Mặc dù không có ai ở kể từ năm 1969 nhưng biệt thự đá bỏ hoang vẫn sạch đẹp và lôi cuốn đến bất ngờ.
Theo Nguyễn Bình/Dân Việt
Xem toàn bộ ảnh
Đây là một biệt thự đá bỏ hoang, tọa lạc tại Pelham Manor, New York, Mỹ.
Ngôi nhà từng là nơi ở chính của một gia đình quý tộc, tuy nhiên, kể từ năm 1969, khi chủ nhà qua đời, vợ con ông đã chuyển tới sống ở những biệt thự khác và không quay lại đây nữa vì có quá nhiều nhà.
Căn biệt thự rộng 477 m2, được xây dựng từ năm 1921.
Nhà được xây bằng đá, hoàn toàn theo phương pháp thủ công, vô cùng tỉ mỉ và công phu.
Biệt thự nằm trên mảnh đất rộng tới 2023 m2, có cả một nhà để xe với sức chứa 3 chiếc. Đây cũng được lấy làm nơi ở của bảo vệ của ngôi nhà.
Mặc dù không còn ai sống ở đây nữa nhưng ngôi nhà vẫn được một người quản gia thường xuyên lau dọn nên nó vẫn sạch đẹp như mới.
Toàn bộ nội thất vẫn được giữ nguyên.
Nội thất của biệt thự mang nét cổ điển và sang trọng rất riêng của các gia đình quý tộc xưa.
Sàn gỗ bóng loáng, cầu thang lớn, lò sưởi có ở cả phòng khách, phòng ăn và phòng nghỉ.
Phòng tắm lớn gọn gàng.
Các phòng tắm liền với phòng ngủ.
Một trong những điểm đặc biệt hấp dẫn nhất của căn nhà đó là toàn bộ đồ đạc đều có tuổi đời từ 50 năm trở lên.
Từ khăn trải bàn, khăn tắm, áo choàng, nước hoa… đều là đồ cổ.
Đây là một biệt thự đá bỏ hoang, tọa lạc tại Pelham Manor, New York, Mỹ.
Ngôi nhà từng là nơi ở chính của một gia đình quý tộc, tuy nhiên, kể từ năm 1969, khi chủ nhà qua đời, vợ con ông đã chuyển tới sống ở những biệt thự khác và không quay lại đây nữa vì có quá nhiều nhà.
Căn biệt thự rộng 477 m2, được xây dựng từ năm 1921.
Nhà được xây bằng đá, hoàn toàn theo phương pháp thủ công, vô cùng tỉ mỉ và công phu.
Biệt thự nằm trên mảnh đất rộng tới 2023 m2, có cả một nhà để xe với sức chứa 3 chiếc. Đây cũng được lấy làm nơi ở của bảo vệ của ngôi nhà.
Mặc dù không còn ai sống ở đây nữa nhưng ngôi nhà vẫn được một người quản gia thường xuyên lau dọn nên nó vẫn sạch đẹp như mới.
Toàn bộ nội thất vẫn được giữ nguyên.
Nội thất của biệt thự mang nét cổ điển và sang trọng rất riêng của các gia đình quý tộc xưa.
Sàn gỗ bóng loáng, cầu thang lớn, lò sưởi có ở cả phòng khách, phòng ăn và phòng nghỉ.
Phòng tắm lớn gọn gàng.
Các phòng tắm liền với phòng ngủ.
Một trong những điểm đặc biệt hấp dẫn nhất của căn nhà đó là toàn bộ đồ đạc đều có tuổi đời từ 50 năm trở lên.
Từ khăn trải bàn, khăn tắm, áo choàng, nước hoa… đều là đồ cổ.