Ngỡ ngàng lai lịch người trả lại tiền âm phủ cho khách Tây

(Kiến Thức) - Hóa ra người trả lại tiền âm phủ cho khách Tây gây xôn xao Hà Nội những ngày qua không là người lái xích lô mà là một tài xế taxi. Người này đã đưa cho hai vị khách du lịch 3 tờ tiền "cõi âm".

Thông tin với báo chí, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định đối tượng trả lại tiền âm phủ cho khách Tây là tài xế taxi tên Trần Văn Phong (SN 1989, trú tại Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định).
Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 16/7, sau khi rời một nhà hàng trên phố Lê Thái Tổ (Hà Nội) nam khách du lịch cùng bạn gái, đều mang quốc tịch Tây Ban Nha thuê Trần Văn Phong, là lái xe taxi chở về khách sạn nằm trên địa bàn phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội).
Trần Văn Phong tại cơ quan công an.
 Trần Văn Phong tại cơ quan công an.
Tuy nhiên khi về đến khách sạn, nam khách du lịch đưa cho Phong tờ tiền 500.000 đồng, trong khi đồng hồ chỉ báo là 37 nghìn đồng. Phong sau đó không có tiền trả lại, nghĩ du khách nước ngoài không hiểu rõ tiền Việt Nam, và việc bất đồng ngôn ngữ nên lấy trong xe 3 tờ tiền âm phủ mệnh giá 200 nghìn đồng (2 tờ) và 500 nghìn đồng (1 tờ) đưa cho vị khách du lịch.
Vị khách nước ngoài thấy vậy vẫn tưởng tài xế trả lại tiền thừa cho mình nên nhét ngay vào túi.
Tiền âm phủ mà Phong trả lại cho khách du lịch.
 Tiền âm phủ mà Phong trả lại cho khách du lịch.
Đến sáng ngày 17/7, hai vị khách nước ngoài đi một chiếc xe taxi đến 21 Hàng Thùng để mua vé đi du lịch ở Sa Pa. Tới nơi, du khách này lấy tờ tiền được trả lại hôm qua đưa cho lái xe taxi thì mới biết đó chỉ là một tờ tiền âm phủ không có giá trị. Tuy nhiên, cả hai không đến cơ quan Công an trình báo mà tiếp tục đi Sa Pa chơi, và quay lại Hà Nội vào chiều 19/7.
Tại cơ quan Công an, lái xe Trần Văn Phong cũng khai nhận toàn bộ hành vi trả tiền âm phủ cho khách du lịch.

Kỳ án dùng tiền âm phủ mà đổi được… tiền thật

TAND thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã mở phiên tòa xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, dùng tiền âm phủ mà đổi được… tiền thật.

Lý lịch bất hảo

Hà Nội vào cuộc vụ khách Tây nghi bị xích lô trả lại tiền âm phủ

(Kiến Thức) - Trong đoạn video chia sẻ trên MXH, hai du khách nước ngoài được người xích lô trả lại 900 nghìn đồng...tiền âm phủ. Mãi tới khi lên taxi trả cước, hai vị khách này mới phát hiện ra mình bị lừa.

Tối 17/7, trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về sự việc khách Tây nghi bị xích lô trả tiền âm phủ trong chuyến tham quan phố cổ. Hiện Sở Du lịch Hà Nội, thanh tra và Công an đang vào cuộc điều tra.
Hình ảnh hai vị khách nước ngoài "tự sướng" trên chiếc xích lô, và người phía sau được cho là lái xe đã trả lại tiền âm phủ cho hai du khách này.
Hình ảnh hai vị khách nước ngoài "tự sướng" trên chiếc xích lô, và người phía sau được cho là lái xe đã trả lại tiền âm phủ cho hai du khách này.

Bất ngờ câu chuyện của xích lô bị tố trả tiền âm phủ khách Tây

(Kiến Thức) - Người lái xe xích lô trong câu chuyện khách Tây nghi bị trả lại tiền âm phủ cho biết, mình chở hai khách du lịch từ hàng Da về bờ hồ Hoàn Kiếm và nhận được 600 nghìn đồng, không có chuyện trả tiền thừa âm phủ.

Sáng ngày 18/7, trao đổi với PV về sự việc khách Tây nghi bị trả tiền âm phủ ở phố cổ Hà Nội, anh Nguyễn Văn Chinh (người lái xe xích lô bị tố) cho biết: “Tôi không làm chuyện thất đức đó… Sáng nay, tôi được anh em cho xem thông tin bị khách tố trả tiền âm phủ trên mạng xã hội, tôi thực sự buồn rầu, không hiểu vì sao mình bị lôi vào câu chuyện này”.
Hình ảnh hai vị khách du lịch trong sự việc. Đằng sau là anh Chinh, lái xe xích lô bị tố trả lại tiền âm phủ "lừa" du khách đang gây xôn xao dư luận.
 Hình ảnh hai vị khách du lịch trong sự việc. Đằng sau là anh Chinh, lái xe xích lô bị tố trả lại tiền âm phủ "lừa" du khách đang gây xôn xao dư luận.

Tin mới