Nguyên nhân dân miền tây Ukraine lũ lượt gia nhập ly khai

(Kiến Thức) - Người dân ở các vùng miền tây Ukraine nhận ra rằng, họ không thể chiến đấu chống lại chính những người dân nước mình.

Cuộc xung đột vũ trang giữa lực lượng quân chính phủ và phe đòi ly khai đã làm cho người dân ở các tỉnh miền đông và tây Ukraine ít nhiều gặp khó khăn trong các hoạt động giao lưu hay liên lạc với nhau.
Sau khi ký kết Thỏa thuận ngừng bắn Minsk, truyền thông nước ngoài và cả các chính trị gia đều công nhận một điều rằng, đất nước Ukraine đã bị chia rẽ. Người dân nước này đều yêu cầu những lợi ích cơ bản cho họ. Tuy nhiên, một số người dân sinh sống ở các tỉnh miền tây lại mong muốn lấy lại sự công bằng cho các dân quân ly khai đang chiến đấu ở miền đông.
Trong lần đi tác nghiệp, phóng viên kênh truyền thông Nga LifeNews là Semen Pegov đã có cuộc trò chuyện thân mật với một số thành viên dân quân tự vệ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tới từ các vùng miền tây. Cụ thể, các nhân vật mà phóng viên Pegov tiếp xúc dịp đó bao gồm hai thành viên Vadim Maystrenko và Eugene Kopakina (tới từ Vinnitsa), Sergei Cadet (Dnipropetrovsk) và Victor Long (Ternopil).
Nguyen nhan dan mien tay Ukraine lu luot gia nhap ly khai
 Một dân quân tự vệ trong hàng ngũ phe ly khai tới từ miền tây Ukraine.
Tất cả những nhân vật trên đã lên đường tới Donetsk – thành trì chính của lực lượng ly khai – để chiến đấu vì một nhà nước cộng hòa tự xưng còn non trẻ. 
“Mọi người ở miền tây (Ukraine) cũng giống như chúng tôi vậy. Họ bắt đầu nhận ra rằng, họ không thể chiến đấu chống lại người dân đất nước mình", dân quân Victor nói.
Một số người đến chiến đấu trong hàng ngũ ly khai vì muốn ứng dụng các kĩ năng quân sự và làm việc.
Dù vì mục đích nào, tất cả mọi người đều không giấu giếm mong muốn sớm kết thúc cuộc xung đột ở miền đông, để mối hiểu lầm giữa những người đang chiến đấu cho DPR và cho chính quyền Kiev được giải toả.

Cảnh thảm khốc về cuộc chiến ở miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Khung cảnh tiêu điều đầy xác xe tăng, bom mìn là những hậu quả thảm khốc của chiến sự kéo dài hàng tháng trời ở miền đông Ukraine.

Bánh răng của xe tăng cháy rụi đứt ra khỏi xe và nằm trơ trọi trên một con đường.
 Bánh răng của xe tăng cháy rụi đứt ra khỏi xe và nằm trơ trọi trên một con đường.

Miền đông Ukraine trước chiến tranh: Vẫn như thời Liên Xô

(Kiến Thức) - Qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Ukraine Valeriya Myroneko, người dân miền đông Ukraine (hay Donbass) trước cuộc chiến với Kiev vẫn như dưới thời Liên Xô.

Myronenko, người từng sống với gia đình ở Donbass hồi mùa xuân năm 2014 và giờ định cư ở Toronto, lớn lên ở Alchevsk, một thành phố nhỏ của vùng miền đông Ukraine. Nó nằm gần thành phố Lugansk, thủ phủ của tỉnh cùng tên và là một thành trì của phe ly khai.
 Myronenko, người từng sống với gia đình ở Donbass hồi mùa xuân năm 2014 và giờ định cư ở Toronto, lớn lên ở Alchevsk, một thành phố nhỏ của vùng miền đông Ukraine. Nó nằm gần thành phố Lugansk, thủ phủ của tỉnh cùng tên và là một thành trì của phe ly khai. 

Quân Ukraine tấn công bất ngờ nhưng chịu thiệt hại nặng nề

(Kiến Thức) - Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine bất ngờ tấn công quân ly khai tại khu vực đường cao tốc Lugansk-Lisichansk, nhưng lại chịu thiệt hại nặng nề.

Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin từ trụ sở của lực lượng dân quân LPR cho biết, cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Ukraine và dân quân tiếp tục diễn ra tại các chốt kiểm soát, trên đường cao tốc Lugansk-Lisichansk thuộc phía tây thành phố Lugansk, gần làng Novotoshkovskoe. 
Quan Ukraine tan cong bat ngo nhung chiu thiet hai nang ne
Dân quân LPR. 

Tin mới