Người phụ nữ cùng con trai nuôi phá bỏ thành kiến của người đời

Tình yêu có đẹp đến mấy, trải qua bao nhiêu thử thách hay vượt cả định kiến thì cũng có ngày đối mặt với hiện thực tàn khốc. Có mấy người giữ được sự chung thủy ban đầu?

Nam nữ yêu nhau cần có điều kiện gì sao? Có người nói cần môn đăng hộ đối, có người nói hai bên phải hợp nhau về quan niệm sống, cũng có người nói rằng tuổi tác không được chênh lệch quá lớn, có người nói khoảng cách sẽ là ranh giới mà tình yêu khó mà có thể vượt qua được. Những điều kiện này nghe có vẻ điều nào cũng đúng, nhưng trong hiện thực lại có rất nhiều cặp chồng già vợ trẻ xóa bỏ những quan niệm cứng nhắc về tình yêu.

Có nhiều người lại cho rằng, chồng già vợ trẻ ở bên nhau chủ yếu là có nhu cầu, có mục đích, một người chỉ cần cô xinh đẹp như hoa, một người lại chỉ nhằm vào tiền của tài sản của ông chồng già chứ chẳng hề liên quan gì tới tình yêu, bên nhau được mấy năm rồi lại đường ai nấy đi mà thôi… Quả thực, kiểu quan hệ như vậy cũng tồn tại rất nhiều trong xã hội ngày nay, nhưng không thể quả quyết nói rằng tất cả mọi cặp đôi chồng già vợ trẻ đều không có tình yêu. Ngoài ra, nhìn từ góc độ sinh lý của nam và nữ, chồng già vợ trẻ cũng tồn tại một sự hợp lý nhất định, cô vợ trẻ trung xinh đẹp lấy ông chồng già vẫn có thể hưởng hạnh phúc đi lên đỉnh cao cuộc đời, còn ông chồng già có thể đi nốt quãng đời còn lại với cô vợ trẻ, mục đích dễ dàng có được. Thế nhưng, vợ già chồng trẻ nếu nhìn từ góc độ thẩm mỹ tới sinh lý thì đều khó mà có thể thực hiện được.

Nguoi phu nu cung con trai nuoi pha bo thanh kien cua nguoi doi

Trên đời này không gì là không thể xảy ra, ví dụ như Tiểu Lý và cô Trần đã trải qua một cuộc tình dài 20 năm, cho dù cuối cùng khi cô Trần 63 tuổi, cả hai đường ai nấy đi, nhưng so với những gia đình hiện đại ly hôn một cách tùy tiện như trong phim ảnh thì sự gìn giữ cho tình yêu của họ cũng được coi là lâu bền. Nếu như không phải vì phân chia tài sản mà kiện nhau ra tòa thì thậm chí đây có thể nói là một câu chuyện tình yêu gần như viên mãn.

Khi ấy Tiểu Lý vẫn chỉ là một sinh viên mới lên Bắc Kinh học, vì làm thêm kiếm tiền, anh tới làm bán thời gian ở một cửa hàng thức ăn nhanh. Cô Trần lớn hơn anh 24 tuổi khi ấy đã 43 tuổi, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Cả hai gặp nhau quen nhau rồi trở nên thân thiết, cuối cùng lại nảy sinh tình cảm, thế nên đã nhận anh làm con trai nuôi, trong mắt người ngoài, hai mẹ con họ từ mức độ thân thiết không khác gì với các cặp mẹ con ruột thịt cả.

Nhưng người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người khác giới ở cạnh nhau lâu ngày cũng sẽ có chút mờ ám, cho dù là tính cách có chút không hợp, dần dà cũng sẽ nảy sinh chút tình cảm nam nữ, huống hồ Tiểu Lý khi ấy trẻ trung phong độ, còn cô Trần đang ở độ tuổi mặn mà. Thế là ngọn lửa tình yêu giữa hai người dần bốc cháy, cuối cùng có một ngày, xưng hô mẹ con của cả hai dần biến thành “ông xã”, “cục cưng”.

Nguoi phu nu cung con trai nuoi pha bo thanh kien cua nguoi doi-Hinh-2

Thời gian thấm thoắt, chớp mắt 20 năm đã trôi qua, trong khoảng thời gian đó, cho dù hai người không làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng vẫn luôn yêu thương nhau. Cô Trần ban đầu giúp đỡ chồng trẻ hoàn thành việc học, rồi dùng số tiền tích cóp được trong nhiều năm, thêm vào đó là sự cố gắng của chồng trẻ, cả hai đã mua nhà và xe ở Bắc Kinh, cuộc sống cũng vô cùng hạnh phúc, mỹ mãn. Tiểu Lý cũng khá thuận lợi trong công việc, từ một nhân viên nhỏ dần thăng tiến lên làm Giám đốc một chi nhánh Ngân hàng Thiên Tân. Thế nhưng cũng chính lúc này, mối quan hệ của cả hai bắt đầu rạn nứt.

Sự xuất hiện của việc tình cảm rạn nứt có liên quan tới tuổi tác ngày càng tăng lên của cô Trần, khi ấy đã 63 tuổi, cô Trần ngày càng thiếu tự tin, lo lắng Tiểu Lý ngoại tình nên thường xuyên theo sát anh chồng trẻ khiến Tiểu Lý không vui. Từ đó cả hai bắt đầu thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn ngày càng tăng. Cô Trần nhiều lần làm loạn nơi công cộng càng khiến Tiểu Lý mất hình tượng ở nơi làm việc, đồng thời còn vì thế mà bị giáng chức, xử phạt. Điều này gây ra những rạn nứt không thể hàn gắn giữa hai vợ chồng đã chung sống 20 năm.

Nhưng yêu đương dễ, chia tay thì khó, hiện thực bày ra trước mắt đôi vợ già chồng trẻ này không phải là chia rẽ về tình cảm, mà là trong suốt 20 năm qua, cả hai đã chung sống nương tựa lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau về mặt kinh tế, vì thế tài sản giờ đây cũng khó phân chia của anh của tôi, lẫn lộn vào nhau, sau vài lần tranh chấp, cuối cùng cả hai đã giao cho quan tòa phán quyết.

Nguoi phu nu cung con trai nuoi pha bo thanh kien cua nguoi doi-Hinh-3

Quan tòa cũng khó mà có thể xử lý công bằng trong mối tranh chấp tài sản dây dưa trong suốt 20 năm qua của đôi vợ chồng này, hơn nữa pháp luật cần phải có chứng cứ, vì thế tòa án đã tiến hành nghiên cứu cụ thể, tỉ mỉ những chứng cứ liên quan mà hai người giao nộp như sổ sách, giấy chứng nhận quyền sở hữu hiện có,… Trải qua 1 năm 2 tháng, cuối cùng cũng đã ra phán quyết: Dựa theo tình hình, chứng cứ hiện có của hai bên và suy nghĩ tới việc chăm sóc quyền lợi phụ nữ và người già, tòa phán quyết cô Trần và Tiểu Lý mỗi người sở hữu tài sản lần lượt là 25% và 75%.

Sau khi phân chia tài sản, yêu hận tình thù 20 năm giờ đây cả hai dường như không ai nợ ai, nhưng về tình cảm thực sự là đường ai nấy đi rồi sao? Thử nghĩ trong suốt 20 năm qua, cô Trần coi Tiểu Lý như báu vật, nhưng Tiểu Lý lại phủ nhận quan hệ chung sống giữa hai người trước tòa, điều này đã gây ra đả kích vô cùng to lớn đối với cô Trần, thêm vào đó là kết quả phán quyết phân chia tài sản càng khiến cô thấy uất ức.

Nguoi phu nu cung con trai nuoi pha bo thanh kien cua nguoi doi-Hinh-4

Còn trong hiện thực, nếu như không có cuộc phân chia tài sản này, cả hai liệu còn có cơ hội gương vỡ lại lành hay không? Đáp án là rất khó, trong hiện thực, Tiểu Lý vẫn là một người đàn ông tứ tuần tràn đầy phong độ, còn cô Trần đã ở tuổi xế chiều, hơn nữa anh chồng trẻ liệu có thể chăm sóc cho “chị vợ già” như cha mẹ mình hay không? Thử hỏi có mấy ai là đứa con hiếu thảo có thể chăm sóc tận tình cho cha mẹ lúc về già?

Tình yêu có thể tự do tự tại, tuổi tác cũng chưa chắc đã là trở ngại cản trở tình yêu, tình yêu của đôi vợ chồng này cũng không đáng bị chỉ trích. Kết cục như bây giờ chỉ có thể chứng minh một điều rằng: Tình yêu có đẹp đẽ đến mức nào thì cũng sẽ phải đối diện với hiện thực tàn khốc.

Vợ chồng hay mạt sát nhau nhưng sau ly hôn bất ngờ lịch sự

Suốt ngày cãi vã, chửi bới nhau, cả hai đã tìm đến phương án ly hôn để tự giải thoát cho nhau.

Đôi vợ chồng Huyền và Mạnh (Đống Đa, Hà Nội) trước yêu nhau thế nào không biết, nhưng cưới nhau rồi dọn đến ở chung cư này thì năm ngày ba trận cãi vã, xô xát đập bát quăng mâm… Đứa con chỉ biết gào khóc thảm thiết vì sợ hãi cơn cuồng phong thịnh nộ của bố mẹ. Hàng xóm khổ lây, sang can ngăn cũng dở mà mặc kệ cũng nóng ruột, nhức đầu. Có khuyên bảo, hòa giải thì chỉ được vài bữa rồi đâu lại vào đấy.

Thế rồi vợ chồng Huyền - Mạnh lục đục đưa nhau ra tòa giải quyết ly hôn. Hàng xóm bảo nhau, phen này thoát cảnh đinh tai nhức óc. Nào ngờ, sau ly hôn, họ đổi căn hộ rộng đang ở lấy hai căn hộ nhỏ hơn ở cùng tầng. Thế là vợ một căn, chồng một căn, chia tay, chia nhà nhưng vẫn ngày ngày mở cửa ra là nhìn thấy nhau, ra động vào chạm. Hàng xóm lại được phen ngán ngẩm vì nào có được khuất mắt trông coi.

Đang ăn tối, vợ bỗng lấy ra tờ đơn ly hôn

Tôi bất ngờ, điêu đứng khi thấy vợ có hành động kì lạ như thế. Đã vậy, cô ấy còn bảo nếu ly hôn thì sẽ một mình nuôi con chứ không cần tôi chu cấp.

Chào Hướng Dương,

Vợ cũ một nam idol kể lại chuyện xưa: Thông báo ly hôn qua điện thoại

Cô đã bật khóc nức nở khi biết được lí do nam idol năm ấy quyết định đơn phương ly hôn.

Mới đây tại một chương trình, cựu thành viên nhóm nhạc U-KISS và vợ cũ là Ji Yeon Soo đa gặp mặt sau hơn 2 năm ly hôn. Cặp đôi đã lần đầu kể những chuyện hậu ly hôn trên sóng truyền hình.

Tin mới