Ngủ dậy, vợ chết ngất phát hiện chồng treo cổ đúng ngày 8/3

(Kiến Thức) - Ngủ dậy không thấy chồng đâu, chị Phương đi tìm thì chết ngất khi phát hiện chồng mình treo cổ tự tử tại một trường học đã bỏ hoang gần nhà. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ...

Thông tin ban đầu về vụ việc người đàn ông treo cổ tự tử sáng ngày 8/3, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, chị Phạm Thị Phương (SN 1981), trú tại khu La Tỉnh Nam, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) không thấy anh Trần Văn Th. (SN 1979 - là chồng chị Phương) đâu nên đi tìm.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Khi sang trường tiểu học thị trấn cũ nay đã bỏ hoang ở gần nhà, chị Phương hoảng hốt khi phát hiện anh Th. treo cổ ở xà hiên tầng 1 khu nhà. Ngay sau đó, chị Phương cùng người dân đưa anh Th., đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ nhưng bác sĩ xác định, anh Th. đã tử vong.
Đại diện công an Thị trấn Tứ Kỳ cho biết, khi nhận được tin báo, cán bộ công an thị trấn đã có mặt tại hiện trường chồng treo cổ tự tử đồng thời thông báo các cơ quan chức năng về điều tra làm rõ.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ...

Hàng loạt vụ trộm cắp táo tợn bị triệt phá đúng dịp 8/3

(Kiến Thức) - Hàng loạt vụ trộm cắp táo tợn xảy ra trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3 đã bị phát hiện và xử lý.

Nữ quái 61 tuổi ra tay cướp tài sản đúng ngày 8/3

Lên diễn đàn rủ rê tự tử, xong nuốt lời và cái kết đắng

(Kiến Thức) - Natasha Gordon, cựu vũ công múa cột lên diễn đàn tự tử rủ một người đàn ông quen qua đó cùng tự tử, nhưng đến phút cuối, chính Natasha lại là người thay đổi, để mặc nạn nhân chết một mình.

Natasha Gordon, 44 tuổi, quen biết nạn nhân Matthew Birkinshaw, một nhân viên bưu chính, qua một diễn đàn tự tử trên mạng tại Anh. Natasha rủ Matthew cùng tự tử, nhưng sau đó lại nuốt lời và bỏ mặc anh ta chết mà không can thiệp.

Ảnh: Cám cảnh phụ nữ nghèo nhọc nhằn mưu sinh, không nhớ mùng 8/3

(Kiến Thức) - Trong khi biết bao phụ nữ nhận được lời chúc tốt đẹp, bó hoa tươi thắm... thì vẫn còn đó nhiều người dường như không biết Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là gì bởi trên vai họ là nỗi lo cơm áo gạo tiền, chạy ăn từng bữa.

Ghi nhận của PV Kiến Thức tối 7/3, trong không khí rộn ràng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 khắp phố phường Hà Nội, thì dường như những chị, cô, bác mưu sinh dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) hầu như chẳng để tâm hôm nay ngày gì.
 Ghi nhận của PV Kiến Thức tối 7/3, trong không khí rộn ràng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 khắp phố phường Hà Nội, thì dường như những chị, cô, bác mưu sinh dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) hầu như chẳng để tâm hôm nay ngày gì. 

Tin mới