Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại: Australia là bên thua?

Thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có thể khiến một số quốc gia lo ngại, đặc biệt là Australia.

Trung Quốc và Mỹ hiện đang trong giai đoạn đàm phán nhằm chấm dứt bất đồng thương mại kéo dài nhiều tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tiến triển và về cơ bản, hai bên đã thống nhất thiết lập một cơ chế thực thi mọi thỏa thuận có thể đạt được. Tuy nhiên, thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có thể khiến một số quốc gia lo ngại, đặc biệt là Australia.

Trong bài viết đăng tải trên tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng (SCMP), tác giả BobCarr - cựu ngoại trường và cựu Thủ hiến bang New South Wales, hiện là giám đốc phụ trách Viện quan hệ Australia-Trung Quốc thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS) đã đưa ra nhiều nhận định sâu về vấn đề này.

My va Trung Quoc dat thoa thuan thuong mai: Australia la ben thua?
 

Lợi ích của Australia bị phớt lờ

“Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ”. Đó là câu trả lời của Đại sứ Mỹ tại Australia Arthur B. Culvahouse Jnr khi trả lời câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận thương mại, mà theo đó thúc đẩy Trung Quốc mua hàng hóa của Mỹ bằng cách cắt giảm nhập khẩu từ Australia?

Đây là vấn đề đáng lưu tâm bởi vì Trung Quốc chiếm 1/3 lượng xuất khẩu của Australia. Tuần trước Canberra đã công bố ngân sách cho năm tài khóa 2019-2020 (bắt đầu từ ngày 1/7 tới) với kế hoạch cắt giảm thuế. Luôn tự hào là quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng tốt, kéo dài hơn 25 năm mà không hề có một cuộc suy thoái nào, nhưng Australia sẽ khó có thể duy trì thế mạnh này nếu không tiếp cận với sự tăng trưởng của Trung Quốc.

Nói cách khác Australia là một trong những nền kinh tế phát triển có quan hệ chặt chẽ nhất với Trung Quốc. Hiện còn chưa có dấu hiệu rõ rệt cho thấy kinh tế Australia đang bị thiệt hại, nhưng các nhà phân tích cho rằng, nếu tình hình tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc kéo dài, Australia sẽ bị tác động.

Câu trả lời của Đại sứ Culvahouse Jnr cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn cắt giảm thâm hụt thương mại gần 400 tỷ USD với Trung Quốc trong một cuộc dàn xếp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mà ở đó, các lợi ích của Australia sẽ bị bỏ qua.

Ông BobCarr cũng cho rằng, Đại sứ Australia tại Mỹ Joe Hockey dường như đã bỏ lỡ điểm quan trọng trong nhiệm vụ của ông. Trong phát biểu hôm 3/2, ông hối thúc Mỹ không vội vàng “đạt được thắng lợi mà Mỹ phải trả với giá quá đắt” trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, đồng nghĩa với việc Mỹ nên tiếp tục kéo dài cuộc chiến này. Song có lẽ ông chưa nhận thức được rằng, một cuộc chiến thương mại nghiêm trọng hơn giữa Mỹ và Trung Quốc có thể gây tổn thương sâu sắc đối với Australia như thế nào.

Kịch bản tiềm ẩn

Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) có lẽ là lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất của Australia trong trường hợp Trung Quốc cam kết sẽ mua thêm nhiều LNG từ Mỹ như một phần thỏa thuận thương mại giữa các bên. Trước đó vào tháng 1/2019, Trung Quốc đã công bố kế hoạch tăng lượng LNG gấp 4 lần trong 20 năm tới để sử dụng cho 34 nhà ga ven biển với hạn mức nhập khẩu là 247 triệu tấn mỗi năm. Nếu các bên đạt được một thỏa thuận thương mại, Trung Quốc tất yếu sẽ lựa chọn Mỹ là nhà xuất khẩu chính để thực hiện kế hoạch của nước này và lẽ dĩ nhiên Australia bị gạt ra lề.

Tiếp đến là mặt hàng xuất khẩu rượu vang. Rượu vang của Mỹ đang bị Trung Quốc áp mức thuế nhập khẩu gần 40%, còn rượu vang của Australia được miễn thuế vì thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại, lợi thế này của Australia có nguy cơ biến mất. Nhưng tất cả những nhận định trên mới chỉ là phỏng đoán.

Hiện giờ một lĩnh vực khác của Australia đang chịu ảnh hưởng trực tiếp đó là xuất khẩu than cốc. Xuất khẩu than cốc của Australia sang Trung Quốc đã giảm 21% vào tháng 2/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Điều này đã khiến cổ phiếu ngành than của nước này bốc hơi hàng tỉ USD. Qua đây có thể thấy rằng, Trung Quốc dường như đang gửi đi thông điệp không mấy thân thiện tới Australia.

Trông chờ ở đồng minh

Quan hệ giữa Australia với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Canberra - trở nên căng thẳng kể từ tháng 12/2017 khi cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull chỉ trích Bắc Kinh can thiệp nền chính trị Australia và đề xuất dự luật chống sự can thiệp từ nước ngoài. Tuy nhiên, trước khi từ chức vào tháng 8/2018, ông Malcolm Turnbull đã thay đổi quan điểm, nói rằng ông lạc quan về quan hệ giữa Australia và Trung Quốc.

Người kế nhiệm ông, Thủ tướng Scott Morrison, sau đó đã áp dụng chính sách xây dựng quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Nhưng bất chấp nỗ lực hòa giải từ nhà lãnh đạo mới của Australia, Bắc Kinh vẫn quyết định giảm nhập khẩu than cốc của nước này nhằm trả đũa quyết định đưa ra từ thời cựu Thủ tướng Turnbull loại trừ tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) ra khỏi sự án xây dựng hạ tầng mạng 5G tại Australia.

Theo nhận định của cựu ngoại trưởng BobCarr, quyết định của Canberra là sự bày tỏ lòng trung thành với liên minh, chứ không hoàn toàn vì lợi ích quốc gia. Trong khi Anh và Đức vẫn còn đang xem xét việc cấm Huawei tham gia mạng 5G tại các quốc gia này thì Australia đã đi trước một bước, chính thức thực thi lệnh cấm Huawei, thậm chí trước cả Mỹ.

Tác giả BobCarr trích dẫn một câu nói mà ông vẫn còn nhớ khi giữ chức Ngoại trưởng: “Lợi ích của chúng ta (Australia) khác với lợi ích của những nước lớn”. Ông dẫn nhận định của cựu Thủ tướng Australia Malcolm Fraser cho rằng “Mỹ có thể phát động một cuộc chiến với Trung Quốc, có thể thua và sau đó rút khỏi Châu Á”.

Theo ông, phát biểu của Malcolm Fraser có thể ám chỉ một cuộc xung đột vũ trang hoặc một cuộc chiến thương mại mà Mỹ và Trung Quốc sẽ tự giải quyết mà không cần để tâm đến những lo ngại của Australia. Và giờ đây câu “Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ” có lẽ là lời an ủi tốt nhất mà Canberra nhận được từ Washington ở thời điểm này./.

Nhói lòng những gương mặt trẻ thơ trên hành trình tới Mỹ

(Kiến Thức) - Trong số hàng nghìn người di cư Trung Mỹ đang tìm đường tới nước Mỹ có rất nhiều trẻ nhỏ theo cha mẹ vượt qua chặng hành trình tới Mỹ dài đầy khó khăn với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn ở "miền đất hứa".

Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My
Hãng thông tấn Reuters đăng tải loạt ảnh ghi lại những gương mặt trẻ di cư cùng gia đình trên hành trình vượt biên đến "miền đất hứa" Mỹ. Ảnh: Người phụ nữ bế con trai của cô trong lúc chờ tại Tecun Uman, Guatemala, hôm 2/11 để được vào Mexico, tiếp tục hành trình tới Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters) 
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-2
 Luis Acosta bế bé Angel Jesus, 5 tuổi, đến từ Honduras, vượt sông Suchiate vào Mexico từ Guatemala ngày 29/10.
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-3
 Oscar Martinez, một di dân 37 tuổi đến từ Honduras, cõng con trai của anh, Dilan 3 tuổi, khi đi bộ dọc con đường dẫn tới Huixtla, gần Tapachula, Mexico, ngày 31/10.
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-4
 Solmy Rosales bế con của cô, bé Anahi Rosales, 2 tuổi, ngồi nghỉ gần Huixtla, Mexico, trên đường vượt biên vào Mỹ ngày 2/11/2018.
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-5
 Glenda Escobar, 33 tuổi, đưa hai con Adonai và Denzel, từ Mapastepec tới Pijijiapan, Mexico.
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-6
 Các di dân Honduras băng qua một khu rừng sau khi vượt sông Lempa ở biên giới giữa Honduras và Guatemala ngày 17/10.
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-7
 Người đàn ông Honduras bảo vệ con nhỏ sau khi đoàn người di cư xông vào một chốt kiểm soát biên giới ở Ciudad Hidalgo, Mexico, ngày 19/10.
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-8
 Bé Belinda Izabel ngủ khi được bố Rosendo Noviega, di dân 38 tuổi đến từ Guatemala, cõng trên đường tới Juchitan từ Santiago Niltepec, Mexico, ngày 30/10.
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-9
 Một em nhỏ nằm ngủ trong phòng tập gym công cộng ở Santa Rosa de Copan, Honduras, ngày 14/10.
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-10
 Anh Christian bế cô con gái 1 tuổi, bé Marcella, trên đường từ Tapachula, Mexico, tới Huixtla, trong đêm tối 31/10.
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-11
 Bé Isis Alexandra, 8 tuổi, và Amanda Garcia, 6 tuổi, ngồi trên xe buýt tới Juchitan từ Santiago Niltipec, Mexico, ngày 30/10.
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-12
Bé Chelsy Montserrat Maldonado, 4 tuổi, mặc chiếc váy in hình cờ Mỹ tại khu trại tị nạn tạm bợ ở Tanpantepec, Mexico, ngày 28/10. 
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-13
 Một di dân tại khu trại tị nạn ở Juchitan, Mexico, ngày 30/10.
Nhoi long nhung guong mat tre tho tren hanh trinh toi My-Hinh-14
Bà Anna-Maria Sadillon, 55 tuổi, tắm dưới suối trong lúc dừng chân tại Tapanatepec, Mexico, ngày 28/10, trước khi tiếp tục chặng hành trình dài phía trước. 

Cận cảnh đoàn người di cư đầu tiên “chạm mốc” biên giới Mỹ-Mexico

(Kiến Thức) - Hàng trăm người di cư Trung Mỹ đã đặt chân đến biên giới Mỹ - Mexico sau hành trình dài suốt một tháng. Tuy nhiên, để vào được nước Mỹ lại là một thử thách đầy khó khăn phía trước đối với họ.

Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico
 Theo hãng thông tấn Reuters, hàng trăm người di cư Trung Mỹ đầu tiên đã đặt chân đến khu vực biên biên giới Mỹ-Mexico sau chặng hành trình kéo dài suốt một tháng. (Nguồn ảnh: Reuters).
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-2
 Một bé trai ôm túi đồ đứng gần hàng rào biên giới Mỹ-Mexico ở Tijuana, Mexico, ngày 15/11.
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-3
 Nhiều người dân nhập cư cầu nguyện sau khi tới được biên giới phía nam của nước Mỹ ngày 15/11. Tuy nhiên, để vào được nước Mỹ sẽ là cả một thử thách khó khăn phía trước đối với họ.
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-4
Dự kiến, trong những ngày tới sẽ có ngày càng nhiều di dân đổ về khu vực biên giới Mỹ-Mexico
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-5
 Một di dân đứng cạnh hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico ở Tijuana ngày 15/11.
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-6
 Các di dân dựng lều ở tạm cạnh hàng rào biên giới để tìm cách vào Mỹ.
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-7
Bé Estephanie, 11 tuổi đến từ Honduras, ngồi chờ ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico ngày 15/11. 
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-8
Một số di dân trèo lên hàng rào biên giới sau khi tới Tijuana, Mexico, hôm 13/11. 
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-9
 Họ đang tìm mọi cách để được vào “miền đất hứa”.
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-10
Những người nhập cư đứng nhìn về phía Mỹ qua bức tường biên giới ở Tijuana ngày 15/11. 
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-11
Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ “áp giải” các di dân Honduras sau khi họ vào Mỹ ngày 14/11. 
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-12
 Bức tường biên giới ngăn người nhập cư vào Mỹ ở Tijuana, Mexico.
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-13
 Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ canh gác ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico.
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-14
 Người đàn ông cầm lá cờ Mỹ khi đứng trên bãi biển ở San Diego, Mỹ, ngày 14/11.
Can canh doan nguoi di cu dau tien “cham moc” bien gioi My-Mexico-Hinh-15
Một vài di dân nghỉ ngơi gần hàng rào biên giới Mỹ-Mexico ngày 15/11. 

Biên giới Mỹ-Mexico “dậy sóng”, cảnh sát phun hơi cay đuổi người di cư

(Kiến Thức) - Giới chức Mỹ đã cho đóng cửa một trong những cửa khẩu biên giới tấp nập nhất giữa Mỹ và Mexico, đồng thời phun hơi cay để xua đuổi những người dân di cư định vượt qua hàng rào biên giới vào Mỹ.

Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu
Ngày 25/11, Cơ quan Biên phòng và Hải quan của Mỹ cho biết nước này đã ngừng mọi hoạt động qua lại biên giới tại San Ysidro, cửa khẩu biên giới tấp nập nhất giữa thành phố San Diego của Mỹ và Tijuana của Mexico. (Nguồn ảnh: Reuters). 
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-2
 Được biết, hàng trăm người di cư Trung Mỹ đã tìm cách vượt qua hàng rào từ thành phố Tijuana để vào Mỹ. Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố những người tị nạn tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico sẽ không được phép vào Mỹ cho đến khi đơn xin tị nạn của họ được phê duyệt tại tòa án.
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-3
 Các binh sĩ và lực lượng tuần tra biên giới Mỹ phun hơi cay từ phía Mỹ để “đuổi” những người di cư ở khu vực hàng rào biên giới Mỹ-Mexico.
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-4
Các di dân trở lại Mexico do trúng hơi cay của lực lượng Biên phòng và Hải quan Mỹ sau khi vượt biên trái phép vào Mỹ ngày 25/11. 
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-5
 Một bé gái đến từ Honduras bật khóc gần bức tường biên giới ở Tijuana, Mexico, ngày 25/11.
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-6
 Làn khói hơi cay mù mịt gần hàng rào biên giới Mỹ-Mexico.
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-7
 Người phụ nữ dắt hai em nhỏ tháo chạy sau khi lực lượng Mỹ phun hơi cay về phía đoàn người di cư ở Tijuana ngày 25/11.
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-8
Một di dân ném đá về phía lực lượng tuần tra biên giới Mỹ gần hàng rào biên giới Mỹ-Mexico. 
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-9
 Hiện tại, khoảng 5.800 binh sĩ Mỹ đang đóng quân dọc biên giới với Mexico để ngăn cản người nhập cư trái phép vào Mỹ. Thời hạn triển khai binh sĩ Mỹ tại khu vực này chưa được quyết định vì còn phải phụ thuộc vào tình hình sắp tới.
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-10
Một người di cư đội chiếc mặt nạ phòng độc tự chế gần hàng rào biên giới tại Tijuana ngày 25/11.
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-11
Cửa khẩu biên giới tấp nhập nhất giữa Mỹ và Mexico đã bị tạm ngừng hoạt động. 
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-12
 Những di dân đứng nhìn hàng rào biên giới Mỹ-Mexico.
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-13
 Các di dân vượt qua sông Tijuana để đến bức tường biên giới Mỹ-Mexico.
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-14
 Một số người di cư bỏ chạy khi bị ném lựu đạn hơi cay ở khu vực biên giới.
Bien gioi My-Mexico “day song”, canh sat phun hoi cay duoi nguoi di cu-Hinh-15
 Rất đông di dân tập trung trước hàng rào biên giới Mỹ-Mexico ở Tijuana ngày 25/11.

Tin mới