Một đảng viên được khen thưởng vì dừng tổ chức tiệc thôi nôi cho con

(Vietnamdaily) - Chuyện hi hữu xảy ra ở Kiên Giang khi một đảng viên dừng tổ chức tiệc thôi nôi nên được UBND phường tặng giấy khen đột xuất.

Sáng 3/4, ông Lê Hoàng Nhi, Bí thư - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá (Kiên Giang) xác nhận đã ký giấy khen đột xuất cho một đảng viên ở khu phố 3 là anh Danh Hoàng Em vì "đạt thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19".

Theo ông Nhi, việc làm đáng biểu dương của anh Em là dừng tiệc thôi nôi con dù đã mời khách vì cả nước đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Mot dang vien duoc khen thuong vi dung to chuc tiec thoi noi cho con
 Anh Em được nhận giấy khen vì hoãn đám thôi nôi cho con.

Khi phóng viên đặt vấn đề về việc có nhiều người có đóng góp tích cực trong việc phòng, chống dịch Covid-19 nhưng không được khen thưởng mà chỉ khen anh Em, ông Nhi nói: "Cũng có nhiều người suy nghĩ trái chiều nhưng chúng tôi không khen thưởng vô tội vạ.

Cách làm này của phường là hiệu quả vì đã mời khách rồi nhưng khi rơi vào thời gian cách ly nên người ta tự nguyện không làm nữa. Phường khen là để tuyên truyền cho người dân chấp hành tốt chủ trương".

Cũng theo ông Nhi, có nhiều người đóng góp nhiều hơn anh Em nhưng việc làm của họ không phải để mục đích được khen.

"Hội phụ nữ phường cũng tổ chức may khẩu trang miễn phí, sau mùa dịch chúng tôi mới tổng kết lại và khen sau", ông Nhi nói.

Đội quân chống "thủy tặc" trên phá Tam Giang

Trước tình trạng “thủy tặc” ngang nhiên trộm cắp, khai thác theo kiểu tận diệt trên hệ đầm phá Tam Giang, những người dân sống bên bờ đầm phá xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phải cắt cử người để bảo vệ.

“Nhìn chúng hoành hành, tức nghẹn cổ”

Chuyện những người vá đường

Người dân TP Cần Thơ rất quan tâm và đồng thuận với việc UBND TP Cần Thơ khen thưởng đột xuất ông Nguyễn Hồng Dân, tạm trú khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy vì đã tự nguyện vá đường hơn 4 năm qua.

1. Những ngày qua, người dân cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng rất quan tâm và đồng thuận với việc UBND TP Cần Thơ khen thưởng đột xuất ông Nguyễn Hồng Dân (tức Hai Dân), tạm trú khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy vì đã tự nguyện vá đường hơn 4 năm qua. Ông Dân kể: “Tôi làm chuyện này vì thấy nhiều người đi đường bị tai nạn từ các ổ gà, nhất là vào mùa mưa và ban đêm, chuyện quá bình thường đâu có gì lớn lao mà lên báo, còn nhiều người làm việc thiện hơn tôi”.
 
Điều đáng trân trọng là bản thân ông bị khiếm khuyết một chân do cơn sốt bại liệt từ tấm bé, hàng ngày ông đi bán vé số để mưu sinh. Tuy cuộc sống còn rất khó khăn nhưng mỗi ngày ông đều dành 30.000 đồng để mua xi măng, gạch đá vá đường. Công việc này được ông làm đều đặn hàng chục năm qua.