Nhiếp ảnh gia trả ảnh cưới kinh điển vì bị chê chụp xấu

Bị cô dâu, chú rể chê ảnh cưới xấu, nhiếp ảnh gia trả đủ 800 tấm ảnh theo một cách "bá đạo". Tuy nhiên sự thật lại không phải vậy!

Chắc hẳn bạn chưa quên vụ chụp ảnh cưới lùm xùm trên mạng xã hội cách đây không lâu thông qua bộ ảnh cưới mang tựa đề "Album bị quỵt tiền". Câu chuyện khiến cộng đồng mạng xôn xao, ai ai cũng lắc đầu ngán ngẩm trước sự cố hi hữu này.
Nhiep anh gia tra anh cuoi kinh dien vi bi che chup xau
Nhiếp ảnh đã trả lại cô dâu chú rể 800 bức ảnh theo cách không tưởng? 
Và mới đây, một trường hợp dở khóc dở cười khác được chia sẻ cũng nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng.
Theo một diễn đàn dành cho giới trẻ đăng tải, nhiếp ảnh gia đã trả toàn bộ 800 tấm ảnh cho cô dâu chú rể sau khi cặp đôi này chê ảnh cưới xấu, nhưng theo một cách không ai ngờ tới.
Nhiếp ảnh gia đã ghép 800 tấm ảnh cưới thành một tấm ảnh duy nhất, trong đó hình ảnh cô dâu chú rể xuất hiện khá bá đạo.
"Album cưới bá đạo dành cho vị khách thích chê bai.
Hẳn chúng ta từng nhớ nhiều vụ biến phốt liên quan đến studio ảnh cưới và khách hàng xảy ra trong thời gian gần đây, khi thì chụp ảnh xong chê xấu nên không trả tiền, khi thì chụp xong lại không trả ảnh...
Đôi khi vì một lí do nào đó mà mâu thuẫn xảy ra và khách hàng hầu hết là người cầm đằng chuôi, bởi thoả thuận ban đầu hầu hết là nhận ảnh mới trả tiền.
Để rồi phía bên thợ ảnh sau công sức cả buổi chụp, lại về nhà lại chỉnh chỉnh, sửa sửa photoshop chán chê... Rồi giờ khách chê không lấy nữa thì để ảnh lại ngắm chứ làm gì.
Tuy vậy, có những thợ nháy có tâm khi trả lại toàn bộ ảnh cho khách dù bị chê bai mà chẳng cần money nữa.
800 bức, vẫn rõ nét cả cô dâu chú rể luôn, có lẽ đây là sự trả thù ngọt ngào nhất mà chúng ta từng biết", fanpage này chia sẻ.
Tuy nhiên, sau khi chúng tôi liên hệ với nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh này thì câu chuyện thực sự không phải như chúng ta đã nghĩ ban đầu.
Theo Tờ Râu (nhiếp ảnh gia) thì bộ ảnh cưới này được anh thực hiện cho người bạn của mình. Thông tin sai lệch kia không phải do anh đưa lên và theo như nhận định thì có người cố tình đưa thông tin sai, tố cáo anh trên mạng xã hội.
Cũng theo nhiếp ảnh gia, anh là người ghép toàn bộ số ảnh trong album thành một tấm ảnh để tặng lại bạn mình nhưng có người lại cố tình bịa chuyện.
Dù bị hiểu sai nhưng Tờ Râu cũng không quá bực mình vì nhiều cư dân mạng khen ảnh ghép thú vị, thậm chí nhiều người nhắn tin hỏi thăm anh cách làm.
Dù câu chuyện không đi quá xa, nhân vật chính không ảnh hưởng quá nhiều nhưng một lần nữa lại khiến chúng ta phải suy ngẫm về việc chia sẻ thông tin lên mạng xã hội khi không có kiểm chứng.
Mời quý độc giả xem video Chuyện ăn mặc phản cảm của giới trẻ (nguồn Youtube):

Sài Gòn trước 1975 dưới ống kính Chuẩn Đô đốc Mỹ

(Kiến Thức) - Loạt ảnh tư liệu quý về Sài Gòn trước 1975 của Chuẩn Đô đốc hải quân Mỹ Charles F. Rauch, thực hiện trong thời gian ông ở Việt Nam từ 1968 đến 1970.

Sai Gon truoc 1975 trong anh cua Chuan Do doc hai quan My
 Thương xá Passage Eden - một trong các trung tâm thương mại cao cấp của Sài Gòn trước 1975.

Ảnh màu cực hiếm về Sài Gòn năm 1965 – 1966 (2)

(Kiến Thức) -  Tòa Đại sứ Mỹ, Trụ sở MACV, căn cứ không quân Tân Sơn Nhất... là những công trình quan trọng bậc nhất của người Mỹ ở Sài Gòn năm 1965.

Anh mau cuc hiem ve Sai Gon nam 1965 – 1966  (2)
 Nhà hát Lớn ở Sài Gòn năm 1965 được sử dụng làm nhà Văn hóa thành phố. Hình ảnh do tác giả Richard P. Carmody thực hiện.

Tin mới