Người đàn ông suýt bị đi tù vì cho hàng xóm mật khẩu wifi

Anh Paterson Close vừa bị cảnh sát tìm tới tận nhà bắt giữ, chỉ vài ngày sau khi cho người hàng xóm bí ẩn nhà bên xin mật khẩu wifi.

Nguoi dan ong suyt bi di tu vi cho hang xom mat khau wifi

Người đàn ông tốt bụng suýt ngồi tù oan vì “nhẹ dạ” cho hàng xóm xin mật khẩu wifi (ảnh: Daily Star)

Năm 2010, Robert Mawby bị kết án tù vì hành vi lạm dụng trẻ em.

10 năm sau khi ra tù, Mawby chuyển đến thành phố Leicester, Anh, sống một cuộc sống khép kín và che giấu danh tính thật của mình.

“Ngựa quen đường cũ”, vừa tới nơi ở mới một thời gian, Mawby tìm cách làm quen với Paterson Close và thuyết phục hàng xóm cho dùng nhờ wifi.

Có wifi, Mawby về nhà và tải xuống 489 video, hình ảnh về những cậu bé để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn. Mawby năm đã 60 tuổi.

Việc dùng nhờ wifi hàng xóm chỉ để Mawby che giấu hành vi. Ngoài ra, Mawby còn bị tòa án ra lệnh hạn chế sử dụng internet.

Giữa tháng 8 vừa rồi, cảnh sát đến tận nhà và bắt giữ Paterson Close tội nghiệp vì cáo buộc tải dữ liệu bất hợp pháp. Close không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn Mawby thì nhanh chóng xóa hết hình ảnh, video đã tải.

Sau vài ngày nằm suy nghĩ trong phòng giam, Close chỉ đích danh Mawby là người đã tải số video, hình ảnh bất hợp pháp trên. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Mawby.

Phiên tòa xét xử Mawby diễn ra vào hôm 21.10. Tại tòa án, Mawby thừa nhận hành vi và nói rằng, có được ra tù lần nữa cũng chẳng dám về nhà cũ vì sợ bị anh Close “xử lý”.

"Tôi đang tính tới việc phải ở trong trại quản chế (nơi ở dành cho người từng có tiền án ở Anh)", Mawby nói.

Ông Phil Gibbs – công tố viên thành phố Leicester – cho biết, nếu không truy ra Mawby, anh Close có thể phải đối mặt với án tù.

“Hành vi của Mawby là rất nghiêm trọng. Hắn còn âm mưu đổ tội cho người khác”, ông Phil Gibbs nói.

Phil Gibbs nhấn mạnh, ngoài lệnh hạn chế sử dụng internet, Mawby còn bị cấm dùng điện thoại, máy tính xách tay, máy tính để bàn.

Nguồn: http://danviet.vn/cho-hang-xom-bi-an-xin-mat-khau-wifi-nguoi-dan-ong-tot-bung-suyt-bi-di-tu-5020...Nguồn: http://danviet.vn/cho-hang-xom-bi-an-xin-mat-khau-wifi-nguoi-dan-ong-tot-bung-suyt-bi-di-tu-502020251019192276.htm

Nguoi dan ong suyt bi di tu vi cho hang xom mat khau wifi-Hinh-2

TQ: Video “thủy quái” ở hồ Thiên Trì xuất hiện, người dân hoang mang

Một nhân viên làm việc tại khu du lịch núi Trường Bạch, Trung Quốc mới đây đã quay được đoạn video cho là “quái vật”...

Bấm xem >>

Ngồi tù oan hơn 1.000 ngày được công khai xin lỗi

Ngồi tù oan hơn 1.000 ngày vì tội “hiếp dâm”, thanh niên 32 tuổi được TAND tỉnh Cà Mau công khai xin lỗi sau khi đã nhận bồi thường.

Chiều 10/6, ông Trần Trọng Hữu - phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác đã công khai xin lỗi anh Trần Hồng Nguyên (32 tuổi) đã ngồi tù oan hơn 1.000 ngày vì tội “hiếp dâm trẻ em”tại nơi cư trú ở khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.
Ngoi tu oan hon 1.000 ngay duoc cong khai xin loi
 Ông Trần Trọng Hữu – phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau công khai người bị tù oan.

Ông Hữu đã nói lời xin lỗi anh Nguyên và gia đình, mong người ngồi tù oan vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Ngoài ra, tại buổi xin lỗi, người đại diện TAND tỉnh Cà Mau cũng hứa đơn vị này sẽ nghiêm túc chấn chỉnh lại công tác xét xử, không để xảy ra oan sai trong thời gian tới.

Theo hồ sơ tố tụng: Thanh niên này bị cáo buộc hiếp dâm bé gái sinh 2004 (ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm) vào tối 25/7/2011, và bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 4/8/2011.

Ngồi tù 16 năm nhưng vẫn có tới 2 con đẻ

Nhiều người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù có mức độ an ninh cao nhất của Israel đã tiếp tục có con cháu nhờ việc tuồn tinh trùng ra ngoài. RT đã có một phóng sự về một gia đình có tới 2 đứa trẻ được thu thai nhờ cách này ở Jerusalem.

Theo RT, dù người chồng Fahmi đã ngồi tù hơn 16 năm, chị Samia Mashahra, sinh sống tại khu vực Jabal Al-Mukaaber ở Đông Jerusalem, vẫn cho ra đời đứa con trai có tên Eid (theo tiếng Ả Rập nghĩa là “ngày lễ”).

Người đàn ông ngồi tù 19 năm nhưng luôn mồm kêu oan

Mới đây, một người đàn ông Mexico đã đệ đơn lên Tòa án nhân quyền liên Mỹ xem xét lại bản án 43 năm tù của mình dù anh này đã ngồi tù 19 năm liền.

Anh Manuel Germán Ramírez Valdovinos từng là giáo viên dạy nhạc ở một trường học tại thành phố Texapan, bang Mexico. Ngày 26 tháng 5 năm 2000, khi vừa đi làm về để dự lễ đầy tháng của con trai mình, anh Manuel đã bị một nhóm 5 cảnh sát ập vào nhà, đánh đập, còng tay và ném lên 1 chiếc xe không biển số. Anh đã bị bắt mà không có giấy tờ chính thức và đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Sau đó, anh bị treo bằng xích, chích điện và buộc tội giết một người mà anh chỉ quen biết xã giao. Khi đó, anh Manuel chỉ mới 22 tuổi.
Nguoi dan ong ngoi tu 19 nam nhung luon mom keu oan
Anh Manuel Germán Ramírez Valdovinos cho rằng mình ngồi tù oan từ năm 22 tuổi. 
Khi nghe lời cáo buộc của cảnh sát, Manuel đã vô cùng choáng váng. Anh chỉ biết sơ qua nạn nhân, người có tên là Manuel Martinez Elizalde, vì từng cho người này tiền vì gia đình anh ta “không có gì để ăn”. Tính đến thời điểm đó, giữa 2 người không hề có xích mích nào cả. Mọi chuyện càng đáng nghi hơn anh Manuel nhìn thấy cha của Elizalde đến sở cảnh sát và nói với cảnh sát rằng “không, không phải người này, anh ta là bạn của con trai tôi. Anh ta sẽ gây rắc rối cho chúng tôi”. Một sĩ quan cảnh sát đáp lời: “Nhìn đi, ông cần 3 người, chúng đây. Bọn tôi đã sắp xếp với bên Văn phòng công tố rồi”.

Tin mới