Người phụ nữ đưa thi thể tới ngân hàng vay tiền nhận kết đắng

Một người phụ nữ ở Brazil đã bị bắt giữ sau khi đưa thi thể người quá cố tới ngân hàng để vay tiền.

Sky News đưa tin, Erika Vieira Nunes đẩy người đàn ông 68 tuổi ngồi xe lăn tới ngân hàng ở ngoại ô Rio de Janeiro và nói với một nhân viên rằng người đàn ông này muốn vay 17.000 reais (khoảng 82 triệu đồng).
Nguoi phu nu dua thi the toi ngan hang vay tien nhan ket dang
Người phụ nữ đưa thi thể người chú tới ngân hàng để vay tiền. Ảnh: X.  
Trích xuất từ camera an ninh của ngân hàng cho thấy, Erika cầm bút tiến về phía người đàn ông và nói: "Chú có nghe thấy không, chú cần ký tên". Người phụ nữ nói tiếp: "Nếu chú không ổn, cháu sẽ đưa chú tới bệnh viện".
Nhân viên ngân hàng lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn khi đầu của người đàn ông liên tục ngửa ra phía sau nên đã báo cảnh sát.
Khi cảnh sát đến, người đàn ông được xác nhận đã qua đời và Erika bị bắt ngay lập tức.
Các nhà điều tra xác nhận người đàn ông đã chết vài giờ trước khi được đưa đến ngân hàng. Nguyên nhân tử vong của ông đang được làm rõ.
Theo tờ O Dia của Rio, Erika bị cáo buộc xâm phạm thi thể và gian lận.
Hiện, các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Hà Nội: Phát hiện thi thể 2 thanh niên dưới mương nước

Video

Cô gái vay tiền của 300 người và điều bất ngờ khó tin sau 3 năm

Những người cho cô gái vay tiền thấy cảm động, ấm áp với cách hành xử của cô, khi mà niềm tin của họ với xã hội không còn nhiều.

Vào năm 2015, Hai Lin kêu gọi 300 người, mỗi người quyên góp 1.000 nhân dân tệ (3,5 triệu đồng), cho gia đình cô trên WeChat. Hai hứa sẽ trả lại trong vòng 5 năm và cô đã giữ lời hứa.

Người đàn ông ngồi khóc trước đồn cảnh sát giữa đêm và sự thật rơi lệ

Phát hiện người đàn ông ngồi trước cửa đồn, cảnh sát đến hỏi thăm thì biết được câu chuyện xót xa.

Một ngày gần đây, vào lúc 1h sáng, anh Lục Triển Nguyên – cán bộ sở Cảnh sát Diêm Thương (Chiết Giang, Trung Quốc) trở về đồn cảnh sát thì phát hiện có người đàn ông ngồi trên bậc thềm ở lối vào đồn, bên cạnh là chiếc xe đạp.

Anh Lục tiến đến hỏi thăm thì người đàn ông yếu ớt trả lời: “Tôi mệt quá! Tôi không đạp nổi xe nữa”.

Không được cho vay tiền, thanh niên phóng hỏa đốt trụi ngân hàng

Bực tức vì hồ sơ vay tiền bị từ chối, Wasim Hazaratsab Mulla (Ấn Độ) đã mang theo một can xăng quay lại rồi phóng hoả thiêu trụi ngân hàng.

Cảnh sát bang Karnataka (Ấn Độ) cho hay, ngày 9/1, họ đã bắt giữ kẻ tình nghi phóng hỏa thiêu trụi ngân hàng sau khi bị từ chối cho vay tiền.
Khong duoc cho vay tien, thanh nien phong hoa dot trui ngan hang
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Canara bốc cháy dữ dội. Ảnh: Mint 

Tin mới