Lo ngại tốn nhiều thời gian dọn dẹp, Oanh Kiều đã bàn bạc với thành viên cùng phòng, tìm kiếm dịch vụ vệ sinh phòng ký túc xá. Mức phí mà nữ sinh đưa ra cho dịch vụ này dao động từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được người dọn dẹp.
![]() |
Một số hình ảnh phòng ở bị bẩn và hư hại được sinh viên đăng tải trên các hội nhóm của ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: KTX ĐHQG Confessions. |
Nhận thấy thời gian dọn dẹp để căn phòng sạch sẽ trở lại có thể tốn ít nhất một ngày, trong khi lịch học lại dày đặc nên Oanh Kiều đã trở về nhà, tìm thông tin về các dịch vụ dọn vệ sinh phòng tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM.
"Phòng em có 3 thành viên nhưng có bạn đang thực hiện cách ly tại nhà nên tạm thời chưa di chuyển đến ký túc xá được. Tụi em thống nhất thuê dịch vụ dọn dẹp rồi chia đều chi phí cho nhau", Oanh nói.
Phạm Văn Đạt, sinh viên trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến lên ký túc xá để nhận phòng vào ngày 17/2. Đọc và xem các thông tin, hình ảnh phòng ký túc xá có nhiều bụi bẩn, hư hại, nam sinh viên đã bàn bạc với các thành viên cùng phòng tìm kiếm dịch vụ dọn dẹp vệ sinh.
"Em chưa lên phòng nên không biết bẩn như nào. Thấy bạn đăng ảnh phòng ký túc xá, em rất hụt hẫng vì không ngờ phòng lại bẩn như vậy. Các thành viên trong phòng đã quyết định thuê người dọn vệ sinh", Đạt nói.
Đạt cùng bạn bè dự định sẽ tiếp nhận phòng vào ngày 17/2. Hiện tại, Đạt và các bạn đang tìm kiếm người dọn dẹp thuê nhưng chưa được. Mức giá Đạt dự kiến chi trả cho dịch vụ dọn dẹp vệ sinh là từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.
Sau khi nhận phòng, Nguyễn Thanh Nga, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) bức xúc vì trên tường dày đặc những câu từ chửi bậy và hình vẽ.
Phòng của Nga có 6 thành viên. Vì không muốn tốn kinh phí và để kịp tiến độ học tập, Nga và 3 thành viên còn lại đã thu xếp lên sớm để dọn dẹp. Nữ sinh viên chia sẻ tốn hết một buổi chiều để căn phòng trở về trạng thái sạch sẽ. Tuy nhiên, các chữ viết bậy và hình vẽ trên tường vẫn không xóa được.
Hiện tại, trên các hội nhóm về ký túc xá của ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn có nhiều bài viết có nội dung chia sẻ, bức xúc với việc phải nhận phòng bị bẩn và hư hỏng. Dưới các bài đăng là nhiều bình luận đồng cảm của các sinh viên khác.
![]() |
Công nhân lắp đặt lại một số đường ống nước, thiết bị vệ sinh ở ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu. |