Nam lao công giả danh nha sĩ nhổ 4 răng cửa của bệnh nhân

Một nam lao công ở Thổ Nhĩ Kỳ phải lĩnh 2 năm 6 tháng tù vì giả danh nha sĩ, tự ý nhổ 4 chiếc răng cửa hoàn toàn bình thường của bệnh nhân tại một phòng khám ở Istanbul.

Vụ án vừa được Tòa án dân sự Istanbul xét xử sơ thẩm, theo đơn đệ trình của bị hại 42 tuổi, Hakan Yıldırım.
Ông Hakan Yıldırım cho hay, vài tháng trước bị đau răng dữ dội nên gọi đến một phòng khám nha khoa ở quận Kağıthane để đặt lịch hẹn khẩn cấp.
Cuộc gọi của ông đã được trả lời bởi Cemal Şenaslan, người tự giới thiệu mình là nha sĩ và bảo hãy đến vào buổi tối để kiểm tra. Khi bệnh nhân đến phòng khám vào cuối ngày hôm đó, ông được chào đón bởi người "giả danh nha sĩ" Cemal. Người này đã khoe là giảng viên tại một trường đại học nha khoa danh tiếng để tạo lòng tin với bệnh nhân. Người đàn ông tội nghiệp không hề biết rằng mình sẽ sớm phải chịu đựng trải nghiệm đau đớn nhất trong cuộc đời.
Nam lao cong gia danh nha si nho 4 rang cua cua benh nhan
Ảnh minh họa. 
Sau khi kiểm tra răng của bệnh nhân, Cemal nói 4 chiếc răng cửa phải nhổ. Bị sốc, ông Hakan nói theo hiểu biết của mình, không nên nhổ những chiếc răng bị áp xe khi nó đang nhiễm trùng. Vị "nha sĩ dởm" tỏ ra khó chịu đã trả lời: "Ông đang dạy tôi cách làm việc của tôi đấy à?". Bệnh nhân vì thế mà không nói gì thêm.
"Nha sĩ" Cemal đã gây mê cho bệnh nhân và sau đó nhổ 4 chiếc răng cửa hàm trên, nhấn mạnh rằng điều đó là cần thiết và trấn an rằng chúng sẽ được thay thế bằng răng giả đẹp hơn nhiều.
Ông Hakan đã phải chịu đựng quá trình phẫu thuật đau đớn và thậm chí còn phải trả khoản phí 1.000 liras (35 USD) theo yêu cầu của "nha sĩ". Sau đó, ông đến hiệu thuốc với đơn thuốc có chữ ký của Cemal Şenaslan.
Bệnh nhân bắt đầu nghi ngờ khi đi ra hiệu thuốc. Thuốc của ông lẽ ra phải được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng hóa ra, đơn thuốc "nha sĩ" kê lại không được đóng dấu. Do đó, nó là một đơn thuốc không có giá trị thanh toán.
Ngày hôm sau, bất chấp cơn đau tột cùng ập đến, người đàn ông quay lại phòng khám nha khoa và gần như sụp đổ khi gặp một nha sĩ khác. Khi ông Hakan nói hôm qua đã được Cemal Şenaslan phẫu thuật, nha sĩ nói chuyện với vẻ vừa ngạc nhiên vừa bối rối. "Cemal là lao công phòng nha của tôi, anh ấy đến và dọn dẹp vào buổi tối", nha sĩ nói.
Các tài liệu của tòa án đề cập rằng ông Hakan cuối cùng phải vào phòng cấp cứu vì không thể chịu đựng được cơn đau. Khuôn mặt của ông sưng tấy biến dạng và xuất hiện những vết bầm tím dưới mắt. Theo tài liệu bệnh viện, bốn chiếc răng cửa của Hakan đều trong tình trạng hoàn toàn bình thường lúc bị nhổ. Những chiếc răng có vấn đề là răng hàm.
Ngoài bồi thường dân sự 100.000 liras (3.500 USD) cho bị hại, Cemal còn bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì hành nghề không có bằng cấp.

Được ca ngợi là anh hùng vì cầm súng vào ngân hàng đòi tiền

Người đàn ông ở Lebanon được người dân ca ngợi là anh hùng sau hành động cầm súng xông vào ngân hàng đòi khoản tiết kiệm bị đóng băng để trả tiền phẫu thuật cho bố.

Bassam al-Sheikh Hussein, 42 tuổi, ở Lebanon, đã cầm súng xông vào Ngân hàng Liên bang ở Beirut hôm 11/8 để đòi hơn 200.000 USD tiền tiết kiệm bị đóng băng của chính mình.
Theo phán quyết của Thẩm phán Ghassan al-Khoury ngày 16/8, Hussein đã được trả tự do sau khi ngân hàng rút đơn kiện. Một quan chức tư pháp Lebanon cho hay Hussein được trả tự do, nhưng vẫn có khả năng bị chính quyền truy tố.

Không chờ được nha sĩ, người đàn ông tự nhổ 11 chiếc răng

Quá chán nản với việc phải xếp hàng “dài cổ” chờ gặp nha sĩ, một người đàn ông ở Anh quyết định tự nhổ 11 chiếc răng của mình bằng kìm và cất chúng vào lọ thuỷ tinh.

Ông George Glinos, ở Liverpool (Anh), tự nhổ 11 chiếc răng và cất trong một chiếc lọ thuỷ tinh ở nhà sau khi ông ấy cảm thấy thất vọng vì không thể đăng ký lịch hẹn với phòng khám nha khoa của Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh (NHS).
Người đàn ông 67 tuổi này tuyên bố rằng ông đặt lịch hẹn nhổ răng với NHS vào ngày đầu tiên hàng tháng nhưng “không ai quan tâm” đến việc tiếp nhận bệnh nhân mới.

Cô gái không ngờ “mẹ nuôi” chính là kẻ bắt cóc mình

Gần 20 năm sau khi sinh, một bà mẹ ở Mỹ mới được gặp lại cô con gái ruột bị bắt cóc. Nhưng trớ trêu thay, đứa con ruột lại coi kẻ bắt cóc là mẹ ruột và dành tình cảm sâu đậm.

18 năm trước, bà mẹ người Mỹ tên Shanara Mobley đã bị kẻ bắt cóc giả danh nhân viên y tá giả bế con gái ngay trước mắt mình chỉ 8 tiếng sau khi sinh.
Cụ thể, vào ngày 10/7/1998, bé gái sơ sinh Kamiyah Mobley chào đời tại Đại học Y thành phố Jacksonville thuộc bang Florida của Mỹ. Nhưng sau 8 tiếng ra đời, một người tự xưng là y tá đã vào phòng của sản phụ Shanara Mobley (16 tuổi) và bế Kamiyah đi với lý do kiểm tra sức khỏe. Từ đây, bé gái một đi không trở lại.

Tin mới