Một phụ nữ suýt mất mạng khi điều trị ở Bệnh viện Sài Gòn ITO

(Vietnamdaily) - Sau khi khám bệnh và uống thuốc ở Bệnh viện Sài Gòn ITO, một phụ nữ bị phù nề toàn thân, miệng bị lở loét, hai mắt sưng to không mở được...

Theo đơn phản ánh của anh Nguyễn Trương Thiên Sơn - con trai của bà Trương Thị Tuyết Nga (trú tại quận 12, TP HCM), tháng 11/2019, bà Nga đến Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn (Sài Gòn ITO) ở địa chỉ 232 - 305 Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình) thăm khám.

Sau khi được bác sĩ khám, chẩn đoán bệnh và thuốc trị bệnh Gút, bà Nga bị phù nề toàn thân, miệng bị lở loét, hai mắt sưng to không mở được. Bà Nga bị hôn mê sau đó phải vào Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.
Mot phu nu suyt mat mang khi dieu tri o Benh vien Sai Gon ITO
Toàn thân bà Nga bị phù nề.

"Bác sĩ ở Bệnh viện 175 nói chỉ cần trễ một chút nữa thôi thì mẹ tôi sẽ không qua khỏi", anh Sơn nói.

Tại Bệnh viện Quân y 175, bà Nga được chẩn đoán xác định mắc hội chứng Steven - Johnson do dị ứng thuốc Allopurinol (có trong toa thuốc điều trị của Bệnh viện Sài Gòn ITO), tổn thương kết giác mạc, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

"Sau nhiều lần thương lượng, Bệnh viện Sài Gòn ITO đồng ý hỗ trợ gia đình chi phí điều trị và chăm sóc cho đến khi mẹ tôi khỏi hoàn toàn”, anh Sơn cho biết.
Mot phu nu suyt mat mang khi dieu tri o Benh vien Sai Gon ITO-Hinh-2
 Môi bị lở loét, trên da cũng xuất hiện các vết loét.

Sau khi hỗ trợ chi phí theo thoả thuận, bà Nga tiếp tục tái phát bệnh do di chứng từ đơn thuốc buộc phải đến điều trị tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Một bên mắt của bà Nga hiện không còn nhìn thấy, bên còn lại mất 60% thị lực.

“Bệnh tình của mẹ tôi đến nay vẫn còn rất nặng. Các bộ phận như chân, tay chưa có dấu hiệu hồi phục, việc đi lại rất khó khăn, mắt thì mù một bên", anh Sơn nói.

Cũng theo anh Sơn, do hoàn cảnh khó khăn, còn phải đi ở trọ nên điều kiện kinh tế không có. Trong khi đó, các con bà Nga đều phải mưu sinh đủ nghề để kiếm sống, việc chăm sóc bà Nga gặp nhiều khó khăn.
Mot phu nu suyt mat mang khi dieu tri o Benh vien Sai Gon ITO-Hinh-3
 Mắt sưng húp không thể nhìn thấy gì.

“Vì quá khó khăn, gia đình không thể tiếp tục chạy chữa cho mẹ tôi nên mới mong muốn phía bệnh viện có trách nhiệm. Tuy nhiên đến nay bệnh viện không có động thái hỗ trợ gia đình như thỏa thuận trước đó”, anh Sơn nói.

Ngày 22/6, PV tới liên hệ làm việc với Bệnh viện Sài Gòn ITO thì được một nhân viên Phòng Hành chính Tổng hợp của Bệnh viện ra tiếp.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện, nhân viên này trả lời: "Đơn vị đang trong quá trình thoả thuận với người nhà bệnh nhân nên chưa có phản hồi chính thức".

Bị tố “non tay”, mổ liệt chân bệnh nhân, Bệnh viện Nhi TW nói gì?

(Kiến Thức) - Gia đình của một bé gái ở Hưng Yên vừa phản ánh "tố" bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương "non" tay nghề, sau 2 lần mổ u tủy cho cháu nhưng vẫn không lấy được khối u ra, ngược lại còn làm đôi chân cháu bị bại liệt?

Ngày 6/8, Kiến Thức nhận được phản ánh của phía gia đình anh Đỗ Văn Hoan (SN 1976), vợ là chị Trần Thị Sáu (SN 1983) - cùng trú tại thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên về việc năm 2015 gia đình anh Hoan đưa con gái là cháu Đỗ Trần Hải Linh (SN 2003) đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Đống Đa, Hà Nội) mổ u tủy.
Tuy nhiên gia đình cho hay, sau 2 lần phẫu thuật khối u đã không được bác sĩ lấy ra, ngược lại còn khiến cháu Linh bị liệt.

Taxi "bủa vây" cổng Bệnh viện Nhi TW, người bệnh kêu trời

Cả 2 con đường dẫn vào Bệnh viện Nhi Trung ương thường xuyên ùn tắc, tê liệt. Tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nhưng chưa thấy cơ quan chức năng địa phương giải quyết dứt điểm. Nhiều người nhà bệnh nhân rất bức xúc.

Ghi nhận của PV báo Tài nguyên & Môi trường, để vào bệnh viện, người nhà bệnh nhân di chuyển theo 2 lối: Từ ngõ 879 Đê La Thành và Ngõ 80 Chùa Láng.