Ngổn ngang cây xanh nằm phơi gốc trong công viên Bách Thảo
Thời gian gần đây hàng trăm khối gỗ thuộc nhiều loại cây nằm ngổn ngang trong khuôn viên Công viên Bách Thảo (Hà Nội).
Theo Xuân Tùng/Đời sống & pháp luật
Được biết, đây là một điểm tập kết của những cây xanh gãy, đổ trong trận mưa giông lớn ngày 13/6 của Hà Nội.
Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trong trận dông lốc lịch sử diễn ra tại Thủ đô chiều 13/6, toàn thành phố có gần 1.300 cây xanh bị đổ, trong đó hơn 800 cây thuộc địa bàn 12 quận, hơn 400 ở các huyện ngoại thành, 2 người bị chết và 5 người khác bị thương.
Khu vực thiệt hại nặng nề nhất là quận Hai Bà Trưng với hơn 200 cây bị đổ, trong đó có 50 cây cổ thụ. Hai trường hợp tử vong khi di chuyển dưới trời mưa dông cũng đều nằm trên địa bàn quận này.
Gỗ ngổn ngang dọc bên đường vào trung tâm công viên.
Với lượng cây bị gãy, đổ nhiều như vậy, trong đó có cả những cây gỗ lớn, lâu năm, nhiều người băn khoăn sau khi thu dọn, xử lý tại hiện trường, số gỗ đó được đưa về đâu?
Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, tại công viên Bách Thảo (đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội), thời gian gần đây xuất hiện nhiều khối gỗ lớn được tập kết tại đây, đáng nói đây không phải là số gỗ gãy, đổ trong công viên sau trận dông lốc, mà chúng được chuyển từ nơi khác tới.
Nhiều thân gỗ không được đánh số cẩn thận.
Sáng 22/6, có mặt tại Công viên Bách Thảo, PV báo Đời sống & Pháp luật tiếp tục ghi nhận rất nhiều khối gỗ lớn được tập kết tại khu vực này. Dọc bên đường đi vào trung tâm công viên, ngổn ngang những thân cây cổ thụ, gốc cây, cành cây lớn được xếp tại đây.
Bác Hoàng N. – người thường xuyên đi dạo tại Công viên Bách Thảo cho biết: “Trước đây, trong công viên tôi chưa thấy nhiều khúc gỗ được tập kết như này bao giờ. Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi thấy gỗ được chuyển về ngày một nhiều, nghe đâu là gỗ chuyển về sau trận dông lốc khiến cây xanh gãy đổ ngày 13/6 vừa qua.”
Những thân cây to được dán thông báo nguy hiểm.
Theo quan sát, gỗ tập kết tại đây có số lượng khá lớn, chủ yếu là loại cây xà cừ, phượng, muồng... nhiều khúc gỗ có đường kính rộng. Điều đáng nói, có những cành và thân cây được đánh số cẩn thận.
Để đảm bảo cho người dân tham quan công viên an toàn, trên nhiều thân gỗ to, người ta đã dán dòng thông báo: “Nguy hiểm, không đến gần, cấm leo trèo”.
Một công nhân của Công viên cây xanh Hà Nội có mặt tại đây cho biết, số gỗ này là những cây xanh bị gãy, đổ trong vụ dông lốc vừa qua. Sau khi sau khi thu dọn, xử lý tại hiện trường, số gỗ được chuyển về và tập kết tại công viên Bách Thảo.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hưng – Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty Công viên cây xanh) cho biết: “Việc thu dọn cây xanh đổ, gãy sau cơn dông chiều 13/6, có rất nhiều đơn vị tham gia. Đây là sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội”.
Mời quý độc giả xem video cây xanh phơi gốc trong công viên Bách Thảo:
Hà Nội tan hoang, giao thông rối loạn sau mưa giông
(Kiến Thức) - Trận mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều cây xanh bật gốc, đè bẹp hàng loạt ô tô, Hà Nội nhìn tan hoang, giao thông rối loạn vì cây.
Trận mưa lớn đã khiến cho nhiều cây xanh ở Hà Nội bị bật gốc, đổ hàng loạt trên các vỉa hè. Không ít cây đổ vào xe, giao thông rối loạn, nhiều người bị kẹt trong cơn mưa. Ngoài ra, sét cũng đã đánh hỏng một số bốt điện và các cơ sở hạ tầng trong thành phố.
Hình ảnh cây đổ hàng loạt đè vào nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường.
Một chiếc Kia Morning "xấu số" mắc kẹt trong tán cây đổ.
Đến cả SUV cũng không thể thoát được "mẹ thiên nhiên"!
Toyota Camry bị tán cây "chặn đầu".
Một chiếc Morning khác bị cành cây rơi vào mui.
Lực lượng cứu hộ đang "giải cứu" một chiếc Pajero Sport bị cây đè vào.
Cây đổ vào xe taxi, cuốn theo cả các tấm băng-rôn trên đường Giải Phóng.
(Kiến Thức) - Vụ hàng loạt cây xanh mới trồng đổ la liệt sau giông lốc bất ngờ đã làm lộ ra sự “gian dối” của con người khiến dư luận bức xúc.
Giông lốc kinh hoàng tàn phá Hà Nội chiều 13/6 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Tuy nhiên, thiên tai bất ngờ cũng đã làm “lộ” ra sự “gian dối” của con người khiến dư luận té ngửa.
Hàng loạt cây xanh mới được trồng trên các tuyến phố bị đổ la liệt. Điều khiến người dân hết sức ngạc nhiên là ở những cây bị đổ ấy, bầu đất gốc cây vẫn còn bọc nguyên lưới và dây chằng. Có những cây tuy không bị đổ nhưng nước mưa cuốn trôi lớp đất phủ để lộ ra những lớp bọc bằng lưới quanh mỗi gốc cây. Thế có nghĩa là khi trồng, người ta cứ để nguyên bọc lưới mà hạ xuống, không thèm cắt bỏ để cây tiếp xúc với đất. Một “kĩ thuật” trồng cây có lẽ chỉ có ở xứ ta?