Nhờ thầy lang chữa chó dại cắn, bé 4 tuổi tử vong

Bà con ở xã Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An đang vô cùng hoang mang vì địa phương này liên tục có người bị chó dại cắn.

Hôm chúng tôi đến xóm Nam Sơn, bà con nơi đây vừa đưa bé trai Lê Việt Hoàng (4 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Nước mắt của các bậc sinh thành khiến xóm núi thêm phần ảm đạm.
Theo thông tin từ gia đình cháu Hoàng, giữa tháng 1/2017, Hoàng bị con chó của nhà cắn 1 vết vào chân. Cũng trong khoảng thời gian đó, nhiều người khác trong xóm cũng bị con chó này cắn. Mọi người đã vây bắt và giết thịt con chó này.
Nho thay lang chua cho dai can, be 4 tuoi tu vong
 Cả xóm Nam Sơn đang lo lắng vì có nhiều người bị chó cắn.
Thay vì đưa Hoàng đi tiêm phòng, gia đình cháu lại nhờ thầy lang chữa cho Hoàng. Khoảng 2 tháng sau, Hoàng bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép. Khi đó, mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Giang mới vội vàng đưa con đến bệnh viện.
Do Hoàng đã bị mắc bệnh dại, nên việc chữa trị lúc này gặp rất nhiều khó khăn. Cách đây 3 hôm, Hoàng đã trút hơi thở cuối cùng trong nỗi ân hận muộn màng của bậc sinh thành.
Không riêng gì gia đình chị Giang, nhiều người khác ở xóm Nam Sơn này cũng đang sống trong nỗi hoang mang vì bị chó dại cắn. Thay vì đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại, nhiều người lại chọn cách chữa trị theo cách của thầy lang.
Theo thống kê của Trạm Y tế xã Thanh Mai: Tính đến ngày 22/3, toàn xã có 53 người bị chó cắn, riêng ở xóm Nam Sơn là 40 người. Trong đó số người đã tiêm phòng là 17 người, số người chưa tiêm phòng là 36 người. Đáng lưu ý trong số 36 người chưa tiêm có 22 người đang sử dụng thuốc Nam để chữa bệnh và cả 22 người này đều ở xóm Nam Sơn.
Trước thực trạng trên, Trạm Y tế xã Thanh Mai đã tích cực tuyên truyền tới bà con, gia đình nào không may có người bị chó cắn nên đến cơ sở y tế tiêm phòng dại. Việc chữa trị chó cắn theo cách của thầy lang sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

Thương tâm bé gái 8 tuổi bị chó cắn rách mặt

Bé gái 8 tuổi, ngụ ở Tây Ninh bị chó tấn công khiến mặt và tai rách, rất thương tâm.

Khoa Răng Hàm Mặt (RHM) bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM đã tiếp nhận 1 bé gái 8 tuổi, ngụ ở Tây Ninh chuyển đến trong tình trạng mặt bị nhiều vết thương do chó cắn.
Khuôn mặt cháu bé sau khi được khâu. (Ảnh: BV Nhi đồng 1)
 Khuôn mặt cháu bé sau khi được khâu. (Ảnh: BV Nhi đồng 1)

Người mẹ để chó dữ cắn xé mình, che chở con thơ

(Kiến Thức) - Mặc hai con chó khổng lồ lao vào mình cắn xé, bà mẹ trẻ ôm chặt đứa con trai vào lòng, lấy thân che chở cho con.

Cô Yuan Yan, 29 tuổi sống tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc cho hay trong khi cô đang dắt con trai đi dạo tại một công viên địa phương hôm 7/5, bỗng nhiên, hai con chó khổng lồ bị tuột xích đã lao tới tấn công con trai cô.
Với bản năng của một người mẹ, Yuan Yan ôm chặt con trai mình trong tay và đỡ tất cả những vết cắn, cào xé của hai con chó dữ. Cậu con trai được che chở trong lòng mẹ chứng kiến cảnh tượng đó quá sợ hãi nên đã khóc ầm ĩ không ngừng. Chính tiếng khóc đó đã thu hút sự chú ý của một số người. Nhận thấy hai mẹ con bị chó dữ tấn công, họ đã nhanh chóng đuổi chúng đi và đưa mẹ con họ vào bệnh viện.

Chó nhà nổi đóa cắn rách mặt bé trai 3 tuổi

Tai nạn chó cắn đã xảy ra với một bé trai ba tuổi ở Hà Nội gây hậu quả nghiêm trọng.

Cho nha noi doa can rach mat be trai 3 tuoi
 Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo thông tin được đăng tải đăng tải trên website của Bệnh viện Nhi Trung ương do Ths.BS Ngô Anh Vinh-Khoa Cấp cứu và Chống độc cung cấp, ngày 2/5, bé N.T.Tú (3 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốc vì mất nhiều máu từ vết thương ở mặt do tai nạn chó cắn. Tình trạng của bé rất nguy kịch, vết thương vẫn tiếp tục chảy rất nhiều máu dù đã được băng ép.

Gia đình cháu cho biết, trong lúc chơi đùa với bé Tú, chú chó của gia đình do bị trêu chọc đã đột nhiên trở nên hung dữ và cắn vào vùng mặt của bé (đây là chó ta, đã nuôi trong nhà nhiều năm nay, hàng ngày vẫn chơi đùa với cháu). Thấy con đau đớn và chảy nhiều máu, bố mẹ vô cùng hoảng sợ và vội vã đưa cháu đến cấp cứu tại trung tâm y tế gần nhà. Tại đây cháu được xử trí băng ép cầm máu, dùng thuốc giảm đau, truyền dịch rồi chuyển đến khoa Cấp cứu và Chống độc- Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được xử trí nhanh chóng như truyền máu, giảm đau, kháng sinh và huyết thanh chống uốn ván. Các bác sĩ tại đây đã hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt và mắt cho thấy, vùng mặt bị nhiều vết cắn sâu, tổn thương nặng nề, bệnh nhi bị rách vành tai và ống tai ngoài. Trầm trọng hơn, cháu bé còn bị rách giác mạc cùng dây chằng mắt và hốc mắt.
Sau khi được khâu cầm máu và xử trí vết thương vùng mặt, bệnh nhi được chuyển tới Khoa Răng hàm mặt để tiếp tục theo dõi và điều trị. Do tổn thương ở mắt rất nặng, hai ngày sau bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương để tiếp tục điều trị. Đến ngày 19/5, cháu được ra viện.

Tin mới