Nghi can trộm xe máy nhảy qua các mái nhà trốn “hiệp sĩ“

Theo “hiệp sĩ” của Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, vào 9h30 cùng ngày, anh Phan Tuấn An (30 tuổi, quê Nam Định) trình báo việc bị mất xe máy tay ga hiệu Honda Click.

Ngày 3/4, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), cho biết đã giao Hồ Thế Hồng (34 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày, Bến Tre) cùng xe máy tang vật cho Công an phường Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM) điều tra theo thẩm quyền.
Theo “hiệp sĩ” của Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, vào 9h30 cùng ngày, anh Phan Tuấn An (30 tuổi, quê Nam Định) trình báo việc bị mất xe máy tay ga hiệu Honda Click. Người này nói rằng dựng xe gần Tân cảng Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) nhưng chủ quan nên bị ai đó bẻ khóa, lấy cắp.
Nhận tin báo, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng 7 thành viên khác tổ chức ghi nhận thông tin và tìm kiếm. Biết xe được cài thiết bị định vị, nhóm dò tìm và phát hiện xe tang vật đang di chuyển trên đường Thạnh Lộc (phường Thạnh Lộc, quận 12). Lúc này, đội tổ chức truy đuổi.
Nghi can trom xe may nhay qua cac mai nha tron “hiep si“
Nghi can Hồ Thế Hồng (áo đỏ). Ảnh: T.H. 
Khi xe tang vật di chuyển đến đường Chiến Khu (phường Thạnh Lộc) thì tín hiệu định vị bị tắt. Lúc này, các “hiệp sĩ” xác định tên trộm chưa chạy xa khỏi khu vực nên tổ chức truy tìm.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, thành viên của đội phòng chống tội phạm phát hiện xe tang vật trong phòng trọ của Hồ Thế Hồng ở phường Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM). Lúc “hiệp sĩ” đến, Hồng leo lên mái tôn rồi nhảy qua mái nhà bên cạnh để trốn.
8 “hiệp sĩ” cũng chia hướng truy đuổi, leo lên mái nhà bao vây Hồng và bắt giao công an.

Bí thư TPHCM khen thưởng lực lượng phá án vụ khủng bố

(Kiến Thức) - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo UBND TP HCM đã khen thưởng và cám ơn lực lượng Công an TP HCM về chiến công xuất sắc phá nhanh vụ án khủng bố, đảm bảo ANTT cho TP HCM.

Trước chiến công xuất sắc phá nhanh vụ án khủng bố, gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình của Công an TPHCM, chiều 5/7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đến thăm, khen thưởng lực lượng Công an TP.
Ban giám đốc Công a TPHCM báo cáo với bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TPHCM về quá trình phá nhanh vụ án khủng bố.
Ban giám đốc Công a TPHCM báo cáo với bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TPHCM về quá trình phá nhanh vụ án khủng bố. 
Thay mặt Đảng bộ và hơn 10 triệu người dân TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cám ơn lực lượng Công an TP HCM trong thời gian gần đây phát huy tốt năng lực, hi sinh nhiều để đảm bảo cho TP hòa bình, phát triển về kinh tế.

Khủng bố trụ sở Công an: Đặt chất nổ ngay tại khu vực tiếp dân

(Kiến Thức) - Hành vi của nghi phạm khủng bố trụ sở Công an phường 12 là cực kỳ nguy hiểm, đối tượng đặt trái nổ tại khu vực tiếp dân, cài hẹn giờ vào thời điểm có nhiều người dân tới trụ sở làm việc thì kích nổ.

Đến thời điểm này, khi nghe tin lực lượng Công an TP HCM đã khám phá nhanh vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, người dân TP HCM nói riêng cũng như cả nước nói chung vô cùng phấn khởi, càng tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc bảo vệ bình yên cuộc sống, giữ vững an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân.
Khung bo tru so Cong an: Dat chat no ngay tai khu vuc tiep dan
Nhóm đối tượng có hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân bị bắt giữ.
Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, để điều tra khám phá vụ khủng bố đặt trái nổ tại trụ sở công an phường 12, các trinh sát Công an TP HCM phải mất nhiều ngày đeo bám gian nan, nguy hiểm.
Khung bo tru so Cong an: Dat chat no ngay tai khu vuc tiep dan-Hinh-2
 Để điều tra khám phá vụ khủng bố đặt trái nổ tại trụ sở công an phường 12, các trinh sát Công an TPHCM phải mất nhiều ngày đeo bám gian nan, nguy hiểm.

Khủng bố trụ sở công an ở TP HCM: Kết cục tất yếu cho kẻ mù quáng

(Kiến Thức) - Trong khi người dân ở xã Hố Nai 3 ngày ngày lo làm ăn, nuôi dạy con cái nên người thì gã hàng xóm chỉ ôm giấc mộng “đứng trên thiên hạ”, đưa con ruột của mình vào con đường phạm tội.

Vài ngày qua, trước thông tin trong vụ án khủng bố trụ sở công an phường 12 (TP HCM), Nguyễn Khanh (54 tuổi) và Nguyễn Tấn Thành (28 tuổi, con trai ruột của Khanh) bị bắt với tội danh “khủng bố nhằm lật đổ chính quyền”, những người hàng xóm gần nhà của 2 nghi can này ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) dù khá bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên.
"Tỉnh trưởng"Nguyễn Khanh lôi kéo cả con ruột của mình vào con đường “khủng bố nhằm lật đổ chính quyền”.
"Tỉnh trưởng"Nguyễn Khanh lôi kéo cả con ruột của mình vào con đường “khủng bố nhằm lật đổ chính quyền”. 
“Đó là cái kết tất yếu cho kẻ quá mù quáng, tham tiền, luôn ảo vọng về giấc mộng đứng trên thiên hạ dù bản thân từng vi phạm pháp luật”, ông H., một cựu chiến binh ở xã Hố Nai 3, bày tỏ.

Tin mới