Nga chấn động vì bé gái 12 tuổi bị nghi sát hại, chặt xác chủ nhà trọ

Một nam thanh niên và bạn gái mới 12 tuổi bị cảnh sát Nga bắt giữ trong vụ án giết người được đánh giá là như phim kinh dị.

Nga chan dong vi be gai 12 tuoi bi nghi sat hai, chat xac chu nha tro
Nạn nhân bị sát hại Aleksey Popovich. Ảnh: East2west news.
Theo RT, giới chức vùng Leningrad chưa xác nhận những tình tiết rùng rợn nhất về vụ án nhưng cho hay nạn nhân đã bị sát hại và xẻ thi thể thành nhiều mảnh.
Hôm 3.10, thi thể không còn nguyên vẹn của Aleksey Popovich, 21 tuổi, được phát hiện tại nhà ở một ngôi làng nhỏ gần thành phố St. Petersburg. Hai nghi phạm thuê trọ trong ngôi nhà trên bị bắt ngay sau đó, gồm một thanh niên 22 tuổi và bạn gái mới 12 tuổi vì "tham gia vào vụ tấn công".
Theo thông cáo của cảnh sát, vào đêm hôm trước, đôi nam nữ cãi vã với chủ nhà trọ, sau đó đâm người này đến chết. Thi thể của Popovich bị chặt thành nhiều mảnh và cảnh sát đang điều tra thông tin cho rằng "hai nghi phạm đã nấu một số phần xác để ăn".
Theo thông tin chưa được kiểm chứng trên 47news.ru, nữ nghi phạm bỏ nhà ở thành phố Sochi cách đó hơn 2.300 km đi từ 4 tháng trước. Cô gái khai mình và nam nghi phạm là người yêu. Nếu thông tin này là thật thì anh ta có thể bị buộc tội cưỡng hiếp trẻ em theo luật hình sự Nga.
Cô gái cũng được cho là đã thú nhận với cảnh sát rằng mình là người sát hại Popovich trong lúc anh này đang ngủ và mổ xẻ thi thể nạn nhân "vì tò mò". Sau đó, hai người đã nấu những phần xác để ăn vì "đói".
Trong khi đó, nam nghi phạm lại nhận mình mới là người giết Popovich và khai rằng bạn gái đã "cho đầu của nạn nhân vào lò vi sóng" và anh ta cuối cùng rơi vào một giấc ngủ mê man.
Sáng hôm sau, họ dường như định nhóm bếp lò nhưng khói tràn ngập căn nhà và bốc ra ngoài cửa sổ khiến hàng xóm chú ý. Hai nghi phạm đã cố gắng bỏ trốn nhưng bị sa lưới cảnh sát chỉ vài giờ sau đó.
Một video được Ủy ban Điều tra Nga công bố cho thấy những vết máu loang lổ trên sàn nhà và những phần thi thể nạn nhân được phủ một tấm màn trắng.

Hành tung của nghi phạm đánh bom ở Bangkok

Cảnh sát Thái Lan công bố loạt ảnh từ camera an ninh cho thấy thời gian cụ thể nghi phạm đánh bom ở Bangkok đến và đi khỏi đền Erawan hôm 17/8.

18h36'52: Chiếc xe tuk-tuk chở nghi phạm đánh bom ở Bangkok dừng bên ngoài khách sạn Hyatt. Dựa vào hình ảnh, cảnh sát Thái Lan cho biết chiếc xe (phần lớn bị khuất) sang đường và đỗ bên ngoài khách sạn, gần đền Erawan. Từ 18h37'12 đến 18h37'35: kẻ tình nghi lấy ba lô và xuống xe.
18h36'52: Chiếc xe tuk-tuk chở nghi phạm đánh bom ở Bangkok dừng bên ngoài khách sạn Hyatt. Dựa vào hình ảnh, cảnh sát Thái Lan cho biết chiếc xe (phần lớn bị khuất) sang đường và đỗ bên ngoài khách sạn, gần đền Erawan. Từ 18h37'12 đến 18h37'35: kẻ tình nghi lấy ba lô và xuống xe. 
18h37'51: Chiếc tuk-tuk rời đi. Nghi phạm đứng trên vỉa hè. Khoảng 12 phút tiếp theo, tên này không xuất hiện trong video. Theo BBC, toàn bộ cảnh quay bắt đầu sau 18h36 hôm 17/8. Cảnh sát Thái Lan xác nhận thời gian trong camera có sai lệch, vì vậy, các mốc thời gian có thể khác so với thời gian giới chức đưa trước đó.
18h37'51: Chiếc tuk-tuk rời đi. Nghi phạm đứng trên vỉa hè. Khoảng 12 phút tiếp theo, tên này không xuất hiện trong video. Theo BBC, toàn bộ cảnh quay bắt đầu sau 18h36 hôm 17/8. Cảnh sát Thái Lan xác nhận thời gian trong camera có sai lệch, vì vậy, các mốc thời gian có thể khác so với thời gian giới chức đưa trước đó. 
18h49'30: Một máy quay khác cho thấy nghi phạm đánh bom đi về phía ngôi đền. Y mặc áo phông vàng, đeo kính và mang theo một chiếc ba lô.
18h49'30: Một máy quay khác cho thấy nghi phạm đánh bom đi về phía ngôi đền. Y mặc áo phông vàng, đeo kính và mang theo một chiếc ba lô. 
18h50'19: Nghi phạm tiến gần hơn về phía ngôi đền.
18h50'19: Nghi phạm tiến gần hơn về phía ngôi đền. 
18h51'00: Nghi phạm đi vào đền Erawan.
18h51'00: Nghi phạm đi vào đền Erawan. 
18h51'05: Y tiến về phía chiếc ghế.
 18h51'05: Y tiến về phía chiếc ghế.
18h51'55: Nghi phạm ngồi xuống ghế và quan sát.
18h51'55: Nghi phạm ngồi xuống ghế và quan sát. 
18h52'00: Người mặc áo vàng bỏ ba lô đang đeo trên lưng xuống ghế.
18h52'00: Người mặc áo vàng bỏ ba lô đang đeo trên lưng xuống ghế. 
18h52'05: Nghi phạm đứng dậy trong khi ba lô vẫn ở bên dưới.
 18h52'05: Nghi phạm đứng dậy trong khi ba lô vẫn ở bên dưới.

Cô gái xinh thò chân, cảnh sát liền bắt được nghi phạm đang chạy

Sau khi ngáng chân làm nghi phạm ngã xuống đất, cô gái lại tiếp tục uống nốt chai bia trên tay.

Kelly Ball, 28 tuổi, đang có mặt trên phố Hertford (Anh) và cầm theo một chai bia thì bất ngờ gặp cảnh truy đuổi giữa lực lượng an ninh và một nghi phạm. Kẻ chạy trốn là Aaron Cadman, 23 tuổi, chạy hướng về phía Kelly.

Hình xăm bí hiểm ám ảnh mọi sỹ quan cảnh sát thế giới

Hình xăm cỡ lớn đằng sau lưng một trong những nghi phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới của Interpol chắc hẳn sẽ ám ảnh nhiều sỹ quan cảnh sát.

Một trong những manh mối duy nhất của cảnh sát là hình xăm con cú với đầu lâu đằng sau lưng nghi phạm.
 Một trong những manh mối duy nhất của cảnh sát là hình xăm con cú với đầu lâu đằng sau lưng nghi phạm.

Theo News.com.au, đối với các sỹ quan cảnh sát, đặc biệt ở châu Âu, hình xăm kín lưng của nghi phạm giết người Shane O’Brien là điều không thể nhầm lẫn.

Tin mới