Mỹ: Sở cảnh sát Minneapolis bị giải thể sau làn sóng biểu tình

Sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd làm dấy lên làn sóng biểu tình khắp cả nước, sở cảnh sát ở thành phố Minneapolis (Mỹ) sẽ bị giải thể và được tái thiết sau đó.

Chủ tịch Hội đồng thành phố Minneapolis (Mỹ), Lisa Bender, tối 7/6 cho biết sở cảnh sát ở thành phố này sẽ bị giải thể và được tái thiết sau đó.
Quyết định này được đưa ra sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd làm dấy lên làn sóng biểu tình khắp cả nước Mỹ về nạn phân biệt chủng tộc trong giới hành pháp.
My: So canh sat Minneapolis bi giai the sau lan song bieu tinh
Cảnh sát Minneapolis. (Nguồn: Sở cảnh sát Minneapolis) 
Trả lời hãng CNN, bà Lisa Bender nói: "Chúng tôi cam kết giải thể sở cảnh sát hiện tại ở thành phố Minneapolis và sẽ xây dựng lại đơn vị này với một mô hình mới về trật tự công cộng, với nhiệm vụ thực sự là duy trì an toàn của cộng đồng".
Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên toàn nước Mỹ vẫn diễn ra trong ngày 7/6 với sự tham gia của hàng chục nghìn người ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình và không có bạo loạn.
Trước đó, nước Mỹ đã trải qua nhiều ngày rất căng thẳng kể từ tuần trước khi đoạn video đăng tải về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd do một cảnh sát da trắng gây nên.
Rất nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn với các hành vi cướp phá và đối đầu với cảnh sát tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ.

Biểu tình, bạo động ở Mỹ: Cảnh sát lại ghì cổ khi bắt người

(Kiến Thức) - Giữa lúc làn sóng biểu tình bùng phát tại Mỹ sau vụ cảnh sát ghì chết người da màu ở Minneapolis tuần trước, một đoạn video lại xuất hiện ghi lại khoảnh khắc cảnh sát ghì cổ người trong lúc thực hiện vụ bắt giữ ở Seattle.

Theo Insider, đoạn video ghi lại khoảnh khắc cảnh sát Mỹ ghì cổ người trong lúc thực hiện vụ bắt giữ tại Seattle được nhà báo của Crosscut, Matt McKinght, đăng lên Twitter vào cuối tuần trước.
Trong đoạn clip có thể thấy, một cảnh sát ghì đầu gối lên cổ của một đối tượng áo cam trong khoảng 15 giây bên ngoài một cửa hàng T-Mobile ở Seattle, Washington. Thấy vậy, một cảnh sát khác đi cùng liền nhấc đầu gối đồng nghiệp ra khỏi đối tượng kia.

Cảnh sát Minneapolis ghì cổ khiến 44 người bất tỉnh trong 5 năm

Các chuyên gia cho biết con số 44 người bất tỉnh vì bị cảnh sát ghì cổ trong vòng 5 năm qua ở Minneapolis là cao bất thường, và điều đó đã dự báo trước một thảm kịch sẽ diễn ra.

Theo NBC, kể từ đầu năm 2015, các sĩ quan của Sở Cảnh sát Minneapolis đã khiến 44 người bất tỉnh sau khi khống chế vùng cổ của họ. Một số chuyên gia cho rằng con số này có vẻ cao bất thường.

Tin mới