Mẹ lộ chuyện ngoại tình, con gái 2 tuổi chết oan

Ngày 7-12, tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) mở phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Kim Phượng (38 tuổi, TP HCM) về tội "Vô ý làm chết người".

Ngày 7-12, tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) mở phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Kim Phượng (38 tuổi; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) về tội "Vô ý làm chết người". Nạn nhân là con của Phượng - bé gái N.B.N. (SN 2014).
Trước đó, vụ án này đã được đưa ra xét xử, HĐXX đã nhận định hành vi của bị cáo Phượng là cố ý, để mặc cho hậu quả xảy ra. Do còn nhiều vấn đề cần làm rõ nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra lại.
Tại phiên tòa phúc thẩm, chồng của Phượng và cha ruột của nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này.
Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào lúc 14 giờ ngày 14-12.
Bị cáo Huỳnh Thị Kim Phượng tại phiên tòa.
Bị cáo Huỳnh Thị Kim Phượng tại phiên tòa. 
Theo cáo trạng, cách đây 17 năm, Phượng kết hôn với anh Trang rồi có 2 con. Con trai đầu đã 16 tuổi, bé gái cũng đã học lớp 3. Trong thời gian buôn bán tại chợ Tân Bình, Phượng ngoại tình với một người đàn ông cũng là tiểu thương. Cuối năm 2013, Phượng sinh bé N.
Do nghi ngờ bé N. không phải là con ruột mình nên ngày 5-1-2016, anh Trang đưa con thứ ba đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy anh không phải cha ruột của bé.
Đêm 9-2-2016, anh Trang kêu vợ vào phòng tra hỏi nhưng vợ né tránh, không trả lời. Tức giận, anh Trang đánh Phượng 3-4 cái rồi đóng cửa phòng lại, không cho vợ ra ngoài.
Khoảng 0 giờ ngày hôm sau, anh Trang mở cửa phòng cho vợ xuống ngủ với 2 con gái. Phượng sợ anh Trang mời cha mẹ ruột vào để nói chuyện, đồng thời lo rằng chồng sẽ đối xử không tốt với bé N. Trong đêm, Phượng đã tìm cách tự tử nhiều lần nhưng đều bị chồng phát hiện và ngăn cản.
Lúc ôm con nằm ngửa trên người, tay trái của Phượng có đeo nhiều vòng kim loại tiếp xúc mạnh vào vùng cổ của con dẫn đến làm chẹn đường hô hấp. Phượng sờ người của bé N. thấy lạnh, liền đưa tay lên mũi thì phát hiện con gái đã tắt thở. Người mẹ lấy kéo cắt đứt gân tay rồi nằm xuống bên cạnh con.
Khoảng 1 giờ sau, anh Trang vào phòng thì phát hiện Phượng bị thương, cháu N. đã tử vong nên đưa vợ đi cấp cứu và báo công an.
Theo kết quả giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HHCM: Thân người và tứ chi của nạn nhân không phát hiện thấy dấu vết tổn thương. Bé N. chết ngạt do bị chẹn đường hô hấp trên ở vùng cổ.
Làm việc với cơ quan điều tra, Phượng nói vì ôm chặt con để ngủ khiến những chiếc vòng tay cấn vào cổ bé, gây ngạt dẫn đến tử vong, chứ không cố ý giết con.

Lời khai của người mẹ giết con 3 tuổi rồi tự sát

(Kiến Thức) - Người mẹ giết con khai sau khi dẫn con đi siêu thị mua đồ chơi, nghĩ đến chuyện mâu thuẫn với chồng nên đưa con vào nhà nghỉ để cùng quyên sinh.

Sau hơn 1 ngày được các bác sĩ bệnh viện đa khoa Đồng Nai tích cực cứu chữa, đến sáng nay 11/3, Bùi Thuý Ngân (25 tuổi, ngụ phường Tân Hoà, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) - người mẹ giết con 3 tuổi - đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên tinh thần của Ngân vẫn còn trong hoảng loạn, liên tục kêu gào đòi được về nhìn con mình lần cuối.
“Hiện Công an vẫn đang giám sát chặt nghi can Ngân tại bệnh viện và đã ghi nhận được những lời khai ban đầu của Ngân”, một cán bộ điều tra Công an thành phố Biên Hoà, cho biết.
Loi khai cua nguoi me giet con 3 tuoi roi tu sat
Người mẹ giết con rồi tự sát đã được các bác sĩ cứu sống và đang bị Công an giám sát tại bệnh viện. 

Rúng động nghi án mẹ giết hai con nhỏ rồi tự tử

(Kiến Thức) - Sau khi dùng dao đâm chết con nhỏ mới 5 tuổi, người mẹ giết con được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nghi uống thuốc cỏ tự tử cùng một người con trai mới 8 tuổi…

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) đang phối hợp cùng Công an huyện Kim Thành (Công an tỉnh Hải Dương) đang điều tra làm rõ nghi án người mẹ giết con 5 tuổi, ép người con trai khác 8 tuổi uống thuốc diệt cỏ, phải đi cấp cứu. Bản thân người mẹ này cũng phải đi cấp cứu do thuốc diệt cỏ.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào hồi 17h ngày 19/4, Trần Thị Huế (sinh năm 1982) trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã dùng dao đâm chết con trai ruột là cháu Trần Mạnh Hoàng (sinh năm 2011). Ngay sau đó người dân phát hiện Huế và con trai Trần Mạnh Huy có biểu hiện uống thuốc diệt cỏ nên đã đưa chị Huế và cháu Huy đi cấp cứu tại một bệnh viện trên Hà Nội.

Những giọt nước mắt trong phiên xử cha vợ đoạt mạng con rể

Giọt nước mắt của chị gái nạn nhân trong vụ "cha vợ giết con rể" khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sáng 15/11, chứng kiến chồng, cha gầy sọp đi sau thời gian dài tạm giam bị dẫn giải ra trước vành móng ngựa, người thân bị cáo Nguyễn Văn Nam (ở quận Gò Vấp) trong vụ "cha vợ giết con rể" òa lên khóc. Lúc đó người đàn ông 58 tuổi gây ra vụ án mạng gây xôn xao dư luận lặng lẽ cúi gằm mặt.

Tin mới