Nhục nhã gã trai vịn cớ chán vợ... để cặp bồ

Dù đã có gia đình nhưng anh vẫn vịn cớ chán vợ để cặp bồ và muốn "hết mình" với bồ.

Anh đem vợ mình ra so sánh với cô nhân tình trẻ trung, xinh đẹp kia, để từ đó “vịn cớ” mà chán vợ, mà dành hết thời gian cặp bồ, tâm sức cho “tình yêu đích thực” của cuộc đời mình. Anh làm những điều đó mà không hề nghĩ rằng chính vợ anh, thời chưa cưới, cũng là “một nửa” của cuộc đời anh, cũng là tình yêu trọn vẹn của anh nên hai người mới tổ chức đám cưới, mới sinh con đẻ cái cùng nhau chứ.
Bây giờ sống chung đến 6, 7 năm trời, mỗi năm mỗi tuổi nó đuổi xuân đi, người đàn bà dù muốn dù không thì nhan sắc cũng phai tàn theo thời gian. Rồi còn trăm thứ việc không tên, không đầu không cuối khác trong gia đình, từ chăm sóc con cái đến chợ búa cơm nước, rồi đối nội đối ngoại, rồi bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, giỗ chạp, cưới xin… khiến người phụ nữ, người vợ, người mẹ ấy nhiều khi muốn “tươi” cũng khó mà tươi được, muốn nhẹ nhàng, dịu dàng cũng khó để mà lúc nào cũng “quyến rũ” trong mắt chồng mình được.
Anh là người đàn ông vừa tham lam, vừa ích kỷ, lại vừa hèn nhát. Bởi anh vừa muốn có một gia đình, vừa muốn được “hết mình” với bồ, nồng nàn trong những giờ phút ở bên cạnh cô bồ trẻ trung, xinh đẹp. Rồi lại lẳng lặng chứng kiến cảnh hai người phụ nữ ấy, vì anh mà ghen tuông, mà nhảy xổ vào đánh chửi nhau giữa đường giữa chợ, quên hết danh dự cá nhân của mình chỉ vì một người đàn ông mà nói thật lòng là không hề xứng đáng.
Nếu tôi là một trong hai người đàn bà kia, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì không đưa ngay ra quyết định rời xa anh. Cô bồ tên Uyên, chưa vướng bận gì chắc rồi cũng sẽ mau chóng quên đi vết thương lòng với người đàn ông đã có vợ con, để tìm một hạnh phúc gia đình đích thực cho mình.
Nhục nhã gã trai vừa muốn có vợ, vừa muốn cặp bồ
Nhục nhã gã trai vừa muốn có vợ, vừa muốn cặp bồ 
Còn vợ con anh, họ cũng sẽ đủ nghị lực để vượt qua được sự phản bội của người chồng, người cha là anh, và biết đâu “trong cái rủi có cái may”, họ sẽ tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương, trân trọng họ.
Tôi nói với anh những điều ấy, chỉ với một mong muốn duy nhất là mong anh hãy tỉnh trí lại trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Anh hãy xác định đâu là lẽ sống đích thực của cuộc đời anh, hãy biết hối lỗi và quay trở về với gia đình của mình. Lối sống, đạo đức và cách cư xử của một người cha sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của con cái sau này. Mong anh sẽ trở thành một người chồng, người cha tốt.

Chồng chơi bài giả câm giả điếc để ngang nhiên cặp bồ

(Kiến Thức) - Anh chơi bài giả câm giả điếc, cặp bồ rồi về nhà như không có chuyện gì. Tôi vui thì anh vui, tôi giận dỗi la lối thì anh bỏ đi hoặc phớt lờ. 

Tôi và chồng kết hôn 12 năm, có hai con đủ nếp tẻ xinh xắn, ngoan ngoãn. Chồng tôi làm nghề liên quan đến truyền thông, công việc đi nhiều và tiếp xúc nhiều người. Tuy vậy tôi luôn tin tưởng chồng cho tới một ngày tình cờ vào tài khoản mạng của chồng, tôi phát hiện ra anh đã lén lút yêu một bạn học cùng lớp ngày xưa. Đất dưới chân tôi như sụp đổ, tệ hại hơn, anh còn chê tôi già, béo, xấu... khi nói chuyện với cô ta. 
Và điều cay đắng nhất là anh không hề phủ nhận chuyện đó khi tôi tra hỏi. Ngược lại từ bữa đó còn công khai. Tôi chửi mắng, đay nghiến anh bỏ ngoài tai. Đòi ly hôn anh cũng không thèm đáp lời, cứ giả câm giả điếc. Anh thản nhiên cặp bồ, rồi vẫn về nhà như không có chuyện gì xảy ra, tôi vui thì anh vui, tôi giận dỗi la lối thì anh bỏ đi hoặc im lặng phớt lờ. Tôi thấy bất lực, không biết phải làm sao để "trị" được chồng? - Trần Thanh Thảo (Hà Nội).

Hoảng sợ khi phát hiện bí mật về em gái của người tình

Tôi và anh yêu nhau được 4 năm, nhưng đến nay tôi mới biết bí mật về em gái của người tình khi cô ta chủ động “tấn công” anh dồn dập.

Cách đây 5 năm, như bao bạn bè đồng trang lứa, tôi và anh khăn khói lên thủ đô để nhập học. Cả hai chúng tôi vừa khác quê, khác trường không có lý do gì để gặp và quen biết nhau. Nhưng chính một lần ra xóm trọ của chị gái tôi đã gặp anh ở đó. Vì bằng tuổi nên lúc đầu cả hai gọi nhau là bạn – tớ.

Tin mới