Ngôi trường độc nhất vô nhị không lớp học, không thi cử

Học sinh ở trường Deep Green Bush dành phần lớn thời gian ngoài trời, khám phá vùng nông thôn, học câu cá, săn bắn và bẫy động vật.

Nằm giữa những dòng suối và rừng cây ở phía nam Auckland, New Zealand, ngôi trường Deep Green Bush đang tổ chức các “lớp học” rất đặc biệt. Vì thời tiết đẹp, thầy cô giáo hướng dẫn học trò câu cá sau khi học nấu ăn bằng lửa ngoài trời. Bài tập về nhà và thi cử hoàn toàn không có ở đây.
Joey Moncarz, người đồng sáng lập và hiệu trưởng trường Deep Green Bush, cho biết: "Chúng tôi được gọi là trường học, nhưng chúng tôi không giống bất kỳ ngôi trường nào bên ngoài.
"Chúng tôi không bảo học sinh rằng đã đến giờ tập viết hoặc học toán. Khi nào các em muốn, các em sẽ làm".
Ngoi truong doc nhat vo nhi khong lop hoc, khong thi cu
Học sinh sẽ học săn bắn, câu cá khi đến trường. 
Moncarz là một cựu giáo viên truyền thống. Sau 5 năm làm việc trong các trường “bình thường”, ông nghỉ dạy để thành lập Deep Green Bush. Nơi đây nhận học sinh từ lớp 1 đến lớp 13 (theo hệ thống giáo dục New Zealand), không có lớp học, ghế ngồi, bàn hay bất kỳ bài kiểm tra nào.
Lo ngại các trường truyền thống không chuẩn bị cho trẻ em về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, Muncarz muốn gây dựng loại hình giáo dục hoàn toàn khác biệt, bắt nguồn từ những kỹ năng cơ bản như săn bắn và các kĩ năng sống còn khác.
Nếu thời tiết thuận lợi, học sinh dành phần lớn thời gian ngoài trời, khám phá những bụi cây ở New Zealand, học câu cá, săn bắn, bẫy những con vật gây hại và học về thực vật.
Ngoi truong doc nhat vo nhi khong lop hoc, khong thi cu-Hinh-2
 Các học sinh của trường Deep Green Bush trong một "buổi học".
Các kỹ năng truyền thống của trường học như đọc, viết và toán sẽ được học theo nhịp độ riêng của học sinh, sau khi các em cảm thấy thích thú với các môn này.
Trường học được đăng ký với tư cách là trường tư nhân. Do đó, trường không phải tuân theo chương trình giảng dạy chuẩn của New Zealand nhưng vẫn phải chịu sự giám sát của Bộ Giáo dục nước này.
Kể từ khi ra mắt vào tháng 1, Moncarz đã nhận được đơn xin học từ khắp New Zealand và yêu cầu mở chi nhánh của trường ở những nơi xa như Trung Quốc và châu Âu.
Tiến sĩ David Berg, giảng viên cao cấp về giáo dục tại Đại học Otago, nói rằng ngày càng có nhiều trường học kiểu này trên thế giới. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng các nhà giáo dục nên nhớ rằng trẻ em cũng cần các kỹ năng cần thiết để tìm việc làm trong thế giới hiện đại.
Ngoi truong doc nhat vo nhi khong lop hoc, khong thi cu-Hinh-3
Joey Moncarz, người đồng sáng lập và hiệu trưởng trường Deep Green Bush. 
Hiệu trưởng Moncarz nhấn mạnh trường học của ông không phải là "thử nghiệm" trong giáo dục. Thay vào đó, nó được thành lập dựa trên bằng chứng suốt 2 triệu năm qua về việc cha mẹ đã nuôi dạy con cái của họ như thế nào trong thiên nhiên.
Moncarz nói: "Chúng tôi không muốn là ngôi trường duy nhất, chúng tôi muốn thay thế các trường học chính thống.
“Chúng tôi đang sử dụng cách mà các bậc cha mẹ khôn ngoan từng dạy con cái trong hàng triệu năm. Nhốt trẻ trong lớp học và buộc các em học chỉ gây ra thêm nhiều vấn đề”.

Lạ lùng ngôi trường có 28 cặp sinh đôi, sinh ba ở Trung Quốc

(Kiến Thức) - Giáo viên trong ngôi trường có 28 cặp sinh đôi, sinh ba này cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt các học sinh, nhất là khi chúng mặc đồ giống nhau.

La lung ngoi truong co 28 cap sinh doi, sinh ba o Trung Quoc
Ngôi trường có 28 cặp sinh đôi và sinh ba này ở Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. 
La lung ngoi truong co 28 cap sinh doi, sinh ba o Trung Quoc-Hinh-2
Hai chị em sinh đôi Peng Yuetong và Peng Yueke đang học lớp 3 trong ngôi trường tiểu học đặc biệt ở tỉnh Hồ Bắc.
La lung ngoi truong co 28 cap sinh doi, sinh ba o Trung Quoc-Hinh-3
Hai anh em sinh đôi ngồi cạnh nhau trong lớp học. 
La lung ngoi truong co 28 cap sinh doi, sinh ba o Trung Quoc-Hinh-4
Cặp sinh ba Yu Chunxiao, Yu Xiaxu và Yu Qiushi giống nhau đến mức bố mẹ của các em cũng có lúc nhầm lẫn. 
La lung ngoi truong co 28 cap sinh doi, sinh ba o Trung Quoc-Hinh-5
 Chị em sinh đôi Shi Xu (phải) và Shi Chen đang theo học lớp 2.
La lung ngoi truong co 28 cap sinh doi, sinh ba o Trung Quoc-Hinh-6
Liu Yiran và Liu Xinran mới chỉ 11 tuổi nhưng đã cao tới 1,5 mét. Đây là cặp song sinh cao nhất trong trường. Các bạn cùng lớp không thể phân biệt nổi hai chị em Liu vì hai em “giống nhau như hai giọt nước”. 
La lung ngoi truong co 28 cap sinh doi, sinh ba o Trung Quoc-Hinh-7
Hai chị em sinh đôi Xiao Wenqing và Xiao Wenli. 
La lung ngoi truong co 28 cap sinh doi, sinh ba o Trung Quoc-Hinh-8
Một trong 28 cặp sinh đôi-sinh ba đang theo học trong cùng một ngôi trường ở Trung Quốc. 
La lung ngoi truong co 28 cap sinh doi, sinh ba o Trung Quoc-Hinh-9
 Cặp song sinh cùng mặc chiếc áo khoác giống nhau.
La lung ngoi truong co 28 cap sinh doi, sinh ba o Trung Quoc-Hinh-10
 Hai anh em sinh đôi Peng Zhihan và Peng Jiahan đang theo học lớp 2 trong trường. Có thể nói, Zhihan và Jiahan không chỉ là anh em mà còn là những người bạn tốt của nhau. (Nguồn ảnh: China Daily).

Ngắm ngôi trường độc đáo nhất từng được Tổng thư ký LHQ ghé thăm

Ngôi trường đặc biệt Green School nằm trong một khu rừng 80.000m2 trên đảo Bali, Indonesia với một con sông chảy ngang qua hết sức thơ mộng.

Ngam ngoi truong doc dao nhat tung duoc Tong thu ky LHQ ghe tham
Ẩn mình giữa rừng cây xum xuê, tươi tốt trên hòn đảo Bali thơ mộng ở Indonesia là một ngôi trường đặc biệt, nơi trẻ em được học trong các lớp học được dựng hoàn toàn bằng tre và những tấm bảng làm từ cửa sổ xe ô tô được tái chế. Các lớp học được thiết kế không có vách ngăn giúp học sinh cảm thấy gắn kết hơn với môi trường tự nhiên xung quanh khi học.  Nơi đây được ca ngợi như là chính cái tên của nó, ngôi trường “xanh” nhất trên Trái đất

Tin mới