Nhiều trẻ tại chùa Kỳ Quang 2 nghi ngộ độc thực phẩm, phải cấp cứu

Sau khi ăn thịt kho trứng được nấu từ hôm trước, nhiều trẻ xuất hiện triệu chứng nôn và đau bụng.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, cho biết đơn vị này vừa cấp cứu cho 17 trẻ nghi ngộ độc thực phẩm.
Bác sĩ Phương cho biết những trường hợp này nhập viện trong tình trạng buồn nôn, ói và đau bụng. Các bệnh nhi được chuyển đến từ chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp, TP.HCM) bằng xe riêng.
Khoảng 11h trưa nay, các trường hợp này có ăn món thịt kho trứng và canh bầu. Trong đó, món thịt kho nấu từ hôm trước và được đun nóng lại. Sau đó, nhiều bệnh nhi xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Đến 16h, nhiều trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu.
Trong số bệnh nhi nhập viện, 6 trẻ trong tình trạng nặng, phải truyền dịch. Một trường hợp bị trụy mạch. 11 bệnh nhi còn lại đang theo dõi tại phòng lưu của khoa Cấp cứu.
Bác sĩ Phương cho biết ngoài 17 trường hợp này, khoảng 7-8 người cùng bữa ăn cũng đang được chuyển đến cấp cứu.

Bệnh nhân suy đa tạng sau ăn mía, vứt bỏ ngay nếu có dấu hiệu này

Chỉ vì ăn mía có lõi đỏ, người phụ nữ 51 tuổi bị ngộ độc dẫn đến suy đa tạng. Bác sĩ nhắc nhở, nếu thấy mía có hiện tượng lõi đỏ, hoặc chuyển sang màu đen nên vứt bỏ ngay lập tức.

Ngày 6/2, tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện Minh Châu thuộc Đại học Chiết Giang, Trung Quốc vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ Triệu Chí Cường cho biết: “Khi mới đến bệnh viện, bệnh nhân đã xuất hiện tình trạng phổi bị sưng, độ bão hòa oxy trong máu giảm, suy hô hấp, dấu hiệu sinh tồn không ổn định”.

“Chữa” ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat bằng thảo dược coi chừng chết oan

(Kiến Thức) - Gần đây, tại cửa khoa Hồi sức tích cực & Chống độc - BV đa khoa tỉnh Tuyên Quang có hiện tượng cò mồi mời chào gia đình người bệnh mua thuốc thảo dược để “chữa” ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat. 

Tin mới