Một thanh niên tử vong vì chủ quan khi tái nhiễm COVID-19
(VietnamDaily) - Chủ quan vì nghĩ rằng mình đã chiến thắng COVID-19 một lần, có kháng thể trong người, thanh niên 27 tuổi sau đó tử vong.
Kiều Dụ (Theo CNT)
Sự việc đau lòng xảy ra ở Malaysia. Một chàng trai 27 tuổi đã từng bị xác nhận dương tính với COVID-19 và chữa khỏi bệnh cách đây 4 tháng.
Gần đây, anh bị sốt cao không giải thích được nên đến bệnh viện điều trị và được cho uống thuốc cảm nhưng mãi bệnh không thuyên giảm. 6 ngày sau đi khám lại, chàng trai choáng váng khi phát điện mình tái nhiễm COVID-19, từ âm tính chuyển thành dương tính.
Mặc dù vô cùng ngạc nhiên nhưng chàng trai vẫn rất chủ quan, anh cho rằng mình đã chiến thằng COVID-19 một lần. Lần thứ hai này trong cơ thể đã có kháng thể, vì vậy không có gì đáng sợ, trì hoãn việc điều trị nhiều lần.
Ảnh minh họa.
Đến ngày thứ 8 sốt cao, chàng trai đột ngột cảm thấy khó thở và ngã xuống đất, hôn mê tại nhà. Ngay sau đó, anh được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đáng tiếc lúc này tình trạng bệnh diễn tiến quá xấu. Chàng trai ngưng thở rồi qua đời tại bệnh viện.
Do sự việc xảy ra quá đột ngột, vợ của người đàn ông không thể tin nổi. Cô buồn bã nói với cán bộ y tế rằng: "Chồng tôi nói rằng dù nhiễm COVID-19 lần thứ hai nhưng anh đã có kháng thể trong người, vì vậy anh không sợ virus. Không ngờ rằng lại đi mãi không về".
Về vấn đề này, các cán bộ y tế Malaysia đã tuyên bố, cho biết việc tái nhiễm rất hiếm nhưng vẫn xảy ra. Mặc dù khi bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, họ thực sự có các kháng thể nhưng không có thí nghiệm hoặc dữ liệu khoa học có thể xác nhận rằng kháng thể có thể tồn tại bao lâu trong cơ thể con người.
Qua chuyện này, đặc biệt khuyến cáo mọi người không nên xem việc tái nhiễm và bỏ qua các triệu chứng của bệnh.
Được biết, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vợ và chị gái của chàng trai cũng đã được khám sàng lọc. Kết quả ban đầu là chị gái của chàng trai dương tính, người vợ âm tính và đang tự cách ly tại nhà.
Mời quý độc giả theo dõi video: Khó lường đợt dịch CIVID-19 lần thứ 4
Nhà phố cho thuê ở TP HCM giảm giá sâu vì đợt dịch COVID-19 thứ 4
(Vietnamdaily) - Theo Savills, với đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, một vài mặt bằng cho thuê tại TP HCM dù đã dựng vách thi công vẫn chấp nhận chịu lỗ, khách trả lại.
Savills cho biết, tỷ lệ lấp đầy mặt bằng nhà phố cho thuê tăng trưởng chậm lại. Nhà phố căn góc ở những tuyến đường có lượng giao thông cao được thuê tốt hơn, còn lại đều bị ảnh hưởng. Một số chủ nhà đã phải hỗ trợ giảm 20 - 40% giá thuê nhằm giữ được hợp đồng thuê.
Bà Võ Thị Khánh Trang, Giám đốc bộ phận nghiên cứu Savills TPHCM cho biết thị trường đang chuyển sang hướng khách thuê dẫn dắt thị trường còn chủ nhà đang giảm dần sự lạc quan, đã bắt đầu tiếp nhận việc thương lượng để có thể cho thuê mặt bằng. Giá thuê tiếp tục lao dốc, giảm từ 20% đến 40% giá chào thuê hiện tại.
Người đàn ông giấu bạn gái suốt 11 năm trong nhà, gia đình không ai biết
(VietnamDaily) - Người đàn ông 34 tuổi ở Palakkad, Kerala (Ấn Độ), đã bí mật giấu bạn gái trong nhà suốt 11 năm mà không ai trong gia đình hay biết.
Theo The Hindu, Rahman định bỏ trốn cùng người yêu, Sajitha, khi đó 18 tuổi, vào ngày 2/2/2010. Tuy nhiên, Rahman sau đó lại đưa Sajitha đến nhà của anh ta ở Ayiloor và giấu cô trong căn phòng nhỏ của mình, không cho cha mẹ và em gái biết.
Rahman thường khóa cửa phòng bất cứ khi nào anh ta ra ngoài và không cho ai vào phòng mình. Anh ta sẽ mang đồ ăn vào phòng cho bạn gái. Được biết, Rahman còn biến cửa sổ căn phòng thành lối thoát để bạn gái có thể ra ngoài vào ban đêm. Cứ như vậy, anh ta đã giấu bạn gái trong nhà suốt 11 năm mà không ai hay biết.