Nghi can giết 2 nữ sinh ở Hà Nội đã chết tại bệnh viện
(VietnamDaily) - Trưa 16/9, Bệnh viện E cho biết, nam thanh niên nghi sát hại hai nữ sinh trong phòng trọ rồi nhảy lầu tự tử trên đường Hoàng Quốc Việt hiện đã tử vong.
Quý An
Tin tức từ bệnh viện E xác nhận, nam thanh niên nghi sát hại hai nữ sinh trên đường Hoàng Quốc Việt hiện đã tử vong. Theo đó, danh tính người này được xác định là Giàng A Dông (SN 1996, quê Điện Biên).
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hai nữ sinh được phát hiện trong căn nhà nơi Dông nhảy lầu tự tử được xác định là Sùng Thị M. L. (trú tại Điện Biên) và Ngô Thị X. (quê Hải Dương). Hai nạn nhân cùng sinh năm 2000 và đang theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Được biết, Dông có quan hệ tình cảm với nữ sinh L.
Sáng nay 16/9, Dông đến phòng trọ của của L. ở số nhà 14, ngõ 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô tìm găp bạn gái. Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Không kiềm chế được bản thân, Dông đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến M.L tử vong tại chỗ.
Sau đó, đối tượng đi ra ngoài thì thấy chị Ngô Thị X, sống chung phòng trọ với chị M.L liền cầm dao đâm tiếp chị X. làm chị này tử vong. Sát hại xong 2 cô gái, Dông cầm dao tự đâm vào người tự sát nhưng không chết nên đã bật dậy, đuổi theo truy sát ba cô gái còn lại trong nhà trọ. Rất may, 3 người này kịp bỏ chạy thoát thân.
Trước đó như đã đưa tin, người dân trong ngõ 30 phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện 1 nam thanh niên nhảy từ một nhà dân xuống đất, nằm thoi thóp giữa lòng đường.
Khi tiếp cận, người dân thấy nam thanh niên bị thương ở bụng, chảy nhiều máu. Trong ngôi nhà nơi nam thanh niên nhảy lầu có thi thể của hai cô gái, trên người có nhiều vết thương.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cùng xe cứu thương để đưa nam thanh niên đi cấp cứu.
Hiện vụ việc nam thanh niên nghi sát hại 2 cô gái đang được điều tra, làm rõ.
Mời quý vị độc giả xem video: Anh trai truy sát cả nhà em gái vì… tiền?
'Sana: Let Me Hear': Chương tiếp theo về hồn ma nữ sinh đầy ám ảnh!
Ra mắt tại Nhật Bản hồi tháng 7 vừa qua, Sana: Let Me Hear hay Tiếng gọi của oán hồn đã tạo tiếng vang lớn và gặt hái nhiều thành công tại phòng vé xứ sở hoa anh đào.
Nhóm sinh viên ở Sài Gòn “phù phép" biến dầu ăn cũ đầy cặn bã thành vật dụng phụ nữ rất mê, có thể sử dụng hằng ngày
Tận dụng kiến thức về hoá học, nhóm bạn trẻ ở Sài Gòn quyết định thực hiện dự án biến dầu ăn đã qua sử dụng trở thành xà phòng ngát hương thơm, góp phần giảm thiểu rác thải sinh hoạt, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Trong những năm trở lại đây, các vấn đề về môi trường đang được cộng đồng đặc biệt quan tâm khi nhân loại đang đứng trước những mối đe doạ về sự nóng lên toàn cầu hay những cơn bão liên tục được hình thành ngoài đại dương gây nhiều tổn thất về người và của.
Với tinh thần “dám nghĩ, dám làm" của Gen Z trong thời đại mới, các bạn trẻ đã cùng nhau thực hiện nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau với mong muốn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay tái chế vật phẩm đã qua sử dụng để tiết kiệm các nguồn nguyên vật liệu, giảm thiểu lượng rác thải và giúp không gian sống thêm “xanh - sạch - đẹp".