Một bệnh nhân chết đi sống lại 30 lần trong ca mổ

Các bác sĩ gọi đây là một ca kỷ lục bởi bệnh nhân đã chết đi sống lại đến 30 lần trong một ca mổ.

Một tháng trước, ông Mkhitar Tariev 55 tuổi bị nhồi máu cơ tim. Khi đã trong tình trạng hôn mê, ông được đưa đến bệnh viện mang tên Veresaev ở Moscow, Nga, trang tin Mash cho biết.
Trong ca mổ kéo dài 1,5 giờ, ông Mkhitar Tariev đã chết đi sống lại và các chuyên gia gây mê, bác sĩ phẫu thuật đã khởi động tim cho ông đến 30 lần.
Mot benh nhan chet di song lai 30 lan trong ca mo
Ảnh minh họa. 

Nhờ nỗ lực của các bác sĩ, bệnh nhân này đã được cứu sống.

Ông Tariev nhớ lại những gì đã đến với ông trong tình trạng hôn mê: "Trong giấc mơ tôi muốn đi đâu đó, nhưng có người cầm tay tôi giữ lại và bảo chưa đến lúc, người đàn ông cho biết. Tôi coi các bác sĩ là cha mẹ của mình, họ đã cho tôi một cuộc sống thứ hai. Thật là một phép lạ!"

Tại thời điểm này bệnh nhân khỏe mạnh và không có biến chứng.

Kỳ lạ vụ thai phụ chết đi sống lại ở Trung Quốc

Chuyện chết đi sống lại của một thai phụ 41 tuổi ở Trung Quốc khiến bác sĩ kinh ngạc. Người phụ nữ này đã ngừng tim cả tiếng đồng hồ.

Gần đây, trường hợp một thai phụ 41 tuổi đã chết đi sống lại đã thu hút được sự quan tâm của không ít người dân Trung Quốc.

Khó tin người đàn ông “hồi sinh” sau khi ngừng thở 10 lần

Ông Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, Quảng Nam) được người thân đưa nhập viện cấp cứu. Sau 4 ngày, ông Dũng đột ngột ngưng thở, rung thất (loạn nhịp), ngừng tim...

Ông Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, ngụ thôn Vinh Phú, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) được người thân đưa nhập viện cấp cứu. Sau 4 ngày, ông Dũng đột ngột ngưng thở, rung thất (loạn nhịp), ngừng tim... Tổng cộng trong thời gian 40 ngày, ông Dũng đã trải qua 10 lần ngừng tim, không thấy mạch đập, hơi thở. Được phát hiện và điều trị cho tim ổn định, bệnh nhân lại chuyển sang tổn thương đa phủ tạng, gồm suy giảm chức năng gan, thận… và được hỗ trợ lọc máu thêm 3 lần nữa và sau đó đã được xuất viện về nhà.

Rùng mình nghe lời kể của người chết đi sống lại

Trường hợp lạ lùng của bệnh nhân George Ritchie đã chết đi sống lại đã khiến cho các Khoa Học Gia cũng như các nhà Tâm Lý Học đặc biệt chú ý. 

Lúc 20 tuổi, George Ritchie, một sinh viên y khoa với hoài bão trở thành bác sĩ, đã phải gia nhập Quân Ðội. (Sau này George Ritchie đã trở thành vị bác sĩ trẻ tuổi nhất tốt nghiệp tại Ðại Học Ðường Virginia). Khi chiến tranh chấm dứt cũng là lúc George Ritchie tốt nghiệp y khoa.

Tin mới