Người yêu nói sẽ thuê bố mẹ giả để tổ chức đám cưới

Tôi không nghĩ người yêu mình lại là kẻ tâm cơ thâm sâu đến thế? Chuyện cưới hỏi quan trọng cả đời nhưng với anh, nó chẳng qua chỉ là hình thức thôi.

Vì cùng là dân tỉnh lẻ đến thành phố lập nghiệp nên tôi và Quang nhanh chóng kết thân với nhau. Tính người yêu tôi năng động, hoạt ngôn, đi đến đâu cũng có thể dùng tài ăn nói để khuấy động không khí và trở thành tâm điểm. Còn tôi nhẹ nhàng, ít nói, thường tỉ mỉ quan sát hành động của mọi người nhiều hơn. Không hiểu sao, tính tình, quan điểm sống trái ngược nhưng chúng tôi lại yêu nhau suốt 2 năm nay.

Quê hương của cả 2 đều xa xôi nên ngày lễ, Tết, chúng tôi cũng thống nhất ai sẽ về nhà nấy. Dịp lễ vừa rồi, tôi nói muốn về nhà Quang chơi cho biết cha mẹ, anh em nhưng anh ấy không chịu. Quang lấy lý do là bố mẹ tôi cũng đang chờ mong tôi trở về, tôi không nên bỏ gia đình chỉ vì anh. Thấy anh nói có lý, tôi cũng không bắt bẻ hay đòi hỏi nữa.

Tháng trước, tôi phát hiện bản thân có những dấu hiệu bất thường. Mua que thử thai về dùng, tôi ngỡ ngàng khi biết mình đã có thai. Tôi báo tin cho Quang, anh ấy đưa tôi đến viện để kiểm tra. Thai được 8 tuần, đã có tim thai rồi và điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tổ chức lễ cưới gấp rút trước khi bụng tôi to lên.

Nguoi yeu noi se thue bo me gia de to chuc dam cuoi

Về phòng trọ, tôi bàn bạc chuyện đám cưới với người yêu. Anh ấy cũng hào hứng lắm nhưng lại nói sẽ gọi điện video cho tôi nói chuyện với gia đình anh ấy. Còn trong lễ cưới, anh ấy sẽ thuê 2 người đóng giả là bố mẹ để trao sính lễ, vàng cưới cho tôi. Tôi sửng sốt, không hiểu tại sao Quang lại quyết định như thế?

Quang giải thích là bố mẹ anh ấy đều đã già yếu, không thể di chuyển một quãng đường quá xa để đến đây dự lễ cưới của chúng tôi. Hơn nữa, việc tổ chức đám cưới cũng chỉ là hình thức, quan trọng là sau này sống với nhau có hạnh phúc cả đời hay không thôi? Khi nào có cơ hội, anh ấy sẽ dẫn tôi về quê chồng sau.

Lúc Quang cố chấp giải thích như vậy, tôi nảy sinh rất nhiều nghi ngờ về anh ấy và gia đình anh. Phải chăng có điều gì đó rất khó nói nên Quang mới giấu giếm gia đình anh với tôi như vậy? Ngay trong lễ cưới cũng không để họ xuất hiện, cũng không để họ biết đến tôi. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý nếu biết thông gia là do con rể bỏ tiền ra thuê đóng giả. Nhưng nếu không cưới, tôi lại không muốn con mình không có bố. Tôi nên làm gì đây? Có nên âm thầm về quê người yêu một chuyến để tìm hiểu thực hư, hay cứ nhắm mắt đưa chân, cưới cho yên chuyện.

Bắt tận tay vợ ngoại tình, chồng "đứng hình" khi giáp mặt kẻ thứ ba

Vô tình Long đã nhìn thấy vợ tôi đang ôm rất chặt một người khác, vì quán đông người lại không tiện để “xuất đầu lộ diện” trong tình huống ấy nên Long đã tránh chạm mặt vợ tôi.

Chắc chắn vợ ngoại tình, điều ấy tôi dám khẳng định 100% khi tận tay tôi mở điện thoại của vợ đọc tin nhắn, cũng tận mắt tôi nhìn thấy những tấm ảnh âu yếm của vợ tôi và nhân tình được vợ tôi lưu đầy trong điện thoại. Chỉ có điều tôi không thể nhìn được mặt “kẻ thù”, có mỗi mái tóc cắt cua ngắn ngủn, bởi tất cả ảnh đều không chụp mặt, chỉ rõ mồn một vợ tôi tình tứ ngả đầu vào vai hắn.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 7 năm, có một con trai năm nay vừa vào lớp một. Tôi là kỹ sư cầu đường, quanh năm theo những công trình. Còn vợ tôi trước đây là kế toán của một doanh nghiệp mía đường, từ ngày lấy nhau cô ấy chuyển về làm kế toán của một trường mầm non ngay gần nhà tôi để tiện việc đi lại và chăm lo cuộc sống gia đình.

Xảy ra chuyện, tôi mới thấy bộ mặt thật của người mình thầm yêu

Không muốn trở thành người yêu đơn phương nên khi có cơ hội, tôi liền tiếp cận với Lâm. Nào ngờ khi gặp chuyện, tôi mới hiểu rõ người đồng nghiệp ấy.

Ngay từ khi mới vào làm trong công ty này, tôi đã để mắt tới một anh đồng nghiệp tên Lâm. Anh ít nói và khá điển trai. Có lẽ gia đình khá giả nên anh ấy đi làm bằng xe hơi sang xịn. Nghe chị em trong công ty nói Lâm chưa có bạn gái nên tôi rất mừng vì có nhiều cơ hội lọt vào mắt của anh ấy.

Mỗi khi được trò chuyện hay làm giúp Lâm việc gì đó là cả ngày hôm đó, tôi cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng làm việc. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy từ xa là tim tôi đã đập loạn xạ.

Tin mới