Nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ ruột và lời ngụy biện trước tòa

Wu Xieyu, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh mới đây đã bị đưa ra tòa xét xử với một loạt cáo buộc, trong đó có cả việc ra tay sát hại mẹ ruột của chính bị cáo.

Tòa án nhân dân Trung cấp Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) vào hôm 24/12 cho biết, Wu Xieyu (26 tuổi) – người bị cáo buộc sát hại mẹ ruôt đã bị đưa ra xét xử. Wu bị buộc tội cố ý giết người, lừa đảo và mua bán căn cước công dân trái phép.
Đứng trước tòa, Wu phủ nhận cáo buộc xảy ra tranh cãi với mẹ ruột, thậm chí còn khẳng định bà là người tốt nhất thế gian. Tuy nhiên, nghi phạm cho biết bản thân cảm thấy đau lòng và không muốn mẹ tiếp tục phải sống trong nỗi đau đớn vì quá nhung nhớ người chồng đã mất từ 10 năm trước.
Nhan tam ra tay sat hai me ruot va loi nguy bien truoc toa
 Wu Xieyu bị cảnh sát bắt giữ sau 3 năm trốn chạy. Ảnh: Weibo
Trước đó, Wu từng đọc một cuốn tiểu thuyết, trong đó viết nếu bạn yêu quý sâu sắc một ai đó thì nên giúp họ hoàn thành những điều họ không dám làm. Cho rằng mẹ có ý định quyên sinh từ lâu nhưng không đủ can đảm để thực hiện, Wu liền quyết định tìm cách đưa mẹ vào chỗ chết. Nghi phạm họ Wu cũng tiết lộ thêm, anh ta vốn định tử tự theo mẹ nhưng đã đổi ý vào phút chót.
“Tôi không thể làm khác được. Nếu có cách giải quyết khác thì tôi đã không làm thế. Ở thời điểm đó, tôi nghĩ rằng đây đã là phương pháp tốt nhất”, Wu nói trước tòa.
Theo Beijing News, Wu bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ khi đang ở sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh vào hôm 21/4/2019, sau 3 năm trốn chạy. Vào thời điểm bắt giữ Wu, cảnh sát cũng thu giữ được hơn 30 chứng minh nhân dân được người đàn ông này mua qua mạng.
Phía các công tố viên cho biết, Wu nảy sinh ý định sát hại mẹ ruột Xie Tianqin (48 tuổi, giáo viên cấp 2) vào đầu năm 2015. Cuuối cùng, Wu hạ quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội ngay tại nhà riêng ở Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) vào ngày 10/7 năm đó với một vài con dao được mua qua mạng và một quả tạ.
Wu được cho là đã dọn dẹp sạch sẽ và bịt kín căn hộ sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, kế đó bỏ thi thể vào một túi nhựa, phủ quần áo bên trên, đặt thêm than hoạt tính vào trong để khử mùi. Chưa dừng ở đó, Wu còn gắn nhiều camera trong nhà và kết nối chúng với máy tính của mình để theo dõi từ xa để biết khi nào cảnh sát sẽ tới điều tra.
 Sau khi gây án xong, Wu mượn 1,44 triệu NDT (hơn 5 tỷ đồng) từ người thân và bạn bè, lừa họ rằng anh ta sẽ đưa mẹ cùng ra nước ngoài trong khoảng thời gian đi du học nhưng sau đó đã tiêu xài phung phí hết sạch.
Các thành viên trong gia đình do không thể liên lạc với bà mẹ trong một thời gian dài nên bắt đầu sinh nghi liền tới nhà riêng của mẹ con Wu vào hôm 14/2/2016 để xem xét, rồi sững sờ khi phát hiện thi thể bà trong nhà.
Nhận được tin báo, cảnh sát Phúc Châu nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm không ai khác chính là Wu Xieyu, con trai người phụ nữ. Vào tháng 3/2016, cảnh sát Phúc Châu treo thưởng 50.000 NDT (hơn 176 triệu đồng) cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin có ích cho việc truy bắt Wu.
Để trốn tránh sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát, Wu mua hơn 10 thẻ căn cước cá nhân từ người khác và dùng dần trong suốt 3 năm chạy trốn.
“Wu cần phải bị trừng phạt vì đã ra tay sát hại mẹ ruột của mình, đồng thời lừa gạt người khác để chiếm một số tiền lớn và mua thẻ căn cưới cá nhân hòng trốn tránh việc chịu trách nhệm trước pháp luật. Hành vi của Wu đã đủ cấu thành tội cố ý giết người, lừa đảo và mua bán căn cước cá nhân trái phép”, các công tố viên cho hay.
Tuy nhiên, do Wu đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành thật khai báo và có thái độ hợp tác với cảnh sát, phía công tố viên đã đề nghị tòa án giảm nhẹ hình phạt cho nghi phạm.

Cậu bé 4 tuổi bị sát hại tàn nhẫn mở màn chuỗi bi kịch

Liệu kẻ thủ ác đã tự lãnh hậu quả hay vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Tất cả đều là câu hỏi lớn, chưa có lời đáp.

Chuyện bắt đầu khi anh Jean-Marie Villemin ở vùng Vosges, phía đông nước Pháp được thăng chức lên làm giám đốc một nhà máy vào đầu những năm 1980. Điều đó khiến không ít kẻ, trong đó có cả vài thành viên trong gia đình sinh lòng đố kỵ. Cuộc sống của vợ chồng anh cùng cậu con trai nhỏ Gregory Villemin bắt đầu bị đảo lộn khủng khiếp. Suốt 3 năm liền, anh Jean-Marie luôn nhận được những cuộc gọi nặc danh quấy rối và đe dọa từ một người biết rất rõ về cuộc sống của anh cũng như những người thân xung quanh. Khi gia đình Villemin cảnh cáo, họ sẽ báo cảnh sát và ghi âm các cuộc gọi thì gã đàn ông vô danh đó lại quay sang gửi các bức thư nặc danh.

Ảo giác nghĩ bố đẻ là con lợn, nghịch tử dùng dao sát hại bố

(Kiến Thức) - Lý Văn Tình là đối tượng nghiện rượu rồi sinh ra ảo giác, nghĩ bố mình là con lợn nên đã dùng dao kim loại màu đen, dài khoảng 40cm sát hại bố.

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lý Văn Tình (SN 1976, xóm Bản Hoá, xã Dân Chủ, huyện Hòa An) để điều tra về hành vi giết bố đẻ.
Ao giac nghi bo de la con lon, nghich tu dung dao sat hai bo
 Đối tượng Lý Văn Tình.

Theo điều tra, vụ sát hại bổ đẻ xảy ra vào khoảng 17h ngày 7/10, người dân xóm Bản Hóa nghe thấy tiếng kêu lớn phát ra từ nhà ông Lý Văn M. (SN 1938, trú cùng địa chỉ trên). Ngay sau đó, người dân chạy sang thì bàng hoàng phát hiện ông M. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hòa An cùng các đơn vị chức năng đã triển khai lực lượng nắm tình hình, xác định và truy tìm hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hòa An đã xác định được hung thủ gây ra vụ án là Lý Văn Tình. Bước đầu cơ quan công an xác định, do Tình nghiện rượu sinh ảo giác, nghĩ ông M. là con lợn nên đã dùng dao kim loại màu đen, dài khoảng 40cm sát hại bố.

Được biết, Lý Văn Tình là con trai ông Lý Văn M. Sau khi xây dựng gia đình, Tình ở cùng nhà với ông M. Do vợ con Tình thường xuyên đi làm ăn xa nên hằng ngày chỉ có 2 bố con ở nhà. Lý Văn Tình nghiện rượu đã lâu nên nhiều lúc không được tỉnh táo. Thời gian gần đây, gia đình có đưa Tình đi khám chữa bệnh.

Hiện vụ ảo giác nghĩ bố đẻ là con lợn, nghịch tử dùng dao sát hại nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Kinh hoàng con nghiện dùng búa đinh sát hại bố đẻ

Sát hại bạn trai dã man rồi cưới...cha ruột và cái kết bi kịch

(Kiến Thức) - Với sự hỗ trợ của cha và chị gái, Amanda McClure đã tra tấn bạn trai của cô ta suốt 3 ngày trước khi sát hại và phân xác nạn nhân.

Theo hãng tin địa phương The Bluefield Daily Telegraph, trong phiên tòa xét xử tuần trước, Amanda Michelle Naylor McClure, 31 tuổi, thừa nhận tội danh giết người cấp độ hai vì đã sát hại bạn trai của cô ta là John Thomas McGuire, 38 tuổi, với sự trợ giúp của cha và chị gái.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại bang Tây Virginia (Mỹ) hồi tháng 2/2019 cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Sat hai ban trai da man roi cuoi...cha ruot va cai ket bi kich
Amanda McClure (trái) thừa nhận sát hại bạn trai John Thomas McGuire. Ảnh: ATI. 

Theo cáo trạng, McGuire đã mua một chai rượu để cùng uống với Amanda trong ngày Lễ Tình nhân năm ngoái. Tuy nhiên, sau đó, Larry Paul McClure, cha của Amanda, cùng các con gái đã dùng chai rượu đập vào đầu McGuire, rồi trói và tiêm methamphetamine vào cơ thể nạn nhân. 

Larry thừa nhận, nạn nhân đã bị tra tấn như trong "địa ngục" hai đến ba ngày. Cha con McClure sau đó chôn cất thi thể của McGuire phía sau nhà họ.

Theo lời Amanda, nạn nhân bị giết vì "anh ấy ở cùng tôi. Cha tôi không muốn bất cứ ai khác lại gần tôi".

Sat hai ban trai da man roi cuoi...cha ruot va cai ket bi kich-Hinh-2
Larry Paul McClure (trái) và  Anna Marie Choudhary. Ảnh: ATI. 

Được biết, khoảng 10 ngày trước khi gây án, 3 cha con McClure đã ở cùng nhau tại một ngôi nhà ở Skygusty, nơi Larry McClure sống kể từ khi ra tù sau thời gian thụ án vì tội phạm tình dục.

Vài tuần sau khi sát hại McGuire, Larry và con gái Amanda đã đến Tazewell, Virginia, và kết hôn.

Nguồn tin cho hay, Amanda được cha mẹ nuôi là Allen và Gwen Holm nuôi dưỡng trước khi gặp lại cha ruột. 

Mời độc giả xem thêm video: Nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Trong phiên tòa xét xử, Amanda đã cầu xin tòa án và gia đình McGuire tha thứ cho cô. Cô ta cho rằng bản thân cũng là nạn nhân bị cha ruột lạm dụng.

“Tôi phải nhìn lại bản thân mỗi ngày. Gia đình tôi không nuôi dạy tôi theo cách này. Tôi không chỉ làm tổn thương gia đình John McGuire mà còn làm tổn thương gia đình mình”, Amanda nói.

Amanda McClure bị kết án 40 năm tù vào tháng 10/2020. Trong khi đó, cha ruột của cô, Larry, bị kết án chung thân, và chị gái 32 tuổi của Amanda, Anna Marie Choudhary, cũng đang phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một liên quan đến cái chết của McGuire.

Tin mới