Xem toàn bộ ảnh
Người đàn ông kỳ lạ này là Thomas Thwaites, một nhà nghiên cứu 34 tuổi đến từ London, Anh. Trong những năm qua, Thomas đã dành nhiều thời gian để chế tạo chân tay giả, cho phép anh có thể đi lang thang xung quanh bằng bốn chân. |
Để được sống như loài dê, Thomas đã nghiên cứu hành vi của chúng, học được cách chúng giao tiếp và thậm chí còn cố gắng để chế tạo ra một chiếc dạ dày dê nhân tạo, cho phép anh ăn cỏ, trải nghiệm tối đa cuộc sống của loài dê. |
Vừa qua, với những nỗ lực của mình, lại được tài trợ bởi chính phủ, Thomas đã có chuyến đi đến dãy Alps, Thụy Sĩ để sống như một con dê núi. |
Khi đến Alps, Thomas quyết định thuyết phục một người nông dân cho phép anh làm quen, gia nhập vào đàn dê của gia đình ông. Hàng ngày anh sẽ đi theo đàn dê, tự coi mình là một con dê và thuyết phục các con dê khác mình cũng là một trong số chúng. |
Sau ba ngày, những con dê dần quen với sự xuất hiện của một "con dê" kỳ lạ, chúng trở nên thân thiện và có những hành động âu yếm Thomas. |
Tuy nhiên, tự biến mình thành một con dê và sinh sống như một con dê không hề dễ dàng. Sử dụng các bộ phận giả khiến chân tay của Thomas tê nhức, bên cạnh đó địa hình dốc, khúc khuỷu cùng với cái lạnh buốt khiến nhà nghiên cứu chịu nhiều khổ cực. |
Tuy nhiên, cuối cùng Thomas cũng có những trải nghiệm thú vị. Anh dự kiến sẽ trưng bày những hình ảnh về lần trải nghiệm này ở London và cho ra mắt một cuốn sách về việc làm một Người Dê. |