Ngỡ thủy quái hồ Loch Ness chạy đến châu Phi, hóa ra bất ngờ...
(Kiến Thức) - Trong lúc tác nghiệp, nhiếp ảnh gia Dafna Ben Nun đã suýt chút nữa hô lên kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ thú. Trong một khoảnh khắc, nhiếp ảnh gia gần như đã nghĩ rằng, anh nhìn thấy thủy quái hồ Loch Ness.
Kiều Dụ (Theo Sina)
Thủy quái hồ Loch Ness đã chạy đến châu Phi? Vài ngày trước, nhiếp ảnh gia Dafna Ben Nun, 39 tuổi, ở Israel đã tới vùng đất Botswana, miền nam châu Phi để khám phá và tác nghiệp.
Trong lúc tác nghiệp, nhiếp ảnh gia Dafna Ben Nun đã suýt chút nữa hô lên kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ thú.
Mời quý vị xem video: 10 trận chiến động vật hấp dẫn nhất
Trong một khoảnh khắc, nhiếp ảnh gia gần như đã nghĩ rằng, anh nhìn thấy thủy quái hồ Loch Ness đang lặn ngụp dưới một dòng sông ở châu Phi.
Thế nhưng sau khi định thần lại, nhìn kỹ, Dafna Ben Nun phát hiện, thứ mà anh tưởng là thủy quái hồ Loch Ness chỉ là một con voi đang đùa nghịch, tắm táp trên sông.
Theo Dafna Ben Nun, năm nay là năm khô nhất trong 20 năm qua và các động vật sống ở Botswana đang trải qua đợt hạn hán vô cùng nghiêm trọng. Chúng thực sự rất cần nước để duy trì nguồn sống.
Khi tìm được nguồn nước dồi dào, các loài động vật tất nhiên sẽ không ngại ngần, tận dụng triệt để. Những con voi cũng không ngoại lệ. Thấy dòng sông nhiều nước, chúng vui vẻ bơi lội, tắm táp, giải khát.
Khoảnh khắc mà nhiếp ảnh gia Dafna Ben Nun chụp được là lúc một con voi đang ngụp lặn và dùng vòi để vui đùa.
Nhiều người sau khi xem loạt ảnh của Dafna Ben Nun cũng phải gật đầu công nhận, trong một thoáng, họ cũng nghĩ con voi kia là thủy quái hồ Loch Ness, quả thực vô cùng giống.
Những "thủy quái khổng lồ" bị bắt ở sông Mê Kông đưa về VN
Những con cá tra dầu được mệnh danh là "thủy quái" ở vùng hạ lưu sông Mê Kông đang ngày càng hiếm dần. Chính vì vậy, mỗi lần sa lưới ngư dân, những con cá có kích thước khổng lồ này đều khiến cho dân tình xôn xao không chỉ bởi kích thước “khủng” mà còn bởi giá trị rất lớn.
Ngày 12/11, hình ảnh một con cá có thân hình “khủng” nặng 260kg, dài hơn 2m được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao. Qua tìm hiểu, "thủy quái" này chính là loài cá tra dầu ở vùng hạ lưu sông Mê Kông, sinh trưởng nhờ ăn thực vật, thủy sinh. Con cá này được cho là đã bắt được ở bên Campuchia và được mang về An Giang tiêu thụ, bán cho nhà hàng.