Nhặt được 30 triệu đồng, cụ bà quét chợ tìm người trả lại

Cụ bà Hồ Thị Điểu ở Thừa Thiên Huế trong lúc quét dọn tại chợ Truồi đã nhặt được hơn 30 triệu đồng và sau đó đã tìm người trả lại.

Ngày 6/11, anh Phạm Việt Ân, Bí thư Đoàn xã Lộc An, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, một người dân ở trên địa bàn vừa có hành động đẹp khi nhặt được của rơi, tìm trả người đánh mất.

Nhat duoc 30 trieu dong, cu ba quet cho tim nguoi tra lai
Cụ bà nhặt được của rơi tìm người trả lại 

Theo đó, khoảng 9h ngày 5/11, bà Hồ Thị Điểu (72 tuổi, trú thôn Tây, xã Lộc An) khi đang dọn vệ sinh tại chợ Truồi (xã Lộc An) phát hiện một số tiền. Lập tức, bà thông báo đến các tiểu thương gần đó để nhờ hỗ trợ tìm trả lại cho "khổ chủ" đánh rơi.

Một lúc sau, số tiền hơn 30 triệu đồng được trao trả lại cho bà Trần Thị Thanh Thúy (trú xã Lộc An) là người đánh rơi trước đó.

Bí thư đoàn xã Lộc An cho biết, bà Hồ Thị Điểu làm nghề dọn vệ sinh tại chợ Truồi nhiều năm nay, gia cảnh thuộc hộ cận nghèo của xã. Dù khó khăn, thiếu thốn nhưng hành động không tham của rơi của bà Điểu thể hiện tinh thần đói cho sạch, rách cho thơm, cần được biểu dương và lan tỏa.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phá dỡ nhà cũ, phát hiện bao tải tiền cụ bà bỏ quên nhiều năm:
 

Video

Trả lại của rơi

- Cái xấu nhiều khi ở bản tính nhưng nhiều khi cũng là do xã hội mà nên. Khi có một nền tảng tốt, giáo dục tốt, người ta sẽ hướng thiện nhiều hơn và cái hành vi lấy của người khác là một việc đáng hổ thẹn thì sẽ chẳng ai phải lo mất bóp, mất túi cả.

Đọc một cái tin trên báo thấy hơi lạ: Có người đánh mất cái ví trong đó có giấy tờ và gần 1 triệu đồng. Khổ chủ chắc lo lắng lắm vì tiền mất đã đành, nhưng giấy tờ mới là khốn khổ, khốn nạn. Đi làm lại có khi mất cả tháng trời mà còn bị vòi vĩnh, có khi cũng chẳng xong. Thế mà có người tìm đến tận nhà trả lại cái ví, trong đó có đầy đủ giấy tờ tiền bạc. Một câu chuyện đúng là kết thúc rất có hậu nhưng quả thực là hiếm thời nay.

Trả lại của rơi bị đánh: Làm người tốt thật khó!

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Nhớ có lần, cậu em tôi bị mất ví. Thực ra, số tiền ở trong ví không phải là nhiều mà tiếc nhất là những giấy tờ tùy thân. Cứ nghĩ cái cảnh làm thủ tục xin cấp lại những giấy chứng minh thư, bằng lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm rồi phải chờ đợi mà không khỏi ngán ngẩm. 

Những người tốt quanh ta

Tin mới