Nghi án chủ nhà trọ bị sát hại, cướp tài sản ở Bình Dương

Một cụ ông là chủ dãy trọ được người dân phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên người, nghi bị sát hại cướp tài sản.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra chiều 11-5 tại một nhà trọ trên đường Bình Hòa 20 thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định là một cụ ông khoảng 75 tuổi.
Thông tin ban đầu, vào lúc 16h cùng ngày, khi người dân đến quán tạp hóa nhỏ của cụ ông để mua hàng, gọi nhiều lần không thấy ông trả lời.
Nghi an chu nha tro bi sat hai, cuop tai san o Binh Duong
 Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng
Khi nhìn vào bên trong thì thấy cụ ông nằm bất động bên vũng máu. Đến kiểm tra thì phát hiện ông đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng, thông tin trên báo Lao động.
Liên quan đến vụ án mạng, báo VTC News cho hay, người dân kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết, số vàng lớn nạn nhân thường đeo trên người cũng không còn. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương có mặt để khám nghiệm hiện trường đồng thời lấy lời khai nhân chứng.
Theo những người sống tại dãy trọ, nạn nhân là người quản lý dãy trọ nơi xảy ra án mạng, người này thường ngày đeo rất nhiều vàng.
Đến chiều tối 11-5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường vụ án mạng.

Quảng Ninh: Học viên cai nghiện giết bạn vì mâu thuẫn cá nhân

(Kiến Thức) - Vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn bột phát, học viên Ninh đã lấy bóng đèn compact 15W bất ngờ đâm vào cổ học viên Đông khiến người này tử vong sau đó.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin ban đầu về vụ xô xát dẫn đến tử vong tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, nạn nhân vụ án mạng được xác định là Nguyễn Trung Đông (SN 1981, ĐKHKTT: Tổ 8, khu 3, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, học viên của Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh từ 9/9/2016 theo dạng cai nghiện tự nguyện). Đối tượng tình nghi gây ra vụ án mạng trên là Lê Hồng Ninh (SN 1980, ĐKHKTT: Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, là học viên của Trung tâm từ 16/01/2017).
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 10h10 ngày 6/6/2017, khi đang xếp hàng vào nhà ăn cơm trưa tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, do mâu thuẫn bột phát, học viên Lê Hồng Ninh đã lấy bóng đèn compact 15W bất ngờ đâm vào cổ học viên Nguyễn Trung Đông.

Án mạng kinh hoàng, người đàn ông nghi sát hại vợ con và bố đẻ

(Kiến Thức) - Liên quan đến án mạng kinh hoàng, nghi can là người chồng đã ra tay sát hại dã man cha ruột, vợ và đứa con trai nhỏ 5 tuổi ngay tại khu vực nghĩa địa ở thôn Đức Long, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Đình.

Hơn 17h chiều nay, thông tin nhanh với PV Kiến Thức, Công an huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết và ghi lời khai các nhân chứng để điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình tử vong.
Hiện trường vụ thảm án 3 người chết ở nghĩa địa thôn Đức Long, xã An Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
Hiện trường vụ thảm án 3 người chết ở nghĩa địa thôn Đức Long, xã An Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 
Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày người dân sống tại thôn Đức Long (xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) một phen kinh hoàng khi phát hiện thi thể của ông Nguyễn Trung Hạnh (65 tuổi), chị Nguyễn Thị Vi (31 tuổi, con dâu ông Hạnh) và cháu Nguyễn Trung Đàn (5 tuổi, con của chị Vi) tại một nghĩa địa trên địa bàn. Sau đó người dân trình báo với công an địa phương về vụ việc.

Án mạng ở Bạc Liêu: Tiết lộ hãi hùng về nghi phạm

(Kiến Thức) - Nghi phạm gây ra vụ án mạng ở Bạc Liêu được cho là có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần từ cách đây 10 năm. Đặc biệt trước khi gây ra thảm án thì cách đó vài ngày đối tượng không chịu uống thuốc điều tra. 

Theo báo Người Lao động, trao đổi với PV, em gái của nghi phạm Thạch Sà Khêl (35 tuổi) gây ra vụ án mạng ở Bạc Liêu khiến nhiều người thương vong đã có dấu hiệu bị tâm thần từ nhiều năm qua.
“Sau khi đi làm thuê từ Trà Vinh về được vài ngày, Khêl không chịu uống thuốc nên đã gây ra tội ác", chị Thạch Thị Ra Na nghẹn ngào chia sẻ.

Tin mới