![]() |
Cụ ông Budh Ram chụp ảnh cùng con cháu sau khi tỉnh dậy giữa đám tang chính mình. Ảnh: CEN |

![]() |
Cụ ông Budh Ram chụp ảnh cùng con cháu sau khi tỉnh dậy giữa đám tang chính mình. Ảnh: CEN |
Khi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, đặc biệt như là ung thư, thường tâm lý chung của hầu hết mọi người là tuyệt vọng, cảm thấy mọi điều xung quanh đen tối. Nhưng chính những cảm xúc tươi vui, hạnh phúc có thể là phép màu giúp họ giành được tấm vé nữa tận hưởng những điều ngọt ngào trên cuộc đời này.
Trong một vài trường hợp chết đi sống lại, đặc biệt là với những người được hồi sinh sau khi ngừng thở và tim ngừng đập, họ nói rằng đã nhìn thấy một thứ ánh sáng chói lòa, cảm nhận được cảm giác linh hồn tách biệt khỏi cơ thể, cảm thụ một cảm giác bình yên sâu sắc khi gặp lại những người thân yêu đã qua đời.