Người bị tuẫn táng có thể cầm cự bao lâu sau khi bị chôn?

Trong 1 không gian thiếu hụt tất cả mọi thứ cần thiết cho sự sống, những nạn nhân bất hạnh phải tuẫn táng theo người chết và trải qua những điều đáng sợ.

TUẪN TÁNG – HỦ TỤC GHÊ RỢN THỜI PHONG KIẾN

Vào thời phong kiến, Trung Quốc từng tồn tại 1 hủ tục cực kì ghê rợn: Tuẫn táng người sống theo người chết (chôn sống). Ngoài việc cảm thấy sợ hãi tột cùng hủ tục này, rất nhiều người cũng thắc mắc rằng: Liệu những nạn nhân bị tuẫn táng ấy có thể sống bao lâu dưới lòng đất lạnh lẽo? Những ghi chép về 1 vụ tuẫn táng quy mô lớn diễn ra vào thời nhà Liêu sẽ giải đáp được câu hỏi này của hậu thế.

Hủ tục tuẫn táng tại Trung Quốc đã được cấm triệt để từ thời Khang Hi (nhà Thanh). Trước đó, khi vẫn còn tồn tại, hủ tục này đã cướp đi sinh mạng của biết bao người vô tội. Và 1 trong những lăng mộ nổi tiếng vì có lượng lớn người sống bị chôn sống trong lịch sử phải kể đến lăng mộ của Gia Luật Bội từ thời nhà Liêu.

Bởi vì chế độ tuẫn táng thời xưa quá đỗi tàn nhẫn và đáng sợ nên bất kì nạn nhân nào được thông báo việc phải mai táng theo người đã khuất thì họ sẽ tìm cách thoát thân. Do đó, để phòng tránh trường hợp này, những tầng lớp hoàng gia quý tộc đã nghĩ ra 1 cách thâm hiểm khác để hoàn thành mục đích của họ.

Nguoi bi tuan tang co the cam cu bao lau sau khi bi chon?

Tuẫn táng rất thịnh hành tại Trung Quốc trong khoảng thời gian trước thời nhà Thanh. (Ảnh: Baidu)

Đó chính là dùng thủ đoạn lừa những người vô tội bị chúng "chọn" cho việc tuẫn táng. Và vụ chôn sống hàng trăm mạng người trong lăng mộ của Gia Luật Bội chính là ví dụ điển hình cho sự ác độc, đê hèn của bè lũ quý tộc hoàng gia thời xưa.

Thủ đoạn mà người nhà Gia Luật Bội dùng để lừa người đó là giả vờ vận chuyển 1 chiếc lồng cực to đến khu vực lăng mộ của gia tộc. Đồng thời, cho truyền đi thông tin rằng trong lồng có chứa mãnh hổ cực hiếm. Cách thêu dệt câu chuyện của họ đã khơi dậy lòng hiếu kì của những người dân xung quanh.

Những người dân vì muốn tận mắt chiêm ngưỡng loài vật lạ nên đã mắc bẫy. Họ đã tìm đến khu vực lăng mộ Gia Luật Bội – nơi đặt chiếc lồng được cho là nhốt mãnh hổ với hy vọng được chứng kiến.

Nguoi bi tuan tang co the cam cu bao lau sau khi bi chon?-Hinh-2

Nhiều người vô tội bị lừa đẩy xuống những chiếc "hố" chôn sống khổng lồ. (Ảnh: Baidu)

Nào ngờ, khi đang ngắm nghía say sưa, những người dân vô tội đã bị bẽ lũ người nhà Gia Luật Bội thẳng thừng đẩy mạnh xuống lòng lăng mộ. Đến khi nhận ra bị lừa, những con người đáng thương này đã không thể làm gì vì cửa lăng mộ đã đóng sập lại ngay sau đó.

Điều kinh khủng mà hàng trăm con người vô tội ấy phải chịu đựng khi bị đẩy xuống lăng mộ chính là không thể chết ngay lập tức, mà phải trải qua 1 tình cảnh kinh khủng trước khi chết.

NẠN NHÂN BỊ TUẪN TÁNG CÓ THỂ SỐNG TỐI ĐA BAO LÂU?

Theo những ghi chép, thời gian đầu, họ đã ra sức gào thét cầu cứu. Tiếng cầu cứu cứ thế vang vọng từ trong lăng mộ và ít dần sau 4 ngày. Và chính chi tiết này đã khiến không ít người cho rằng: Những người bất hạnh bị tuẫn táng theo người chết vào thời xưa có thể sống tối đa 4 ngày.

Nguoi bi tuan tang co the cam cu bao lau sau khi bi chon?-Hinh-3

Tuẫn táng là 1 trong những hủ tục đáng sợ bậc nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. (Ảnh: Baidu)

Nhưng kết luận này lại có phần đi ngược lại với kiến thức khoa học cơ bản. Khi mà 1 người không ăn uống liên tục sẽ chết chỉ trong 3 ngày. Vậy tại sao những người bị chôn sống trong lăng mộ của Gia Luật Bội có thể sống đến ngày thứ 4?

Điều này có liên quan mật thiết đến sự bài trí trong lăng mộ. Không chỉ riêng gia đình của Gia Luật Bội, rất nhiều gia đình giàu có khác thời xưa đều chôn 1 phần đồ ăn và hoa quả cùng người chết bên cạnh lượng lớn vàng bạc, châu báu.

Và chút đồ ăn này đã giúp những người bị lừa tuẫn táng theo Gia Luật Bội cầm hơi trong vài ngày đầu. Nhưng số lượng người bị tuẫn táng khá nhiều (hàng trăm người), mà lượng thức ăn lại có hạn nên họ đã không thể cầm cự được thêm bao lâu. Thậm chí, còn có những lời đồn cho rằng, vì thức ăn trong mộ quá ít dẫn đến hàng trăm con người trong lăng mộ Gia Luật Bội phải tự tàn sát, giết hại, uống máu nhau vì cơn đói khát.

Nguoi bi tuan tang co the cam cu bao lau sau khi bi chon?-Hinh-4

Những nạn nhân của hủ tục tuẫn táng đã phải trải qua cảnh tượng đau khổ vượt sức tưởng tượng của hậu thế trước khi chết. (Ảnh: Baidu)

Mặc dù chỉ là lời đồn nhưng trên thực tế, các nhà khảo cổ thực sự đã tìm ra những tổn hại lớn trên hàng loạt bộ hài cốt của những nạn nhân bị hủ tục tuẫn táng hại chết. Điều này cho thấy, lời đồn trên truyền ra là có căn cứ nhất định.

Và nếu như giả định theo lời đồn này là sự thật thì thực sự khó lòng hình dung ra hết những điều kinh khủng mà những nạn nhân bị chôn sống ấy đã phải trải qua trước khi chết.

Phi tần không muốn tuẫn táng theo vua, gian díu luôn với người canh mộ

Sau này, để báo đáp ân cứu mạng, vị phi tử liền lấy thân báo đáp, lấy luôn binh sĩ canh mộ đã tha cho mình. Hai người chung sống rất hạnh phúc, có một cậu con trai.

Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, tục tuẫn táng là một trong những hủ tục được đánh giá là tàn nhẫn, đáng sợ nhất. Từ thời Hán đến thời Đường, do quá mức rùng rợn, khiến lòng người oán hận, tục tuẫn táng đã dần dần bị bãi bỏ. Tuy nhiên đến thời nhà Minh, Chu Nguyên Chương một lần nữa đã khôi phục hủ tục này, khiến nhiều người không khỏi run sợ. Câu chuyện xưa hy hữu này cũng bởi vì tục tuẫn táng thời Chu Nguyên Chương mà phát sinh.

Thanh triều xử lý phi tần thế nào sau khi bỏ hủ tục tuẫn táng

Mặc dù không bị bức tử để chôn theo tiên đế, thế nhưng số phận của các phi tần Thanh triều liệu có may mắn hơn sau khi chế độ tuẫn táng bị xóa bỏ?

Hủ tục tuẫn táng được biết tới là một hủ tục xuất hiện rất sớm trong tiến trình của lịch sử văn minh nhân loại.

Theo Qulishi, hủ tục chôn người sống theo người đã chết này đặc biệt thịnh hành vào thời kỳ xã hội nô lệ. Tới thời kỳ phong kiến, không ít các vị quân chủ còn dùng nô tỳ hay thậm chí cả thê thiếp tuẫn táng cùng mình sau khi qua đời.

Từ Hy Thái hậu tuẫn táng 100 đứa trẻ vô tội cùng mình vì sợ ma

Chỉ vì tin vào quan niệm mê tín "ma quỷ báo thù" mà Từ Hy Thái hậu ban ra mệnh lệnh vô cùng tàn ác là tuẫn táng 100 đứa trẻ vô tội để bảo vệ bản thân.

Từ Hy Thái hậu là 1 trong 3 người phụ nữ quyền lực và đáng sợ nhất trong xã phong kiến Trung Quốc. Từ Hy Thái hậu có những quy định khắc nghiệt với người hầu kẻ hạ, quần thần bên dưới.

Nhiều nhà sử học miêu tả bà như một bạo chúa và cũng bị coi là người phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của nhà Thanh. Bà thẳng tay đàn áp dân chúng, quan lại để đảm bảo cho mình vị trí độc tôn, mặc sức hưởng thụ cuộc sống sa hoa có 1 - 0 - 2.

Tu Hy Thai hau tuan tang 100 dua tre vo toi cung minh vi so ma

Chân dung Từ Hy Thái hậu

Khi đã đến tuổi gần đất xa trời, Từ Hy thái hậu vẫn cho tàn sát không ít đại thần kiêm chính trong triều với quan điểm "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". Dẫu nắm quyền lực tối cao trong triều nhưng Từ Hy thái hậu vẫn nơm nớp lo sợ báo ứng về những việc làm thất đức của mình.

Những cung nữ từng trốn khỏi Tử Cấm Thành sau khi nhà Thanh sụp đổ kể rằng, Từ Hy Thái hậu năm xưa từng bắt cung nhân hầu hạ phải nằm nghiêng khi ngủ. Đồng thời dùng chăn che nửa mặt để tránh họ "ăn cắp" phúc trạch mà thần linh ban cho chủ nhân mỗi đêm.

Cũng theo những cung nữ trốn được, thời đó, trong nhóm đạo sĩ phục vụ dưới trướng của Lão phật giao có kẻ biết tâm sự của bà nên đã đưa ra chủ ý vô cùng kinh khủng: Kẻ này nói rằng, Lão Phật gia phải tuẫn táng 100 đứa trẻ khoảng 10 tuổi trong lăng mộ của mình.

Với chiêu trò đưa trẻ vào cung bầu bạn, hưởng phúc, Từ Hy Thái hậu đã lệnh cho thủ hạ bắt 100 đứa trẻ trong thành vào chăm nuôi chúng và chôn sống dưới lăng mộ. Ngoài ra còn dán thêm rất nhiều bùa yểm để linh hồn của bọn trẻ không thể đầu thai được, đời đời kiếp kiếp bảo vệ Thái hậu tàn ác.

Tu Hy Thai hau tuan tang 100 dua tre vo toi cung minh vi so ma-Hinh-2

Từ Hy tuẫn táng 100 đứa trẻ cùng mình trong lăng mộ

Sinh thời, Từ Hy Thái hậu là người khét tiếng tàn độc. Bà nghĩ ra nhiều cách để hành hạ hạ nhân. Từ Hy Thái hậu từng là nỗi khiếp đảm của cung nữ, tháo giám.

Lão Phật gia dạy sớm nên cung nữ phục vụ cũng không được phép ngủ. Họ phải đảm bảo giấc ngủ của Lão phật gia cầu kỳ hơn gấp 100 lần so với hoàng đến, hoàng hậu.

Từ Hy ngủ trên chiếc giường gỗ quý đắt đỏ chỉ dành riêng cho thái hậu. Ngoài ra, đệm ngủ lót bằng lông cừu thượng hạng của Mông Cổ cao 3 tầng, mỗi lớp gấm đều được thêu bằng chỉ vàng ròng, thậm chí kết cấu của mỗi lớp chăn không hề giống nhau.

Nổi tiếng nhất là chiếc gối có công năng báo động của Từ Hy. Chiếc gối này có tên là "cảnh chẩm" dài 30cm, ruột gối được làm từ hoa khô, lá trà, bên trong có thiết kế một khoảng trống với chu vi 5cm.

"Cảnh chẩm" sở dĩ có công năng báo động là bởi chỉ cần nằm áp tai vào đúng khoảng trống bên trong gối, người nằm có thể nghe rõ âm thanh dù là rất khẽ ở xunh quanh mình. Từ Hy thái hậu tin rời "cảnh chẩm" có thể bảo vệ mình trước thích khách do kẻ thù phái tới.

Kinh hãi nhất là việc Thái hậu bắt cung nữ dùng tay trần để dập lửa khi châm thuốc cho mình. Để châm được thuốc, các cung nữ dùng đá lửa để mồi rồi dẫn lửa vào một quả cầu nhung. Tiếp đó sẽ đem quả cầu này đốt trên mặt giấy rồi dùng tay nắm sợi thuốc cho vào tẩu sau đó dùng chính tay của mình để dập. Sau mỗi lần như thế, tay của các cung nữ nhám đen, bỏng rộp. 

Tin mới