Nguyên nhân hai mẹ con sản phụ tử vong tại Đồng Nai

Chiều 30/11, Sở Y tế Đồng Nai đã họp Hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân hai mẹ con sản phụ tử vong tại Đồng Nai.

Liên quan đến vụ hai mẹ con sản phụ tử vong tại Đồng Nai, chiều 30/11, Sở Y tế Đồng Nai đã họp Hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ Võ Thị Duyên, 33 tuổi, trú tại ấp Tân Mỹ, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Từ kết quả pháp y và các hồ sơ liên quan, Hội đồng chuyên môn xác định, mẹ con sản phụ Duyên tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Mỹ là do thuyên tắc ối.
Bác sỹ Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ cho biết các thành viên Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Đồng Nai đã xem xét, đánh giá các hồ sơ liên quan trong ca sinh thường của sản phụ Duyên. Hội đồng nhận thấy, các bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ đã làm đúng quy trình.
Hình ảnh minh họa.
 Hình ảnh minh họa.
Cụ thể, do sức khỏe của sản phụ ổn định nên bác sỹ chỉ định sinh thường, tuy nhiên vì thai quá to nên trong quá trình sinh bé bị kẹt vai, dẫn đến bị ngạt (phải mất 6 phút mới ra được). Về phần người mẹ bị thuyên tắc ối, đây là một tai biến sản khoa hiếm gặp gây ra suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính cho mẹ.
Qua vụ tai biến sản khoa này, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ cần nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ; đầu tư thêm trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh; các bác sỹ cần thường xuyên cập nhật kiến thức về tai biến sản khoa, chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho nhân dân.
Trước đó, sáng 10/11, chị Võ Thị Duyên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ để sinh. Tại đây, sau khi khám, chị Duyên được đưa vào phòng chờ sinh.
Ðến 11 giờ 45 phút cùng ngày, chị Duyên lên cơn đau nặng và được đưa vào phòng sinh.
Khoảng 12 giờ 30 phút, bác sỹ thông báo cho gia đình chị Duyên biết con chị Duyên đã mất do bị ngạt, hơn 2 giờ sau, chị Duyên cũng qua đời.
Theo bác sỹ Lưu Văn Tường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ, sản phụ Võ Thị Duyên vào viện trong tình trạng tỉnh táo, cổ tử cung đã mở 4cm và đang chuyển dạ. Tuy nhiên, vừa chào đời, bé đã bị ngạt. Các bác sỹ đã tiến hành hồi sức cấp cứu cho bé nhưng thất bại.
10 phút sau khi con mất, sản phụ kêu mệt, nặng ngực, âm đạo ra huyết sậm màu. Các bác sỹ đã tiến hành theo dõi tình trạng phù phổi cấp, thuyên tắc ối và tăng cường thêm người để hỗ trợ cấp cứu cho sản phụ. Tuy nhiên, mọi cố gắng của bệnh viện đều không thành công.
Ngay sau khi xảy ra tai biến, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Mỹ đã cử đại diện đến gia đình của sản phụ để phúng viếng và chia buồn, đồng thời hỗ trợ gia đình chi phí mai táng 10 triệu đồng.

Tại sao cảm cúm đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai?

(Kiến Thức) - Cảm cúm không phải vấn đề gì ghê gớm với người thường, nhưng lại là điều hãi hùng với phụ nữ mang thai. Tại sao lại như vậy?

Trước khi mang bầu, các bà mẹ thường phải tiêm phòng cúm và sởi rubella. Những người chưa tiêm thì căng thẳng như trên đống lửa. Vậy, sốt virus, sởi, rubella nguy hiểm như thế nào với bà bầu?

Theo BS chuyên khoa I Vũ Văn Quế, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nếu như cảm lạnh thường nhẹ, không lây, không để lại di chứng thì cảm cúm rất nguy hiểm, lây lan rất nhanh thành dịch và có thể gây dị tật cho thai nhi

Sản phụ tử vong bất thường sau mổ

Sáng nay (24/10), cơ quan chức năng đã lấy lời khai, thực hiện một số thủ tục cần thiết để làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ Lương Thị Tuyết Thư.

San phu tu vong bat thuong sau mo
 Cơ quan chức năng lấy lời khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ Thư.
Trước đó, sáng 23.10, thấy có dấu hiệu chuyển dạ nên sản phụ Lương Thị Tuyết Thư (28 tuổi, trú tại thôn 9, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk) được chồng đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) để sinh. Sau khi thăm khám, chị Thư được cho nhập viện chờ sinh.

Bà Nông Thị Ý, mẹ ruột chị Thư cho biết, khi nghe con đi sinh bà đã đến bệnh viện để chăm, nhưng đến chiều cùng ngày, chị Thư bảo bà về vì có thể phải vài ngày nữa mới sinh. Tuy nhiên, đến buổi tối, chị Thư lại gọi điện báo là đã sắp sinh.

“Khoảng 20h ngày 23/10, các bác sĩ nói với tôi và mẹ chồng Thư là phải mổ để lấy đứa bé ra và chúng tôi đồng ý. Suốt thời gian từ 20h đến khoảng 23h, người nhà được tiếp xúc với Thư. Sau đó, gia đình có nghe các bác sĩ nói, Thư bị mất máu nhiều nên phải truyền máu. Đồng thời, bệnh viện cũng đã gọi 2 bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh đến để hỗ trợ. Khi 2 bác sĩ này đến thì cho rằng tình trạng của Thư đã nguy cấp cần phải chuyển gấp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khoảng 15 phút sau khi đến bệnh viện tỉnh, tôi nghe các bác sĩ thông báo sản phụ Thư đã tử vong”, bà Ý kể.

Cũng theo bà Ý và một số người nhà của chị Thư, sau khi mổ, họ nghe các bác sĩ nói chị Thư không thể cầm máu và phải cắt bỏ tử cung. Chị Thư được cho là rất khỏe mạnh trước khi nhập viện. Chị Lê Thị Giang, hiệu trưởng trường mầm non nơi chị Thư làm việc khẳng định, trước khi sinh, sức khỏe chị Thư hoàn toàn bình thường.

Được biết, đây là lần sinh thứ 2 của chị Thư, cháu bé mới sinh nặng hơn 4kg hiện khỏe mạnh bình thường và đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc.

Tin mới