Nóng: 2 tử tù treo cổ trong phòng biệt giam Công an tỉnh Bắc Kạn

Vừa bị tuyên án tử hình, 2 tử tù trong vụ án buôn bán ma túy lớn được phát hiện tử vong tại phòng biệt giam.

Nguồn tin của PV Báo Giao thông cho biết, sáng ngày 1/8, các quản giáo tại phòng biệt giam, Trại Tạm giam, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện hai tử tù vừa bị tuyên án tử hình trong vụ vận chuyển trái phép 22 bánh heroin đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Cụ thể, vụ việc khoảng 9h sáng ngày 1/8, các quản giáo, giám thị của Trại tạm giam, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện hai phạm nhân là Lương Văn Bằng (SN 1988) và Lăng Văn Vân (SN 1988) cùng trú xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đã tử vong trong tư thế treo cổ, nghi do tự tử.
Nong: 2 tu tu treo co trong phong biet giam Cong an tinh Bac Kan
 Các đối tượng tại thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh Dân Việt.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn đã xác nhận vụ việc trên và cho biết đang chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, đây là 2 trong 3 tử tù vừa bị TAND tỉnh Bắc Kạn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy” và đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn trong thời gian chờ kháng cáo lên cấp phúc thẩm theo quy định.

Trước đó, khoảng 11h ngày 3/9/2019, tại phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, cơ quan công an huyện Bạch Thông đã dùng máy xúc và ô tô chặn xe, khống chế tại chỗ 3 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy đang di chuyển theo hướng Bắc Kạn - Cao Bằng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lăng Văn Vân (SN 1988), Lăng Văn Thủy (SN 1975) và Lương Văn Bằng (SN 1988). Cả 3 đối tượng cùng trú tại xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ được 22 bánh heroin, cùng một số ma túy tổng hợp dạng viên khác.

Sau đó cả 3 bị cáo trên đều bị HĐXX TAND tỉnh Bắc Kạn tuyên phạt án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm hôm 29/7 vừa qua.

Truy tố 2 nguyên cán bộ trại tạm giam T16 để 2 tử tù bỏ trốn

Hai nguyên cán bộ quản giáo trại tạm giam T16 Bộ Công an và một trung sĩ đã có nhiều vi phạm, thiếu trách nhiệm trong canh giữ phạm nhân để 2 tử tù đục tường bỏ trốn khỏi phòng biệt giam.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn" xảy ra tại trại tạm giam T16 Bộ Công an.
Truy to 2 nguyen can bo trai tam giam T16 de 2 tu tu bo tron
 Trại tạm giam T16 - nơi xảy ra vụ việc 2 tử tù bỏ trốn khỏi phòng biệt giam - Ảnh: THÂN HOÀNG
Đồng thời Viện KSND tối cao truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Kiên - nguyên thiếu úy, Nguyễn Đức Thắng - nguyên thiếu úy, đều là nguyên cán bộ quản giáo tại trại tạm giam T16 và Nguyễn Thái Hoàng, nguyên trung sĩ cảnh sát bảo vệ trại tạm giam T16 về cùng tội danh thiếu trách nhiệm để người bị giam giữ trốn.
Đục tường buồng giam bằng ốc vít
Theo cáo trạng, 8h15 ngày 11-9-2017, thiếu úy Nguyễn Đức Thắng điểm danh, kiểm diện buồng giam đã phát hiện 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã đục tường bỏ trốn khỏi buồng giam số 3, khu D.
Căn cứ lời khai của Thọ và Tình, CQĐT xác định khoảng 10 ngày trước khi bỏ trốn, 2 tử tù này đã lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo khi mở cùm theo quy định để đi vệ sinh cá nhân, Tình đã vặn một ốc vít sắt trên tường, giấu trong buồng giam.
Sau đó Thọ và Tình rủ nhau cùng xé chăn tết thành dây để phục vụ việc bỏ trốn.
Ngày 9-9-2017, 2 tử tù đã rút dây chỉ ở khăn mặt để cắt nắp nhựa của âu cơm thành miếng nhỏ, dùng để phá khóa cùm cho Tình.
Chiều 10-9, sau khi ăn cơm xong, Thọ đã tự phá cùm chân bằng cách lắc mạnh cùm chân cho bản lề lỏng ra rồi lợi dụng khe hở giữa hai mảnh gỗ cùm để rút chân ra ngoài.
Thọ cũng giật mạnh chiếc cùm của mình để bung ra ngoài 1 chiếc bản lề sắt và một đinh vít.
Thọ đã lấy đinh vít mài mỏng đi cắm vào ổ khóa và mở cùm cho Tình.
Tiếp đó 2 tử tù trốn trại này dùng đinh và chiếc ốc vít đã giấu sẵn trước đó buộc vào bàn chải đánh răng rồi cạo tường theo mạch vữa giữa các viên gạch. Đến hàng gạch cuối cùng, Thọ dùng cùm thúc cho tường gạch rơi ra ngoài.
Khoảng 22h cùng ngày, 2 tử tù đã chui ra khỏi phòng biệt giam theo lỗ thủng trên tường rồi bám tường trèo lên nóc nhà khu C, tìm đường tẩu thoát.
Thọ và Tình nhặt một chiếc móc sắt để buộc vào dây được tết từ trước rồi lợi dụng cán bộ gác không có ở chòi, buộc vào hàng thép gai trèo ra ngoài.
Cơ quan điều tra đã thực nghiệm điều tra với kết quả phù hợp với lời khai của Thọ và Tình.
Trong thời gian bỏ trốn 2 tử tù này không phạm thêm tội nào mới. Về hành vi bỏ trốn khỏi phòng biệt giam, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Tình và Thọ về tội "trốn khỏi nơi giam, giữ".
Truy to 2 nguyen can bo trai tam giam T16 de 2 tu tu bo tron-Hinh-2
Tử tù Nguyễn Văn Tình tại cơ quan công an khi bị bắt giữ trong lúc bỏ trốn - Ảnh: HÀ PHƯƠNG 

Ám ảnh sau hốc mắt của mẹ, cha tử tù

Giọt nước mắt được chắt ra từ hốc mắt sâu hoẳm đắng cay, mới thấy nỗi đau của người cha, người mẹ tử tù khi bị mất đi đứa con.

Tôi đã từng lặng người đi khi nhìn thấy bố của N.H.H. - kẻ tội phạm đã cướp đi sinh mạng của cô người yêu tại một nhà nghỉ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông tiều tụy trong manh áo bộ đội bạc phếch, đôi bàn tay nhăn nheo, gầy guộc, bám chặt vào hàng rào sắt Tòa án nhân dân TP Hà Nội, dõi theo thằng con trai đang bị đẩy lên xe chuyên dụng bít bùng.

Tin mới