Xem toàn bộ ảnh
Các quán trà đá bên hè phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội không còn nhộn nhịp như mùa hè nữa. |
Chỉ Đỗ Thị Phương cho biết: "Khoảng 2-3 ngày chưa bán hết một khay đá nhỏ..." |
"Trời lạnh, quán lại ở vỉa hè nên khách càng ngại ngồi... hứng rét", chị Phương nói. |
Những người đi đưa đá sạch đến bán tại các địa điểm này cũng vì thế vất vả hơn mọi ngày. |
Bể bơi Tăng Bạt Hổ vắng như chùa bà đanh. |
Cầu trượt, bể bơi đầy rêu bám chẳng ai đến bơi. |
Trời rét nên khách hàng đi xe ôm cũng vắng hẳn, hầu hết đều chọn taxi. Trong ảnh: một bác lái xe ôm mặc cả áo dày chống rét để chờ khách nhưng vẫn không có ai hỏi han. |
Họ còn cùng nhau "đốt lửa trại" sưởi ấm, mòn mỏi chờ khách đi xe ôm. |
Các hàng quán bên lề đường Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội cũng ế ẩm vì khách ngại mua. |
Dưới cái lạnh của mùa đông, sân vận động trường ĐH Công Đoàn, Hà Nội không một bóng người. |