Một quái vật tưởng hiền lành đã tiêu diệt 70% sinh vật Trái Đất

Đi ngược thời gian về kỷ Devon, thời đại thảm khốc nhất với hàng loạt cuộc đại tuyệt chủng, các nhà khoa học đã xác định được thủ phạm vô cùng bất ngờ, là thứ vẫn tồn tại trên Trái Đất ngày nay.

Theo Sci-News, quái vật không ai ngờ đến đó, chính là cây cối, mà cụ thể là các rễ cây. Sử dụng một loạt hồ sơ hóa thạch và địa chất, nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi Giáo sư Gabriel Filippelli từ Khoa Khoa học Trái Đất thuộc Trường Đại học Indiana (Mỹ) chỉ ra chính sự tiến hóa của rễ cây từng nhiều lần làm cả hành tinh trở nên không thở nổi.

Khai thác trầm tích cổ từ một số hồ cổ ở Greenland, miền Bắc Scotland và Orkney, các tác giả phát hiện giá trị tăng cao của phốt pho dinh dưỡng ở 5 vị trí khác nhau trong quá trình phát triển và mở rộng của thực vật trong kỷ Devon (419 đến 358 triệu năm về trước).

Mot quai vat tuong hien lanh da tieu diet 70% sinh vat Trai Dat

Thứ khiến 70% sinh vật tuyệt chủng trong kỷ Devon chính là thực vật - Ảnh: Eduard Riou / Rursus.

Theo bài nghiên cứu được công bố trên Geological Society of America Bulletin, trong 2 trường hợp, sự tăng cao đó trùng khớp với 2 sự kiện tuyệt chủng ở kỷ Devon. Ngoài ra các sự kiện này còn gắn liền với chu kỳ khí hậu, cụ thể là các chu kỳ ẩm ướt và vắng bóng trong các chu kỳ khô hạn.

Phốt pho dinh dưỡng này sẽ được cung cấp cho đại dương, kích thích các thực vật ở đó phát triển mạnh mẽ hơn, mà chủ yếu là tảo.

Nó khá giống với việc tảo lan rộng và nở hoa hàng loạt do các chất thải mang dinh dưỡng phù hợp với tảo từ hoạt động của con người, đang gây báo động ở khắp nơi trên thế giới.

Tảo phát triển quá độ sẽ hút cạn nguồn oxy trong nước, biến nước quanh đó thành vùng chết. Ở một quy mô rộng lớn hơn trong kỷ Devon, kết hợp với việc sinh vật Trái Đất thời đó vẫn còn chọn đại dương làm nơi trú ngụ, đã khiến 70% sự sống bị tiêu diệt trong 6 cuộc đại tuyệt chủng thảm khốc của kỷ này.

"Những hiểu biết mới về kết quả thảm khốc của các sự kiện tự nhiên trong thế giới cổ đại có thể là lời cảnh báo về các điều kiện tương tự phát sinh từ hoạt động của con người ngày nay", Giáo sưu Fillipelli cảnh báo.

Vùng chết của Ngân Hà bùng nổ vì 100.000 bản sao Mặt Trời

Các nhà thiên văn vừa xác định khu vực bất thường mang tên Sagittarius B1 ở gần trung tâm thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà), nơi hàng loạt ngôi sao trẻ khối lượng Mặt Trời ra đời ồ ạt.

Tờ Sci-News dẫn lời tiến sĩ Francisco Nogueras-Lara từ Viện Thiên văn Max Planck - Đức cho hay vùng gần trung tâm là môi trường khắc nghiệt nhất trong thiên hà chúng ta. Tuy nhiên họ đã khám phá ra một "vườn ươm sao" ngoài sức tưởng tượng ở nơi tưởng chừng như là vùng chết này.

Sagittarius B1, gọi tắt là Sgr B1, là một trong những khu vực của "vùng chết" gần trung tâm Ngân Hà, nơi có trái tim là một lỗ đen quái vật mang tên Sagittarius A*.

"Cây sợ tam diêu, nữ sợ tam liêu" là gì?

Khi rễ cây vươn sâu và rộng hơn thì khả năng hút chất dinh dưỡng càng mạnh, cây sinh trưởng tự nhiên sẽ có sức sống hơn.

Cây sợ tam diêu

Đối với nhận thức của con người, nếu cây không thể lay chuyển được thường có nghĩa là cây đã phát triển mạnh. Nhưng nếu cây có thể bị rung chuyển, chúng thường chưa được lớn, rễ cây chưa bám chắc vào đất. Đặc biệt đối với một số cây non cây nhỏ, nếu thường xuyên bị người rung lắc, rễ nhỏ sẽ dễ bị đứt, điều này đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến khả năng hút dinh dưỡng của cây, vì vậy cây không dễ phát triển tốt.

Vì sao loài siêu nhân não to hơn chúng ta bị Trái Đất loại bỏ?

Một loài siêu nhân có bộ não to hơn cả con người hiện đại từng lang thang trên nhiều lục địa, xây dựng những xã hội riêng với những tiến bộ đáng kinh ngạc.

Theo Sci-News, các nhà nghiên cứu từ Viện Di truyền và sinh học tế bào phân từ Max Planck - Đức đã phân tích tác động của một sự thay đổi axit amin đơn lẻ trong gien gọi là TKTL1 đối với việc sản xuất ra các mô đệm hướng tâm cơ bản, cấu trúc tạo nên phần lớn vỏ não, từ đó giải thích được một trong những bí ẩn gây tò mò nhất lịch sử nhân loại.

300.000 năm trước, Homo sapiens, còn gọi là Người Tinh Khôn hay Người Hiện Đại, chính là chúng ta, đã ra đời không hề đơn độc.

Tin mới