
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại
Sinh con là bước ngoặt lớn trong đời người phụ nữ. Đối với người đàn ông lần đầu được làm bố cũng là thử thách lớn. Mới đây, một người chồng ở Quảng Đông đã khiến cộng đồng mạng vừa giận vừa buồn cười về tình huống của anh.
Người chồng cho biết, khoảng 2h ngày 30/9, vợ anh có cơn co thắt mạnh, cảm giác sắp sinh nên gọi anh dậy. Nghe vợ kêu, anh tỉnh rất nhanh, vội vàng lấy đồ đạc đã chuẩn bị sẵn cho vào xe để đưa vợ đi đẻ, thông tin từ 163.
Tôi là con cả trong gia đình có hai chị em gái. Bố mẹ tôi kinh doanh gỗ nên cũng thuộc diện có điều kiện trong vùng. Ngày tôi và em đang học cấp 2, tôi thấy mẹ mang bầu em thứ ba. Khi ấy, bố tôi mừng lắm.
Nhưng được vài tháng, mẹ tôi không may bị trượt chân ngã cầu thang nên em bé không giữ được. Từ đó, bố mẹ không còn nhắc đến chuyện sinh tiếp, tập trung nuôi hai chị em tôi khôn lớn, trưởng thành.
Tôi và chồng ly dị được 2 năm vì chồng tôi ngoại tình. Chúng tôi đã có hơn 10 năm chung sống, có với nhau hai đứa con nhưng anh ta nhiều lần lừa dối mà tôi không hề hay biết vì quá tin tưởng chồng.
Chỉ đến khi cô bồ của chồng gọi điện thách thức, đòi tôi phải chia tay thì tôi mới biết bị chồng phản bội.