Những sinh vật kỳ quái từng xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp

Ngoài các vị thần và quái vật thì trong thần thoại Hy Lạp vẫn còn những sinh vật kỳ lạ mà chúng ta chưa biết đến.

1. Người rồng

Những sinh vật kỳ quái từng xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp  ảnh 1

Ảnh minh họa

Người rồng là một loại sinh vật trong thần thoại Hy Lạp. Nó có phần thân trên là một người phụ nữ xinh đẹp, tóc rắn, thân dưới là một con rồng, xung quanh bốn chân rồng mọc ra vô số đầu rắn,đuôi bọ cạp,ở phần thắt lưng lại mọc ra vô số cái đầu thú của đủ các thể loại. Móng vuốt của nó sắc nhọn như lưỡi hái, và bản thân mụ cũng sử dụng lưỡi liềm.

Người rồng nổi tiếng đến nhất được biết đến là Kampe, được giao nhiệm vụ canh giữ cổng ngục tối Tartaros. Đuôi của Kampe như đuôi của bọ cạp có thể tiêm nọc độc chết người, hàng trăm con rắn quanh chân. Về sau, Zeus đã giết chết Kampe khi tới Tartarus để giải cứu các Cyclop và Hecatonkheire.

2. Stymphalia

Chim Stymphalia là một loài chim đáng sợ trong thần thoại Hy Lạp. Chúng vốn là chim cảnh của thần chiến tranh Ares. Sau khi bị loài sói tấn công, chúng chuyển đến đầm lầy ở vùng Arcadia và phát triển nhanh chóng. Chúng sinh sản với số lượng lớn, ăn hết mùa màng, trái càng và tấn công cả con người để làm thịt.

Những con chim ăn thịt người với lưỡi kiếm sắc nhọn như lông kim loại, có thể phóng vào mục tiêu. Hơn nữa, chúng còn có mỏ đồng sắc nhọn và phân có độc. Về sau, chúng trở thành chiến công thứ 6 của Hercules khi bị người anh hùng này bắn chết bằng mũi tên tẩm độc của Hydra. Một số ít chạy được và bay đi rất xa, không bao giờ dám quay lại vùng đầm lầy Arcadia nữa.

3. Thủy quái Scylla

Nhung sinh vat ky quai tung xuat hien trong than thoai Hy Lap-Hinh-2

Scylla không phải là một quái vật đáng sợ, mà là một tiên nữ xinh đẹp và được thần biển Glaucus chấm làm vợ của mình. Glaucus đem lòng yêu nàng tiên Scylla ngay từ cái nhìn đầu tiên và tỏ tình với nàng, nhưng bị Scylla trả lời không. Sau đó, Glaucus tìm đến một nữ phù thủy để đặt mua một loại tình dược nhằm quyến rũ Scylla. Oái oăm thay, Circe lại đem lòng yêu Glaucus và đã lừa Glaucus đưa thuốc độc thay vì tình dược cho vị thần này.

Tin lời Glaucus, Scylla uống lọ thuốc độc và biến đổi thành quái vật. Scylla trở thành nửa người nửa quỷ, không còn ra dáng tiên nữ ngày nào. Cô trở thành thủy quái khủng khiếp nhất eo biển Messing, reo giắc sự hủy diệt lên hàng trăm tàu thuyền đi qua vùng biển này. Về sau, Scylla trở thành một trong những chiến tích của Hercules.

4. Kiến khổng lồ Myrmekes

Những sinh vật kỳ quái từng xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp  ảnh 3

Đối với người sợ côn trùng thì kiến khổng lồ quả là ác mộng. Kiến khổng lồ được mô tả là lớn hơn con cáo, nhỏ hơn con chó lớn, có nguồn gốc từ Ấn Độ, được giao nhiệm vụ canh giữ kho vàng. Những con kiến khổng lồ không chỉ to lớn mà còn nhanh đến mức đáng sợ. Bộ lạc bản xứ muốn ăn cắp vàng của chúng đã phải xây dựng hệ thống phức tạp để đánh lừa chúng.

Những loài sinh vật lớn nhất thế giới không phải động vật

Khi nói đến những loài sinh vật lớn nhất Trái Đất, chúng ta thường nghĩ đến cá voi xanh và voi nhưng trên thực tế chúng vẫn khá nhỏ bé so với những sinh vật vĩ đại dưới đây.

Nhung loai sinh vat lon nhat the gioi khong phai dong vat

Sinh vật lớn nhất trên Trái Đất không phải cá voi hay thậm chí không phải một cây đơn lẻ mà đó là Pando - một tập đoàn bản sao (clonal colony - một nhóm các cá thể giống hệt nhau về mặt di truyền) của một cá thể cây dương ở bang Utah nặng tới 6.000 tấn.

Nhung loai sinh vat lon nhat the gioi khong phai dong vat-Hinh-2

Hình ảnh trông giống như một khu rừng này thực ra chỉ là một sinh vật đơn lẻ, được kết nối với nhau bởi một mạng lưới rộng lớn rễ cây dưới lòng đất, phát triển thành 40.000 "cây đơn". Pando trải rộng trên hơn 43 héc-ta và được cho là đã 80.000 năm tuổi. Đây chính là một trong những sinh vật sống lâu đời nhất Trái Đất.

Xuất hiện sinh vật biển đáng sợ di chuyển qua vùng nước nông

Một sinh vật biển đáng sợ đã được nhìn thấy di chuyển qua vùng nước nông khi thủy triều xuống.

Mới đây, Newsflare đăng tải đoạn video được quay vào ngày 21/2, ở trên một bãi biển tỉnh Krabi, Thái Lan. Đoạn phim cho thấy một sinh vật sống với hàng chục xúc tu giống như lông vũ đang quằn quại trong nước khi thủy chiều xuống. Con vật được nhìn thấy đang di chuyển giữa đám rong biển chết.

Christine Julen một du khác quốc tế cho biết, cô đã dừng lại để xem khi nó đột nhiên xuất hiện vặn vẹo.

Tin mới