Người phụ nữ lái ô tô đưa tài xế Grab bị đâm trong đêm đi cấp cứu: 'Sao phải sợ vạ lây'

Chị Nguyễn Thị Kim Nhung (44 tuổi), người đưa nam tài xế GrabBike bị đâm trọng thương trong đêm đi cấp cứu chia sẻ, cứu người bị nạn trên đường là việc tốt nên làm, nếu có gặp lần sau, chị vẫn giúp họ, không sợ vạ lây.

 

Vụ việc nam tài xế xe Grab bike bị cướp dùng dao đâm 6 nhát trong đêm, cướp xe máy ở đê sông Đuống (Gia Lâm, Hà Nội) vào rạng sáng 19/7 gây phẫn nộ bởi sự dã man của nhóm cướp và hoàn cảnh bi thương của nạn nhân.

Trong khi nạn nhân yếu ớt cầu cứu, trong những phút đầu đã không có ai dám giúp đỡ đưa vào bệnh viện. Người phụ nữ trong đêm đánh xe đưa tài xế bị đâm trọng thương đi cấp cứu là chị Nguyễn Thị Kim Nhung (SN 1976, ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) khiến nhiều người cảm phục.

PV liên hệ với người phụ nữ dũng cảm này, chị kể lại: Vào khoảng 2h30 ngày 19/7, trên đường đi làm đêm về, tôi có ngồi ở quán trà đá với bạn bè thì có người đi xe máy chạy lại hốt hoảng nói có vụ cướp ở gần đó, một người bị thương máu me be bét không ai đưa đi cấp cứu.

Nguoi phu nu lai o to dua tai xe Grab bi dam trong dem di cap cuu: 'Sao phai so va lay'

 Chị Nguyễn Thị Kim Nhung, người đưa nam thanh niên chạy GrabBike bị đâm trong đêm đi bệnh viện.

Lúc đó đã muộn nên chị Nhung và bạn bè bán tin bán nghi về thông tin mà người đàn ông đi xe máy vừa nói. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, người đàn ông này quay lại và nói lái xe ôm Grab bị 2 tên cướp đâm chắc sắp chết. Người đàn ông trên cũng chia sẻ việc ông ấy chứng kiến lái xe Grab bị đâm nhưng không dám can ngăn.

Chị Nhung đã hỏi người đàn ông trên về địa điểm nơi xe ôm Grab bị đâm và người này đã đưa chị tới hiện trường vụ việc.

“Khi đến nơi, tôi thấy nam lái xe GrabBike nằm ven đường, có máu chảy. Tôi tiếp cận nạn nhân hỏi danh tính thì nam thanh niên này thều thào nói quê ở Yên Bái. Nam thanh niên kể với tôi là bị bọn cướp đâm và cướp mất tiền, xe máy. Khi biết bị cướp, nam lái xe Grab đã van xin bọn cướp "lấy đồ gì thì lấy, đừng giết em vì em còn vợ, hai con và bố mẹ già", nhưng bọn cướp vẫn cố tình đâm lái xe Grab”, chị Nhung nói.

Nguoi phu nu lai o to dua tai xe Grab bi dam trong dem di cap cuu: 'Sao phai so va lay'-Hinh-2

 Chiếc xe ô tô chị Nhung chở nam lái xe grab bị đâm nguy kịch trong đêm đến bệnh viện.

Sau đó, chị Nhung đã đưa lái xe Grab vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang để cấp cứu, rồi tiếp tục chuyển thẳng nạn nhân tới Bệnh viện Việt Đức. Trong quá trình đưa nạn nhân đi cấp cứu, chị Nhung ủng hộ 5 triệu đồng và một số người khác ủng hộ được nạn nhân thêm 1,2 triệu đồng.

Chị Nhung cho biết thêm, đây là lần thứ 2 chị cứu giúp người bị nạn trên đường khi chưa có lực lượng chức năng và xe cứu thương đến hiện trường.

“Đối với tôi, khi gặp người đi trên đường không may bị nạn, mình cứu giúp họ là việc tốt nên làm. Người ta bảo với tôi, cứu người như vậy hay bị vạ lây nhưng tôi nói lại với họ vạ lây tôi không sợ, mình có làm gì sai đâu mà sợ. Nếu sau này, có gặp 10 trường hợp như thế, tôi cũng sẵn sàng cứu giúp họ mà không phải lo sợ gì cả”, chị Nhung nhấn mạnh.

Theo chị Nhung chia sẻ, sau sự việc, chị đi công tác nên khi nào về Hà Nội chị sẽ qua thăm lái xe Grab bị nạn.

Nguoi phu nu lai o to dua tai xe Grab bi dam trong dem di cap cuu: 'Sao phai so va lay'-Hinh-3
 Lái xe grab bị cướp đâm 6 nhát hiện vẫn đang hôn mê, được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.
Cùng liên quan đến sự việc trên, ngày 21/7, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, truy tìm nghi phạm đâm trọng thương anh N.V.Q. (36 tuổi, ở Yên Bái) để cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 19/7, anh Q. là lái xe ôm công nghệ GrabBike nhận chở khách đi huyện Gia Lâm. Khi đến đê Đuống, xã Yên Viên, anh Q. bị cướp dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Nghi phạm sau đó lấy xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Mặc dù bị tên cướp đâm nhiều nhát với trên cơ thể, ôm bụng nằm vật vã bên đường, nhưng anh Q. vẫn gắng sức lấy điện thoại gọi cầu cứu. Sau đó, một số người dân đi đường phát hiện anh Q. bị thương, vội đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Thông tin từ bệnh viện cho hay gia đình anh Q. có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân anh chạy xe ôm công nghệ, vợ làm nương rẫy, có 2 người con đang đi học (một cháu 15 tuổi, cháu nhỏ 13 tuổi).

Bệnh nhân đang được dẫn lưu màng phổi phải, mê, thở qua nội khí quản, da niêm mạc nhợt, sốc mất máu, vết thương ngực hở. Nhiều vết thương lưng và ngực: 1 ngực phải, 2 lưng, 1 cạnh sườn phải, 1 cẳng tay trái.

Đến chiều 20/7, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch nhất, đang dùng thuốc trợ tim liều cao. Tình trạng bệnh nhân nặng, ổn định.

Những vụ tài xế Grab bị giết dã man gây chấn động dư luận

(Vietnamdaily) - Mới đây, người dân bàng hoàng khi một sinh viên chạy Grab bị sát hại ở khu vực bãi hoang gần công trường phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó đã từng xảy ra nhiều vụ tài xế Grab bị giết rồi cướp của gây chấn động.

 

2 kẻ giết tài xế Grab, cướp xe

Khoảng 21h ngày 30/7/2018, một số người dân ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương thấy một tài xế chạy xe hiệu Exciter mặc đồng phục Grab chở 2 thanh niên, đi từ đường lớn vào một con hẻm nhỏ, vắng người, gần trạm thu phí Tân Ba.
Nhung vu tai xe Grab bi giet da man gay chan dong du luan
Hình ảnh nghi can vụ giết, cướp được cơ quan công an công bố để truy tìm. Ảnh: Người lao động. 

Khoảng 15 phút sau, 2 thanh niên này chạy xe của nạn nhân vọt ra khỏi hẻm. Riêng nạn nhân được phát hiện trong tình trạng thoi thóp.

Nạn nhân bị đâm 2-3 nhát vùng hông, bị mất máu rất nhanh. Công an đến hiện trường nhanh chóng nhưng nạn nhân đang nguy kịch nên không thể cung cấp lời khai chi tiết. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Hỏi bạn gái thích xe gì, rồi giết tài xế Grab cướp xe

Tháng 10/2018, vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân là Lê Nhật Hào (20 tuổi, quê Bình Thuận), sinh viên năm 3 Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

Hồ sơ vụ án thể hiện Lê Minh Thuận (SN 2003) là người làm công trong một tiệm vàng bạc tại Bình Chánh. Do muốn có một chiếc xe máy để đi lại nên Thuận nảy sinh ý định sẽ dùng dao khống chế tài xế xe ôm công nghệ Grab để cướp xe.

Nhung vu tai xe Grab bi giet da man gay chan dong du luan-Hinh-2
Bị cáo Lê Minh Thuận tại tòa chiều 23/9. Ảnh: Tuổi trẻ.

Ngày 18/10/2018. Thuận nhắn tin cho bạn gái hỏi bạn thích xe gì. Cô gái trả lời thích xe Yamaha hiệu Exciter nên Thuận càng quyết tâm thực hiện hành vi cướp xe.

Hôm sau, Thuận đi xe buýt đến Bến xe Miền Tây, mua một con dao rồi ngồi uống cafe ở lề đường quan sát. Thuận phát hiện anh Hào vừa chở khách vào bến xe nên chọn xe anh này để cướp.

Thuận bước đến hỏi "từ đây về chợ Hưng Long bao nhiêu tiền". Anh Hào bấm điện thoại và trả lời "76.000 đồng", đồng thời yêu cầu Hào dùng điện thoại để đặt xe. Khi đặt xe thành công, anh Hào chở Thuận từ Bến xe Miền Tây về Bình Chánh.

Khi xe chạy đến khu đất trống đường Song Hành (thuộc khu dân cư Phong Phú 4, xã Phong Phú), Thuận thấy không có ai nên yêu cầu anh Hào dừng xe để kiểm tra tiền. 

Khi anh Hào dừng xe thì Thuận ngồi sau rút dao kê vào bụng anh Hào, yêu cầu anh bỏ điện thoại vào giỏ xe và đưa chìa khóa xe cho Thuận.

Nhung vu tai xe Grab bi giet da man gay chan dong du luan-Hinh-3
Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Zing. 

Anh Hào làm theo. Lúc này Thuận dùng chân đạp anh Hào ngã xuống vệ cỏ ven đường rồi khởi động xe nhưng bị hệ thống chống trộm kêu lớn. 

Thuận yêu cầu anh Hào đưa điều khiển chống trộm nhưng anh Hào không đưa mà la lên "cướp, cướp..." rồi kéo Thuận xuống xe.

Thấy vậy, Thuận đam một nhát vào bụng anh Hào. Anh vẫn tiếp tục la nên Thuận đâm thêm nhiều nhát vào cổ, lưng, mặt… cho đến khi anh Hào không còn cử động.

Thuận lục lấy điều khiển chống trộm trên người anh Hào, lấy ba lô, xe máy của anh rồi chạy về rủ bạn gái đi chơi nhưng bạn gái không đồng ý. Sau đó, Thuận xóa tất cả các tin nhắn giữa mình và bạn gái, chặn mạng xã hội để tránh bị phát hiện…

Sợ bị phát hiện, Thuận đã vào tiệm sửa xe máy tháo bỏ biển số xe rồi chạy xe trốn về Bến Tre. Ngày 24/10/2018, khi Thuận đang trên đường về Bình Chánh thăm bà ngoại thì bị bắt.

Nạn nhân Lê Nhật Hào tử vong do sốc mất máu bởi đa vết thương đâm thủng gan, phổi, thủng tĩnh mạch chủ bụng, đứt động mạch thận phải…

Bị cáo Lê Minh Thuận bị đưa ra xét xử về hai tội "giết người và cướp tài sản". 

Tài xế Grab bị sát hại ở Bình Chánh

Lời khai lạnh lùng của 2 nghi phạm giết sinh viên 18 tuổi chạy Grabbike

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm giết tài xế Grab 18 tuổi ở Hà Nội có lời khai ban đầu, hé lộ nguyên nhân vụ án.

Hai nghi phạm của vụ án bị bắt giữ là Đinh Văn Trường (SN 2000, trú xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn) và Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú xã Phù Nham, huyện Văn Chấn).

Trường và Giáp bị Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt giữ cùng chiếc xe máy tang vật của vụ án vào khoảng hơn 18h cùng ngày khi đang lẩn trốn tại Yên Bái.