Nói chuyện trong lớp học, cô giáo bắt trẻ mẫu giáo uống nước sôi nóng

Chỉ vì nói chuyện trong giờ học, cô giáo đã bắt 5 trẻ ở độ tuổi mầm non uống nước sôi nóng, khiến cổ họng các bé bị phồng rộp, bỏng rát.

Sự việc xảy ra tại một trường mầm non thuộc thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào tháng trước. Chị Li, mẹ của nạn nhân kể lại, hôm đó, con trai có nói cổ họng em đau rát và không muốn ăn cơm.
Lo lắng cho sức khỏe của con, ngay ngày hôm sau Li đã đưa con trai tới bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ nói rằng, cổ họng của cậu bé bị sưng và phồng rộp như bị bỏng, khiến cậu bé khó nuốt thức ăn.
Lúc này, chị Li mới gặng hỏi con tại sao cổ họng lại bị như vậy thì nhận được câu trả lời kinh hoàng. Con trai Li nói do cậu bé nói chuyện với các bạn trong lớp nên bị cô giáo phạt bằng cách mỗi người uống một cốc nước sôi.
Do con trai chị Li không thể uống nhanh nên bị cô giáo phạt uống thêm 4 cốc nữa. trong khi đó, 4 người bạn khác của em mỗi người uống một cốc.
Học sinh mẫu giáo bị ép uống nước sôi.
Học sinh mẫu giáo bị ép uống nước sôi. 
Phẫn nộ về hành động của giáo viên, chị Li ngay lập tức tới trường của con để phản ánh sự việc, đồng thời báo cho cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát địa phương tìm thấy một đoạn clip ghi lại cảnh vị giáo viên này ép 5 học sinh uống nước sôi.
Khi sự việc bị phanh phui, cô giáo mầm non kia rối rít xin lỗi gia đình của 5 em học sinh nhưng không được chấp thuận. Cô cũng bị trường mầm non đình chỉ công tác. Tuy nhiên, phía nhà trường lại nhiều lần từ chối cung cấp giấy hành nghề của cô giáo này cho cảnh sát và báo chí. Điều này khiến dư luận nghi ngờ rằng cô giáo kia vẫn chưa có giấy phép giảng dạy.
Trước đó, vào hồi tháng 4, một giáo viên mầm non khác tại Trung Quốc cũng bị bắt sau khi cô này kéo một bé trai 4 tuổi vào phòng tắm hơi của nhà trường, khiến cậu bé bị bỏng nặng khắp người.

Lắp camera quay lén, chồng tá hỏa chứng kiến vợ bạo hành con trai

Nếu không bí mật lắp camera theo dõi, chắc hẳn anh chồng này sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật kinh hoàng về chuyện bạo hành mà cô vợ vẫn thường giấu kín.

Đoạn video ghi lại hình ảnh một phụ nữ trẻ tại thành phố Bareilly, quận Bareilly, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đang xuống tay đánh đập bạo hành chính con ruột của mình đã được nhiều trang báo mạng ở quốc gia này đăng tải.
Nhận thấy cậu con trai thường xuyên sợ hãi và khóc lóc thảm thiết khi được mẹ bồng bế, anh chồng đã tỏ ý nghi ngờ và quyết định lắp đặt một chiếc camera bí mật trong phòng ngủ để theo dõi tình hình.

Phẫn nộ, cô giáo mầm non trói chân tay và bạo hành trẻ

Bức ảnh 3 đứa trẻ ở Malaysia bị cô giáo mầm non trói chặt, bắt nằm lăn lóc trên sàn nhà đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Ngay sau khi hình ảnh 3 đứa trẻ đáng thương bị trói chặt bằng vải, nằm lăn lóc trên sàn nhà trong trường mẫu giáo ở Malaysia xuất hiện trên facebook, nó đã làm dấy lên sự lo ngại của các bậc phụ huynh về sự an toàn của con em mình, khi được gửi tại các trường mẫu giáo ở nước này. Hình ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhận những phản hồi vô cùng lo lắng và căm phẫn trước sự vô nhân đạo của những kẻ được cho là “mẹ hiền thứ hai” của 3 đứa trẻ trên.'

Tin mới