Nổi tiếng nhờ mở lớp dạy leo trèo, đánh đu trên cây

Một người đàn ông trở nên nổi tiếng khi mở các lớp dạy làm "người rừng Tarzan" leo trèo và đánh đu trên cây trong công viên ở thành phố Barcelona.

Một người đàn ông được mệnh danh là “Tarzan ở Barcelona”, sau khi người này mở các lớp dạy đặc biệt liên quan tới kỹ năng trèo leo trên cây giống như người rừng. Địa điểm dạy học của người đàn ông là trong Công viên Công cộng Ciudadela ở thành phố Barcelona của Tây Ban Nha.
Hình ảnh người đàn ông leo trèo và nhảy qua các cành cây một cách thuần thục đã quá quen thuộc trong bộ phim Tarzan nổi tiếng. Tuy nhiên, khi đi du lịch tới thành phố Barcelona và ghé thăm Công viên Ciudadela xinh đẹp, cũng như trả số tiền học phí là 10 USD, bất cứ ai đều có thể theo học lớp “Di chuyển như Tarzan” của anh Víctor Manuel Fleites. Để học được tất cả các kỹ năng leo trèo như người rừng Tarzan, học viên sẽ cần tham gia một số lớp học do anh Fleites hướng dẫn.
“Các bạn sẽ di chuyển giống như những con vật chuyền từ cành này sang cành khác. Đây là một dạng tập luyện thể thao, nhưng bạn được kết nối và hòa mình với thiên nhiên”, Oddity Central dẫn lời anh Fleites chia sẻ với truyền thông.
Những lớp học dạy leo trèo như khỉ của anh Fleites tại Công viên Công cộng Ciudadela ở thành phố Barcelona đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương.
Trong video, anh Fleites sẽ lựa chọn những cành cây phù hợp, sau đó làm mẫu leo trèo và chuyền từ cành này sang cành khác, hay đánh đu trên cành cây trước sự chứng kiến của các học viên.
Noi tieng nho mo lop day leo treo, danh du tren cay
 
Các lớp học trèo leo của anh Fleites không chỉ giúp rèn luyện thể chất, mà còn là sự pha trộn của kỷ luật và tinh thần trong thể thao nhằm giúp học viên thực hiện những bước di chuyển giống như các loài vật trong tự nhiên.
Cộng đồng “Di chuyển như Tarzan” của anh Fleites đang dần dần mở rộng, và hiện có khoảng 50 người tham gia trong nhóm WhatsApp của chàng “Tarzan ở Barcelona”. Mỗi lớp học sẽ hướng dẫn các kỹ năng khác nhau và có giá là 10 USD/lớp.
Tuy nhiên, không ít người đã lên tiếng chỉ trích lớp học của anh Fleites chỉ là mánh khóe để moi tiền học viên.
“Những ai chỉ trích tôi nên tới và thử trải nghiệm. Leo trèo trên cây giúp con người được thực hành loại chuyển động mà loài người đã lãng quên”, anh Fleites đáp trả trước những lời chỉ trích.

Đột kích nơi "người rừng" Thái Lan gạ gẫm cô gái phương Tây xinh đẹp

Cảnh sát Thái Lan mới đây đã đột kích vào hang động nơi người đàn ông Thái Lan tuyên bố mình qua đêm với hàng chục phụ nữ phương Tây.

Theo Daily Mail, Chatupoom Losir, 48 tuổi, được biết đến với tên gọi “người hang động”, bị cảnh sát Thái Lan giám sát vì lời phàn nàn từ người dân địa phương.

Cám cảnh di dân Châu Phi hóa “người rừng” ở Ma-rốc

(Kiến Thức) - Một khu rừng ở vùng ngoại ô thị trấn du lịch Tangier, Ma-rốc, đã trở thành điểm dừng chân cuối cùng cho những di dân Châu Phi trước khi họ tiếp tục hành trình đến “miền đất hứa” Châu Âu.

Cam canh di dan Chau Phi hoa “nguoi rung” o Ma-roc
Theo Al Jazeera, hàng chục di dân Châu Phi đang “tá túc” tạm thời trong khu rừng ở khu dân nghèo ngoại ô thị trấn Tangier. Khu rừng này là điểm dừng chân cuối của những người di cư muốn tới Châu Âu. (Nguồn ảnh: Al Jazeera) 
Cam canh di dan Chau Phi hoa “nguoi rung” o Ma-roc-Hinh-2
David, 19 tuổi, đã từ Bờ Biển Ngà tới Ma-rốc ba tháng trước sau khi băng qua Mali và Algeria. “Tôi muốn đến Tây Ban Nha, nhưng tôi phải chờ đến khi kiếm đủ tiền”, David chia sẻ. 
Cam canh di dan Chau Phi hoa “nguoi rung” o Ma-roc-Hinh-3
 Theo các nhà chức trách, cảnh sát Ma-rốc đã đột kích vào khu rừng này để ngăn chặn nạn buôn người vào Tây Ban Nha. “Chúng tôi đang theo dõi mạng lưới và những kẻ muốn lợi dụng Ma-rốc làm nơi thực hiện những vụ ‘buôn người”, Al Jazeera dẫn lời cảnh sát biên phòng Ma-rốc Khalid Zerouali cho hay.
Cam canh di dan Chau Phi hoa “nguoi rung” o Ma-roc-Hinh-4
Osman có kế hoạch khác. Anh đã ở Tangier suốt hai tuần và đã liên lạc với một kẻ buôn người. Kẻ này đòi Osman 230 USD để đưa anh lên thuyền tới Tây Ban Nha. Được biết, để tới Tây Ban Nha bằng thuyền sẽ mất 5 giờ đồng hồ. 
Cam canh di dan Chau Phi hoa “nguoi rung” o Ma-roc-Hinh-5
 Những người dân nhập cư Châu Phi này không cho phép phóng viên chụp mặt của họ vì họ không muốn bạn bè, người thân nhìn thấy tình cảnh hiện giờ.
Cam canh di dan Chau Phi hoa “nguoi rung” o Ma-roc-Hinh-6
Ngoài cảnh sát, nhóm di dân này cũng phải đối phó với những người dân địa phương. Một số người Ma-rốc đã đe dọa mỗi khi họ rời khỏi khu rừng đi mua đồ hay xin tiền. “Để đảm bảo an toàn, chúng tôi thường đi thành từng nhóm vào ban ngày”, một di dân cho hay. 
Cam canh di dan Chau Phi hoa “nguoi rung” o Ma-roc-Hinh-7
 Họ nhặt củi trong rừng để nấu bữa trưa, bữa ăn duy nhất trong ngày.
Cam canh di dan Chau Phi hoa “nguoi rung” o Ma-roc-Hinh-8
 Bữa trưa của những “người rừng” này thường có canh và trứng luộc.
Cam canh di dan Chau Phi hoa “nguoi rung” o Ma-roc-Hinh-9
 Nước sạch được sử dụng để uống và nấu ăn.
Cam canh di dan Chau Phi hoa “nguoi rung” o Ma-roc-Hinh-10
Amale giặt quần áo trong khu rừng. 
Cam canh di dan Chau Phi hoa “nguoi rung” o Ma-roc-Hinh-11
Những “cư dân” mới trong khu rừng này thường sử dụng các đồ dùng mà người trước để lại sau khi họ rời khỏi đây để tiếp tục hành trình tới Tây Ban Nha hoặc bị trục xuất. 
Cam canh di dan Chau Phi hoa “nguoi rung” o Ma-roc-Hinh-12
 “Chúng tôi muốn nói với các nhà chức trách (Ma-rốc) rằng: Chúng tôi không thể tìm được việc làm, không thể tìm được chỗ ở. Hãy dừng việc truy bắt chúng tôi như những loài vật. Nếu các vị không thể giúp đỡ chúng tôi, thì hãy để chúng tôi sống trong hòa bình”, một di dân đến từ Ghana chia sẻ.

Cạn kiệt tiền do mắc kẹt, khách du lịch sống trong hang như người rừng

Một số khách du lịch nước ngoài đến Ấn Độ đã được phát hiện sinh sống tại một hang động sau khi hết tiền và không thể về nước do bị mắc kẹt vì đại dịch COVID-19.

Tin mới