Những vị phi tần có kết cục bi thảm nhất triều Thanh

Đằng sau vẻ ngoài hoa lệ, Tử Cấm Thành chứa đựng rất nhiều câu chuyện thương tâm. Dưới đây là những vị phi tần có kết cục bi thảm nhất triều Thanh. Người chết trong oan khuất, người an táng không thụy hiệu.

Đại phi A Ba Hợi: Bị ép tự vẫn để tuẫn táng
Đại phi Ô Lạp Na Lạp A Ba Hợi (1590 - 1626) là sinh mẫu của Nhiếp Chính vương Đa Nhĩ Cổn dưới thời Thuận Trị đế. Khi còn là thiếu nữ, nàng nổi tiếng với nhan sắc rạng ngời, đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. Vào năm 1601, Ô La A Ba Hợi trở thành phi tần của Hậu Kim Đại Hãn Nỗ Nhĩ Cáp Xích 43 tuổi và được sủng ái vô cùng, lúc đó nàng mới 12 tuổi. Thế nhưng tiếc nay, đó lại cũng chính là nguyên nhân khiến nàng phải bỏ mạng oan khuất.
Nhung vi phi tan co ket cuc bi tham nhat trieu Thanh
Ảnh minh họa. 
Vào năm 1626, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đột ngột lâm bệnh nặng, trong di ngôn, ông muốn Đại phi A Ba Hợi phải tuẫn táng cùng. Vì vậy, Ô La A Ba Hợi đã bị chính những người con của chồng mình bức tử. Khi ấy, nàng mới chỉ 37 tuổi.
Đức phi Ô Nhã thị: Nghi án bị con trai ruột bức tử
Đức phi Ô Nhã thị (1660 – 1723) là phi tần của Khang Hy và là thân mẫu của Ung Chính. Lịch sử đánh giá bà là vị Thái hậu yểu mệnh nhất với cái chết mang nhiều nghi vấn. Bà xuất thân không danh giá, chỉ là một cung nữ bưng trà rót nước. Bằng tài năng của mình, bà đã bước lên vị trí chủ tử của Vĩnh Hòa cung. Vậy nhưng, mối quan hệ của Đức Phi và Ung Chính không được tốt. Sau khi Ung Chính kế vị, Ô Nhã thị từng thẳng thắn tuyên bố đây không phải là điều bà mong muốn.
Sau khi Ung Chính đăng cơ được vài tháng, Đức Phi đột ngột qua đời. Nhiều người đặt ra nghi vấn bà bị chính con ruột của mình là Ung Chính bức tử.
Kế hậu Ô Lạp Na Lạp thị (phi tử của Càn Long): Chết trong ghẻ lạnh
Kế Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị (1718-1766) là vị Hoàng hậu thứ hai của vua Càn Long. Ngày Càn Long vừa đăng cơ, bà được tấn phong làm Nhàn phi, sau đó là Nhàn Quý phi. Khi Phú Sát Hoàng hậu qua đời, bà tiếp tục được tấn phong làm Hoàng Quý phi, chẳng bao lâu sau được chính thức sắc phong làm Hoàng hậu.
Ô Lạp Na Lạp thị được Càn Long sủng ái vô cùng. Thế nhưng vào tháng giêng năm Càn Long thứ 30, bà nảy sinh mâu thuẫn với trong chuyến đi nam tuần. Vì quá phẫn uất, bà đã cắt đi mái tóc của mình trước mặt Càn Long - 1 hành hành động đại bất kính đối với Hoàng đế. Sau đó, bà bị tước hết thụy hiệu, bị giam vào lãnh cung, chết trong ghét lạnh, và được tuẫn táng sơ sài.
Trân Phi: Bị Từ Hi Thái hậu ra tay sát hại dã man
Trân Phi xuất thân từ gia tộc Tha Tháp Lạp Thị, một dòng họ tương đối thấp kém thời nhà Thanh. Sinh thời, Trân Phi có tư tưởng rất phóng khoáng, thích chụp ảnh và giả trai. Vào năm Quang Tự thứ 14 (1888), bà trở thành Trân Tần của Hoàng đế Quang Tự. Ban đầu, Từ Hy Thái Hậu rất quý Trân Tần. Nhưng từ khi Trân Tần được đắc sủng, Hiếu Định Cảnh Hoàng hậu - cháu gái của bà bị vua ghẻ lạnh, hắt hủi, Từ Hy vắt đầu sinh ác cảm.
Vào năm Quang Tự thứ 20 (1894), nhân dịp đại thọ 60 tuổi của Từ Hi Thái hậu, vua Quang Tự quyết định phong Trân tần lên làm Phi. Thế nhưng, nghi lễ chưa kịp diễn ra, Trân Phi đã bị Từ Hy giáng làm QUý nhân vì tội can thiệp triều chính. Thậm chí, còn sai người lột áo, đánh đập Trân Phi vô cùng dã man và đày bà vào lãnh cung. Chưa dừng lại ở đó, Từ Hy còn sai người giết hại Trân Phi dã man, ném bà xuống giếng, và ném theo vài khối đá to xuống để lấp xác.

Bí ẩn nàng phi tần có số phận kỳ lạ nhất hoàng cung Đại Việt

(Kiến Thức) - Giữa chính sử và dã sử có những chi tiết thực hư đan xen mở ào, vừa có vừa không, vừa đúng vừa sai, vì vậy, chuyện có hay không một phi tần người Chiêm trong hoàng cung Đại Việt vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ...

Chuyện các vị vua nước Việt tuyển chọn, kết hôn với một số phi tần có nguồn gốc từ các dân tộc, các quốc gia khác không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng lại không được sử sách chính thống ghi chép lại nhiều. Riêng Lê Thánh Tông, cũng có thuyết nói rằng trong hậu cung của vua có một phi tần người Chiêm. 
Chính sử không có dòng nào ghi chép điều này, còn trong dã sử và một vài truyền tụng dân gian thì cho biết rằng, trong một lần đi Nam chinh đánh Chiêm Thành, vua Lê Thánh Tông có nạp một người phụ nữ Chiêm vào làm tỳ thiếp và đặt tên cho nàng theo tên họ của người Việt là Phạm Thị Ngọc Độ (còn gọi là Ngọc Đô), có tài liệu chép tên nàng phi tần này là Phan Thị Ngọc Đô.

Phi tần được sủng ái bậc nhất cũng run sợ vì 3 điều này

Lịch sử vẫn có câu, nhà đế vương không có tình cảm, cha con cũng chưa hẳn đã có tình thân, huống chi là tình cảm vợ chồng.

Thời cổ đại, phụ nữ gả cho ai là hạnh phúc nhất? Sung sướng nhất? Không ít người chắc chắn sẽ chọn gả cho hoàng đế. Hoàng đế tự xưng là thiên tử - con trời, gả cho hoàng đế cả đời ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý, người nhà cũng được vinh hiển theo. Thế nhưng theo sử sách ghi chép, trở thành nữ nhân của hoàng đế, chưa chắc đã hạnh phúc, còn có nguy cơ lớn phải sống cuộc đời bi thảm, sầu đau.

Vì sao phi tần nhà Thanh không hề đẹp "nghiêng nước nghiêng thành"?

(Kiến Thức) - Trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc, phi tần nhà Thanh đều là những mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Thế nhưng, trên thực tế, các chuyên gia phát hiện các tài liệu, tranh ảnh hé lộ phi tần, mỹ nữ thời phong kiến không hề có dung mạo mỹ miều.

Vi sao phi tan nha Thanh khong he dep
Khác xa với các bộ phim cổ trang Trung Quốc, phi tần nhà Thanh không hề sở hữu dung mạo "chim sa cá lặn", vóc dáng mảnh mai.  

Tin mới