Nhà tài trợ thanh minh chuyện giục chặt 6700 cây xanh HN

Bị dư luận kết tội nôn nóng giục chặt 6700 cây xanh Hà Nội, đại diện các nhà tài trợ trong đề án xã hội hóa trồng cây lên tiếng.

Trả lời PV về lý do tại sao ngân hàng VPBank tham gia dự án thay thế cây xanh ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc trong những ngày qua, ông Trần Tuấn Việt – Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank, cho hay: Phía ngân hàng nhận thấy chủ trương trồng thêm cây tại Hà Nội là điều tốt.
Nha tai tro thanh minh chuyen giuc chat 6700 cay xanh HN
Hàng trăm cây xanh đã bị đốn hạ. 
Trong các dịp đầu xuân hàng năm, người Việt Nam vẫn có truyền thống Tết trồng cây theo tinh thần của Bác Hồ, vì vậy phía ngân hàng đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Thành phố Hà Nội.
"Số tiền mà VPBank huy động từ cán bộ công nhân viên (30.000 đồng/người từ lương) là để tài trợ cho việc trồng cây chứ không tài trợ cho việc chặt cây", đại diện VPBank khẳng định.
Ông Tuấn Việt cũng cho hay, phía ngân hàng không có ý kiến trong việc yêu cầu thành phố trồng loại cây gì vì đó là "việc của các cơ quan chuyên môn của thành phố. Nhà tài trợ dĩ nhiên là không đủ chuyên môn và cũng không có thẩm quyền để quyết định việc này".
Với tiết lộ của lãnh đạo thành phố Hà Nội trong buổi họp báo chiều 20/3, việc đốn hạ các cây xanh trên các tuyến phố của Hà Nội gây bức xúc dư luận do khi thực hiện chủ trương đúng quy trình, đúng pháp luật nhưng thiếu thông tin và do "sự nôn nóng của các đơn vị tài trợ", nhiều nghi ngờ đặt ra, liệu sự "nôn nóng" mà ông Phó Chủ tịch UBND Hà Nội nhắc đến có xuất phát bởi tiêu cực tham nhũng và lợi ích nhóm không?
Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội khẳng định: "Thay mặt thành phố, tôi xin khẳng định hoàn toàn không có tiêu cực, tham nhũng và lợi ích nhóm trong việc thay thế cây trên địa bàn Thành phố".
Nha tai tro thanh minh chuyen giuc chat 6700 cay xanh HN-Hinh-2
Người dân thủ đô mong muốn giữ lại hàng cây cổ thụ. 
Cũng câu hỏi này, đại diện VPBank cho hay, phía ngân hàng đóng góp tiền trồng cây mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì. Việc tài trợ chỉ đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện vì môi trường.
Ông Tuấn Việt cũng phản bác ý kiến cho rằng, nhà tài trợ nôn nóng thúc giục tiến độ đốn hạ cây xanh khiến dư luận hiểu lầm chủ trương đúng đắn của thành phố.
"Tôi hy vọng đây chỉ là sự hiểu nhầm do nhà lãnh đạo kia nói không rõ ý. Việc các cán bộ nhân viên VPBank cùng nhau đóng góp để trồng cây rồi bị dư luận đối xử như lâm tặc thực sự quá sức tưởng tượng của chúng tôi", ông Tuấn Việt nói.
Ngoài VPBank, ngày hôm nay, thêm một nhà tài trợ là Tập đoàn Vingroup cũng đã lên tiếng trước vụ lùm xùm gây bức xúc dư luận này.
Theo ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, tập đoàn tham gia tài trợ cho đề án xã hội hóa trồng cây xanh tại Hà Nội ở 2 tuyến phố là Hàng Bài và Phố Huế với tổng kinh phí 841 triệu đồng.
Theo chủ trương, các doanh nghiệp tham gia đề án chỉ ở vai trò tài trợ kinh phí, chứ không tham gia vào quá trình thực thi dự án.
Theo thông tin mà phía tập đoàn biết thì kinh phí tài trợ cho đề án là để tiến hành thay thế những cây trồng tự phát, không phù hợp, đặc biệt là những cây to bị sâu bệnh hoặc mục ruỗng, có nguy cơ gẫy, đổ, bật rễ… gây nguy hiểm cho người dân.
"Hưởng ứng sự kêu gọi của thành phố, với mong muốn góp phần đem lại sự an toàn cho cộng đồng nên các doanh nghiệp, trong đó có Vingroup, đã hưởng ứng chủ trương của thành phố.
Chúng tôi cũng cho rằng các doanh nghiệp khác khi tham gia việc cải tạo, nâng cấp cây xanh của Hà Nội đều hướng đến lợi ích cộng đồng", ông Hiệp khẳng định.
Trước những lùm xùm thời gian qua, khi được hỏi liệu VPBank có tiếp tục tài trợ chương trình trồng cây tại Hà Nội nữa hay không, ông Tuấn Việt cho hay: Thành ý của VPBank mang màu xanh đến Hà Nội không thay đổi, nhưng chúng tôi đang rất đau đớn khi nhìn những hàng cây xanh bị chặt hạ ngổn ngang. Tuần tới chúng tôi sẽ làm việc lại với Thành phố Hà Nội để đảm bảo tiền tài trợ được sử dụng đúng mục đích.
Còn phía Vingroup thì cho hay, trong trường hợp thành phố dừng đề án này thì khoản kinh phí đã tài trợ, tập đoàn sẽ chuyển sang cho các dự án vì cộng đồng khác của thành phố.
Trước đó, thông tin Hà Nội thay thế 6.700 cây xanh trên nhiều tuyến phố đã gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều người dân thủ đô cho rằng, việc chặt hạ hàng loạt cây xanh không thăm dò ý kiến người dân là một việc khó có thể chấp nhận.
Trong số 6.700 cây xanh sẽ bị "đốn hạ", có những cây đến hàng trăm năm tuổi, gắn bó với người dân thủ đô như máu thịt. Chính vì vậy, 'cuộc chiến' bảo vệ cây đã được người dân thủ đô đẩy lên mạnh mẽ.
Tại nhiều hàng cây thuộc diện bị thay thế, người dân đã gắn những dòng chữ đầy tâm huyết: “Tôi đang khỏe mạnh, xin đừng giết tôi!”. Dòng chữ nhỏ in trên trang giấy nhưng đó là cả mong muốn của triệu người dân thủ đô khi muốn giữ lại những hàng cây xanh.
Cùng với đó, nhiều Fanpage trên mạng xã hội Facebook được thành lập, kêu gọi ủng hộ việc Hà Nội dừng chặt hàng nghìn cây xanh trên các tuyến phố. Các Fanpage này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi, đóng góp ý kiến đề xuất trước đề án được đánh giá là "táo bạo" này của Hà Nội.
Ngay sau khi dư luận lên tiếng phản đối, tại phiên họp sáng 20/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu dừng việc chặt cây xanh trên một số tuyến phố.
Vũ Mạnh Quân – Nhân viên thiết kế
Như quan điểm chung của cộng đồng trong thời gian vừa qua, chúng tôi – những nhân viên VPBank đều rất bức xúc và lên án việc chặt cây xanh. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự cảm thấy shock khi bỗng nhiên bị đổ hết cả "tội lỗi" lên đầu vì câu nói của lãnh đạo thành phố.
Nhân viên chúng tôi không quyên góp 30.000 đồng mỗi người để thành phố chặt cây. Việc ủng hộ đóng góp nếu có của Ngân hàng là nghe theo lời kêu gọi trồng cây với mục đích đóng góp cho cộng đồng. Còn việc các cơ quan chức năng sử dụng số tiền đó ra sao, có đúng mục đích và hợp lòng dân không thì chúng tôi làm sao tác động được.
Khánh Ly – Trưởng Phòng Giao dịch - Hội sở VPBank
Qua truyền thông, tôi biết việc chặt cây xanh vừa qua là theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Còn VPBank chỉ tham gia trong quá trình trồng cây xanh, để mang đến màu xanh cho thành phố.
Vì vậy, là nhân viên VPBank, chúng tôi rất ủng hộ việc này vì việc trồng cây sẽ mang lại màu xanh cho thành phố, tốt cho môi trường và sức khỏe người dân. Vậy nên tôi thật sự ngỡ ngàng khi bị cho là những người góp phần làm cây xanh Hà Nội bị đốn hạ.

Dư luận phản ứng mạnh, Hà Nội chính thức dừng chặt cây xanh

(Kiến Thức) - UBND TP Hà Nội vừa ra quyết định dừng việc chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên một số tuyến phố sau những phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.

Chiều nay (20/3), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì cuộc họp về việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố. 
Sau khi nghe Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn TP trong thời gian qua và ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã ra quyết định dừng việc chặt hạ, thay thế cây xanh và yêu cầu quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo đúng quy định. 

Đứa cháu giết bà nội từng đánh vợ mang bầu phải chạy trốn

(Kiến Thức) - Hung thủ dùng ghế đánh bà nội tử vong ở Bắc Giang từng hành hung vợ tàn nhẫn đến nỗi vợ phải ôm bụng bầu chạy về nhà mẹ đẻ.

Người dân thôn Quỳnh Sơn (xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, TP Bắc Giang), nơi xảy ra vụ cháu cầm ghế đánh chết bà nội (bà Đỗ Thị Chuyên, sinh năm 1928) ngày 19/3, cho biết hung thủ Hoàng Công Bích (SN 1994) là con thứ 2 trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, không được học hành đến nơi đến chốn. Bố mẹ và anh trai Bích vào miền Nam kiếm tiền, để Bích ở lại sống cùng ông bà nội. Lớn lên, Bích cưới vợ là Nguyễn T.V. SN 1994.
Dù cháu đã lớn, ông bà nội Bích vẫn hết lòng chiều chuộng, chăm sóc. Còn Bích chỉ thích tụ tập bạn bè xấu ăn chơi lêu lồng, rồi lao vào con đường nghiện ngập.

Một học sinh gục chết khi CSGT kiểm tra giấy tờ

Trong lúc cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ, một thanh niên bất ngờ gục xuống đất rồi tử vong sau đó.

Sáng 21/3, cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của Trương Trung Anh (18 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Đình Phùng, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Tin mới