Nam sinh bị đánh chết khi đang đi chơi với bạn gái

(VietnamDaily) - Cảnh sát Ấn Độ cho biết, một nam sinh viên 18 tuổi đã bị đánh tử vong khi đang đi chơi với bạn gái.

Theo NDTV, danh tính nam sinh bị đánh chết khi đang đi chơi với bạn gái được xác định là Rahul, một cư dân ở vùng Adarsh Nagar, phía tây Delhi, Ấn Độ. Theo camera an ninh ghi lại, Rahul đi cùng một cô gái trước khi bị tấn công.
"Trong quá trình điều tra, chúng tôi biết rằng, Rahul là cư dân ở vùng Jahangirpuri. Cậu ấy kết bạn với cô gái nhưng gia đình cô gái đó phản đối mối quan hệ của hai người. Vì vậy, anh trai cô gái và các thành viên khác trong gia đình đã tấn công Rahul. Nam sinh tử vong vì bị thương nặng", cảnh sát Vijayanta Arya nói với các phóng viên.
Nam sinh bi danh chet khi dang di choi voi ban gai
Cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra sau cái chết của nam sinh Rahul. Ảnh: ED. 
"Rahul làm gia sư và dạy học sinh tại nhà. Con tôi là sinh viên Đại học năm thứ hai. Khoảng 8 đến 10 người đã tấn công nó dù mọi người xung quanh can ngăn", cha của Rahul kể lại.
Theo cảnh sát, gia đình cô gái phản đối mối quan hệ này vì hai gia đình đến từ các cộng đồng khác nhau.
Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, nam sinh 18 tuổi tử vong do nội thương nặng.

Mời độc giả xem thêm video: Một số hình phạt mà cảnh sát Ấn Độ áp dụng đối với những người vi phạm lệnh giới nghiêm (Nguồn video: VTV24)

Một quan chức Ấn Độ cho biết: "Gia đình nạn nhân từ một ngôi làng đến đây lập nghiệp. Nam sinh này từng dạy học và giúp đỡ những người khác. Chúng tôi đảm bảo rằng những người liên quan đến cái chết của cậu ấy sẽ phải chịu trách nhiệm".
Được biết, 5 người đã bị cảnh sát bắt giữ trong vụ án. Giới chức Ấn Độ vẫn đang mở cuộc điều tra.

Án mạng ở Bạc Liêu: Tiết lộ hãi hùng về nghi phạm

(Kiến Thức) - Nghi phạm gây ra vụ án mạng ở Bạc Liêu được cho là có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần từ cách đây 10 năm. Đặc biệt trước khi gây ra thảm án thì cách đó vài ngày đối tượng không chịu uống thuốc điều tra. 

Theo báo Người Lao động, trao đổi với PV, em gái của nghi phạm Thạch Sà Khêl (35 tuổi) gây ra vụ án mạng ở Bạc Liêu khiến nhiều người thương vong đã có dấu hiệu bị tâm thần từ nhiều năm qua.
“Sau khi đi làm thuê từ Trà Vinh về được vài ngày, Khêl không chịu uống thuốc nên đã gây ra tội ác", chị Thạch Thị Ra Na nghẹn ngào chia sẻ.

Giành nhau mở loa hát karaoke, 1 người bị đâm chết ở Sài Gòn

(Vietnamdaily) - Trong quá trình hát karaoke, anh Tiến có mở loa lớn hơn loa của nhóm Quốc nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Quốc dùng kéo đâm nhiều nhát vào người anh Tiến khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 20/6, Công an huyện Bình Chánh, TP. HCM đang tạm giữ Nguyễn Anh Quốc (25 tuổi), Nguyễn Phi Thái (21 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Thúy (25 tuổi, cùng ngụ quận 8) để điều tra hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng chiều 16/6, Quốc cùng với Thái, Thuý và Dương Thành Rớt (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) tổ chức ăn nhậu và thuê loa kẹo kéo ra bãi đất trống trước một nhà trọ ở ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh để hát hò.

Con rể nổi điên chém chết bố vợ, đâm luôn anh vợ tử vong

(VietnamDaily) - Tối qua, 4/8, một người đàn ông vì mâu thuẫn với người đầu ấp tay gối dùng dao đâm chết bố vợ và anh vợ ở Quảng Ninh.

Công an TP Uông Bí đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21h ngày 4/8 tại tổ 5 (khu 10 phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí) khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn với vợ, tối 4/8, Hoàng Văn Sắt (SN 1973 tạm trú tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí) đã mang hung khí sang nhà bố vợ "nói chuyện".

Con re noi dien chem chet bo vo, dam luon anh vo tu vong
 Hiện trường vụ án mạng.

Tin mới