Nhà thờ bỏ hoang "hóa phép" thành tác phẩm nghệ thuật đặc sắc

Nhà thờ bỏ hoang "hóa phép" thành tác phẩm nghệ thuật đặc sắc

(Kiến Thức) - Nhờ bàn tay tài hoa của nghệ sĩ đường phố người Tây Ban Nha Okuda San Miguel, nhà thờ bỏ hoang ở Ma-rốc đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật bắt mắt.

Xem toàn bộ ảnh
 Nhà thờ bỏ hoang ở Youssoufia, Ma-rốc, được biến hóa ngoạn mục với những hình vẽ graffiti nghệ thuật.
Nhà thờ bỏ hoang ở Youssoufia, Ma-rốc, được biến hóa ngoạn mục với những hình vẽ graffiti nghệ thuật.
Từ một công trình bỏ hoang, Okuda San Miguel đã dùng các họa tiết graffiti rực rỡ màu sắc biến nhà thờ thành tác phẩm nghệ thuật khổng lồ.
Từ một công trình bỏ hoang, Okuda San Miguel đã dùng các họa tiết graffiti rực rỡ màu sắc biến nhà thờ thành tác phẩm nghệ thuật khổng lồ.
Sau khi những bức vẽ được hoàn thành, nhiều người đã không khỏi kinh ngạc và trầm trồ trước tài năng của người nghệ sĩ.
Sau khi những bức vẽ được hoàn thành, nhiều người đã không khỏi kinh ngạc và trầm trồ trước tài năng của người nghệ sĩ.
Toàn bộ không gian bên ngoài của nhà thờ được phủ kín bởi những hình vẽ graffiti rực rỡ màu sắc. Bề mặt sàn được lát sân ván chắc chắn để phục vụ cho các bạn trẻ đến đây trượt ván.
Toàn bộ không gian bên ngoài của nhà thờ được phủ kín bởi những hình vẽ graffiti rực rỡ màu sắc. Bề mặt sàn được lát sân ván chắc chắn để phục vụ cho các bạn trẻ đến đây trượt ván.
Những hình vẽ nghệ thuật tươi sáng, độc đáo khiến nhà thờ trở nên tươi mới, thu hút hơn.
Những hình vẽ nghệ thuật tươi sáng, độc đáo khiến nhà thờ trở nên tươi mới, thu hút hơn.
Nhìn tổng thể, nhà thờ này thực sự nổi bật giữa không gian tĩnh lặng.
Nhìn tổng thể, nhà thờ này thực sự nổi bật giữa không gian tĩnh lặng.

GALLERY MỚI NHẤT