Nam sinh cứu mẹ bị hàng xóm đánh bất tỉnh

(Kiến Thức) - Chạy từ nhà ra cứu mẹ, nam sinh Hiếu bị ông B. dùng xẻng đánh gãy xương sườn trái, xẹp lá phổi trái, phổi bên phải tràn dịch, nhập viện.

Ngày 14/8, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết đã tiếp nhận và điều trị cho em Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, trú tại khu 7, thôn Nam Cường, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội), hiện là học sinh lớp 10 trường PTTH Tiến Thịnh.
Sau khi khám và kiểm tra, bệnh viện kết luận em bị đa chấn thương, gãy xương sườn trái, xẹp lá phổi trái, phổi bên phải tràn dịch. Các bác sĩ điều trị đã phải tiến hành hút dịch phổi ngay nếu không sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng.
Em Hiếu đang được điều trị tại bệnh viện.
Em Hiếu đang được điều trị tại bệnh viện.

Anh Nguyễn Văn Hưng (34 tuổi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội), bố nạn nhân chưa hết bàng hoàng về vụ Hiếu cứu mẹ bị hành hung bất tỉnh.

Theo anh Hưng, vào khoảng 10h ngày 11/8, khi gia đình anh đang sửa nhà thì người hàng xóm là ông Nguyễn Văn B. ra ngăn cản. 

Trong lúc 2 bên đang cự cãi, to tiếng thì con trai ông B. dùng xẻng vữa đánh vào gáy chị Kiều Thị Thản (vợ anh Hưng), khiến chị ngất xỉu. Quá hoảng hốt trước sự việc và thấy mẹ bị đánh ngất xỉu, Nguyễn Minh Hiếu từ trong nhà chạy ra nhằm đưa mẹ vào nhà.
Vừa ra đến nơi, Hiếu liền bị ông B. dùng xẻng đánh khiến em gục ngã. Rất may lúc này, nhiều người hàng xóm đã chạy lại can ngăn và giúp đưa cháu Hiếu tới bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo các cơ quan chức năng.
Khi nhận được tin báo của gia đình, Công an xã Tam Đồng đã xuống hiện trường xác minh vụ việc. Công an xã đã lấy lời khai từ các nhân chứng và một số thành viên trong gia đình. Đồng thời thu giữ một chiếc xẻng, một chiếc áo và một túm tóc được coi là tang vật trong vụ xô xát trên.
Cũng theo anh Hưng, đến lúc này gia đình anh đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng yêu cầu giám định tỷ lệ thương tật của Hiếu để có hình thức xử lý đối với các đối tượng hành hung.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh- Phó trưởng Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận đơn của gia đình nạn nhân và đang cho các cán bộ công an tích cực điều tra, xác minh xử lý đúng người, đúng tội.

Bé trai 3 tuổi cứu mẹ

(Kienthuc.net.vn) - Cuộc điện thoại đầu tiên trong đời cậu bé 3 tuổi đã cứu được mẹ của em.

Bé Aaron Green đã cứu được mẹ của mình khi chưa hề biết sử dụng điện thoại.
Bé Aaron Green đã cứu được mẹ của mình khi chưa hề biết sử dụng điện thoại.
Bé Aaron Green đã dùng điện thoại di động của mẹ gọi cho cụ của mình khi mẹ em là cô Cally, 26 tuổi, đột nhiên ngất xỉu do hạ đường huyết.

Sự việc xảy ra khi Cally trở về nhà sau ca làm đêm tại một quán bar ở Coventry, West Midlands. Aaron phát hiện thấy mẹ vào sáng ngày hôm sau. Mẹ em lúc đó đang nằm ngất trên sàn, Aaron lay thế nào mẹ cũng không tỉnh.

Thấy mẹ như vậy, cậu bé Aaron liền với tay lấy chiếc điện thoại trên giường, tìm trong danh bạ điện thoại đúng số của cụ rồi gọi điện nói: “Mẹ con ốm rồi cụ ơi. Mẹ ốm lắm, cụ tới đây giúp mẹ con với!”.

Cụ của bé Aaron lập tức gọi điện cho một người bạn thân của Cally sống cùng khu phố đến giúp cháu gái mình. Nhờ vậy, Cally đã được chuyển tới bệnh viện kịp thời. Sau 5 ngày hôn mê, cô đã tỉnh lại và không nhớ chút nào về những gì đã xảy ra.

Nếu không có Aaron, Cally đã không thể qua khỏi. Điều đáng ngạc nhiên là cậu bé có thể gọi điện thoại dù vẫn chưa biết đọc bảng chữ cái và chỉ có thể đếm từ 1-10.

Mẹ của Aaron rất tự hào về con trai mình: “Nếu không có Aaron, giờ này tôi không thể ở đây. Tôi thường nói chuyện phiếm qua điện thoại nên chắc thằng bé đã học theo tôi. Thật đáng ngạc nhiên khi thằng bé có thể gọi điện mà không hề biết bảng chữ cái. Ngay bản thân tôi còn thấy khó sử dụng. Tôi nợ con trai mình rất nhiều. Thằng bé chính là một siêu nhân, một thiên thần”.

Lưu Hải (Theo Daily Mail)
 BÀI ĐỌC NHIỀU
Dạy con kiểu Nhật: Đi bộ để bé thông minh hơn Dạy con kiểu Nhật: Đi bộ để bé thông minh hơn “Osin thế kỷ 21”: Mắng con, bị osin hằn học như thù “Osin thế kỷ 21”: Mắng con, bị osin hằn học như thù Con trai tôi trộm tiền để ăn quà vặt Con trai tôi trộm tiền để ăn quà vặt

Chuyện cảm động về những đứa trẻ xả thân cứu mẹ cha

- Khi nhận ra đứa con trai đã đánh đổi mạng sống để cứu mình, mẹ của Evan chỉ còn biết quằn quại và đập liên hồi vào mặt đất.

Chết cháy vì cứu mẹ và các em

Đó là sự hy sinh anh dũng của cậu bé 8 tuổi Evan McWhorter đến từ Clarksville, bang Tennessee (Mỹ) sau khi cứu được mẹ và các em ra khỏi căn nhà di động đang cháy.

Tin mới