Mong muốn "lạ" của Hari Won khi Trấn Thành nhập viện

Hari Won mong ông xã Trấn Thành hãy để bệnh viện yên tĩnh, đừng gây ồn ào.

>>> Mời quý độc giả xem MV "Yêu không hối hận của Hari Won". Nguồn Youtube:
Mới đây, trên fanpage cá nhân, MC Trấn Thành khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải bức hình anh nhợt nhạt trong bệnh viện. Cùng với đó, anh viết: "Em banh chành rồi! Lần này bà virus mạnh quá. Bả quật em tan nát. Nhưng em không sao, em sẽ sớm bình phục thôi. Chỉ có điều là thèm ăn quá mà bác sĩ không cho ăn. Tổ ơi, cho con mau khoẻ để con đi diễn lại đi. Ở trong bệnh viện buồn như chết đi sống lại. Tàn phai nhan sắc rồi!".
Hari Won mong ông xã Trấn Thành hãy để bệnh viện yên tĩnh, đừng gây ồn ào
 Hari Won mong ông xã Trấn Thành hãy để bệnh viện yên tĩnh, đừng gây ồn ào
Dòng chia sẻ này của MC Trấn Thành nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nam danh hài và mong anh mau chóng hồi phục. Facebook-er Quang Ngọc Thảo Nguyễn bình luận: "Bệnh mà vẫn mang tiếng cười cho mọi người. Ngày càng yêu quý Trấn Thành về tài năng, sự dí dỏm và rất có tâm. Chúc em mau bình phục".
Tài khoản có tên Ngoc Mai Truong hài hước: "Lâu lâu bệnh cho biết mùi nhập viện như người ta. Mau mau khỏe nha bé Xìn. Không thì có nhiều người chết đi sống lại đấy".
Dù ông xã nhập viện nhưng trên trang cá nhân, Hari Won lại đăng tải một video hài hước, trêu chọc ông xã Trấn Thành. Cô gọi chồng là "ông ngoại", đồng thời bày tỏ mong muốn, anh hãy bớt ồn ào và để bệnh viện được yên tĩnh. Đoạn video của Hari Won khiến nhiều người "cười bò" bởi sự đáng yêu của cặp vợ chồng.

Mất tiền vì mua... cổ vật

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận là Lê Phước Nhàn, trú huyện Bến Cầu (Tây Ninh), là thủ phạm của các vụ lừa đảo bán đồ giả cổ trên địa bàn huyện Kbang vừa qua.

Mới đây, chị Đỗ Thị H. trú tại huyện Kbang (Gia Lai) đang ở nhà thì có 2 người đàn ông ăn mặc như công nhân bước vào nhà. 2 vị khách này tự giới thiệu là đang lái máy xúc cho một công trình ở gần đây.
Sau đó, một người lôi từ trong túi ra một chiếc bình hồ lô bằng kim loại mạ đồng và 2 con cóc 3 chân mạ đồng. Điều đáng nói, những đồ vật này lấm lem đất đỏ, như mới được đào từ dưới đất lên. Một trong 2 vị khách kể lại, mới đây trong khi đang điều khiển máy xúc trên công trình, họ vô tình phát hiện được các cổ vật này. Sợ cơ quan chức năng phát hiện, sẽ thu giữ nên cả 2 đã cất giấu và tìm người để bán.