Người dân đuổi bắt kẻ trộm 600 triệu của khách rút tiền ngân hàng

Chinh theo dõi một phụ nữ đến ngân hàng rút tiền và anh ta sau đó đã cạy cốp xe máy trộm cắp tài sản của nạn nhân lấy 600 triệu đồng.

Ngày 15/3, đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết thanh niên lấy 600 triệu đồng của một phụ nữ vừa rút tiền từ một ngân hàng ở Phú Quốc chỉ có hành vi Trộm cắp tài sản. Do bị can không chống trả hay đe dọa nạn nhân nên hành vi chưa chuyển hóa sang tội Cướp tài sản.
Nguoi dan duoi bat ke trom 600 trieu cua khach rut tien ngan hang
Chinh đang bị Công an Phú Quốc tạm giữ. Ảnh: CTV. 
Sáng một ngày trước, chị Thanh (tên đã thay đổi, 38 tuổi, ngụ xã Cửa Dương) đến chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Quốc, để rút 500 triệu đồng. Chị này sau đó cho tiền vào túi nylon có sẵn 100 triệu đồng rồi bỏ vào cốp xe máy.
Thấy có người rút nhiều tiền vừa rời nhà băng, Nguyễn Đức Chinh (39 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) bám theo nạn nhân đến sân Trường tiểu học Dương Đông 1. Chị Thanh vừa bước xuống xe thì bị Dương cạy cốp lấy 600 triệu đồng.
Phát hiện kẻ gian, chị Thanh tri hô thì Chinh cầm gói tiền và nhảy lên xe máy bỏ chạy. Một người tên Phát ở gần đó giúp chị Thanh đuổi theo Chinh. Đến gần cầu Nguyễn Trung Trực, tên này lao vào taxi và bị những người xung quanh vây bắt giao công an.
"Chúng tôi đang xem xét khen thưởng cho anh Phát vì người này dũng cảm trong việc truy bắt Chinh", đại tá Thành nói.

Trộm chó, tài xế chắn đường và đám đông tuyệt vọng

Vừa có thêm một kẻ trộm chó bị đánh chết ở Bắc Giang, trên đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.

Trước một đám đông giận dữ và tuyệt vọng, mọi lý lẽ đều thành thừa thãi. Vì thế, lại có thêm một kẻ trộm chó bị đánh chết ở Bắc Giang hôm qua.

Trộm táo tợn vào tận giường, rạch mùng lấy iPhone

Sáng thức dậy, bà Thuận phát hiện mùng bị kẻ gian rạch đường dài, chiếc iPhone 6 cùng nhiều tài sản có giá trị khác bị lấy trộm tài sản.

Ngày 25/6, Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang truy xét nghi phạm gây ra vụ trộm tài sản tại xã Tân Phước.
Trom tao ton vao tan giuong, rach mung lay iPhone
Ảnh minh họa. 
Qua xác minh ban đầu, tối cách đây 3 hôm, bà Đặng Thị Thuận ngủ trong nhà số 374/5, ấp Tân Thuận (xã Tân Phước). Khi thức giấc, người phụ nữ này hoảng hốt phát hiện mùng ngủ trên giường bị rạch đường dài.

Những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam

(Kiến Thức) - Khỏa thân đi trộm, kẻ trộm gặp phải người quen cũ, ngủ quên khi ăn trộm, cạy két sắt nhưng quên lấy vàng... là những vụ trộm hài hước nhất Việt Nam.

1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn.
1. Tên trộm khoả thân để chui lọt lỗ cửa sổ

Lưu Mạnh Hải (sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng) lượn quanh các khu tập thể ở phường Đồng Quốc Bình. Đến số nhà 12D58, hắn biết chủ nhà vừa bị bắt giữ nên hiện nhà không có người ở. Vậy là hắn cởi quần áo để chui lọt lỗ hổng cửa sổ rồi vào trong khua khoắng. Đúng lúc đó, cháu của chủ nhà đi chơi về phát hiện ra nên không mảnh vải che thân, Hải vẫn lao ra ngoài nhưng bị người dân tóm gọn. 

2. Trộm đúng nhà người quen cũ Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.
2. Trộm đúng nhà người quen cũ 

Bị cáo Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chở bạn đi trộm nhưng “không may” là con chủ nhà lại biết mặt bị cáo do có thời gian ở gần nhà trọ với bị cáo. Vậy là cả hai nhanh chóng bị công an tóm gọn.

Tin mới