Nhóm nữ sinh lớp 9 bắt bạn quỳ giữa đường rồi đánh

Nhóm nữ sinh lớp 9 tại Đắk Nông bắt bạn quỳ giữa đường và liên tục dùng tay đánh vào mặt nạn nhân.

Chiều 2/4, ông Lương Xuân Thành, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đắk Mil (Đắk Nông), cho biết đơn vị này đã nắm thông tin sơ bộ về việc nhóm nữ sinh bắt bạn học quỳ giữa đường rồi quay clip tung lên mạng.
Theo ông Thành, vụ việc xảy ra sáng 1/4. "Nhóm nữ sinh học lớp 9 trường THCS Lê Quý Đôn (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil). Sáng nay, nhà trường đã mời gia đình các em nói trên và công an xã làm việc. Sau khi nhận được báo cáo của nhà trường, phòng sẽ xem xét mức độ và xử lý theo quy định”, ông Thành nói.
Nhom nu sinh lop 9 bat ban quy giua duong roi danh
Nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn bắt quỳ giữa đường để đánh. Ảnh: Cắt từ clip. 
Trước đó, chiều 1/4, một tài khoản Facebook đăng 2 clip quay cảnh nữ sinh bị nhóm bạn bao vây rồi bắt quỳ xuống đất.
Một người dùng tay tát mạnh vào mặt và nói những lời phản cảm. Nạn nhân quỳ giữa đường không chống cự.
Trước đó, ngày 31/3, mạng xã hội Facebook cũng xuất hiện clip dài 40 giây quay cảnh 2 nữ sinh đánh nhau.
Chưa dừng lại, nữ sinh mặc áo khoác xanh còn lấy mũ bảo hiểm đánh đối phương.
Trong khi đó, nhiều học sinh khác đứng xung quanh reo hò, cổ vũ. Hai nữ sinh lăn lộn dưới đường một lúc mới được nhóm bạn can ngăn.
Đến sáng 2/4, clip thu hút hàng nghìn lượt thích, hơn 1.140 lượt chia sẻ và nhiều ý kiến bình luận.
Theo thông tin trên trang Facebook này, 2 nữ sinh học lớp 10 trường THPT Nguyễn Công Trứ (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).

Cưỡng bức nữ sinh rồi cho tiền đi taxi về

Sau khi khống chế, đe dọa bạn trai của nữ sinh, Dũng dùng dao khống chế, cưỡng bức nữ sinh rồi cướp tiền và điện thoại.

Liên quan đến vụ án cưỡng bức nữ sinh trên, Đại tá Phạm Kiên Cường - Trưởng Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, ngày 3/6, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tạm giữ Dương Văn Dũng (28 tuổi, trú huyện Thanh Liêm, Hà Nam) để làm rõ hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Nữ sinh 15 tuổi bị giết: Sao tàn nhẫn với cháu tôi?

Cha nữ sinh bị giết ở chung cư Hà Đô cho biết khi con gái mất tích, hai vợ chồng mất ăn mất ngủ để đi tìm con.

Tất bật lo đám tang cho con, anh Nguyễn Tuấn Anh (46 tuổi, bố Hằng) lâu lâu lại nấc từng cơn. Nước mắt người cha cứ trào ra mỗi lần có người nhắc tới tên Hằng.

Tin mới